Đời sống

Vợ công nhân môi trường bị tai nạn: “Không biết tương lai mai này sẽ ra sao”

MINH ANH
Tác giả: MINH ANH
Đó là lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Lừng, vợ anh Nguyễn Viết Hào - công nhân vệ sinh môi trường khi anh bị tai nạn, chấn thương nghiêm trọng
Công nhân đồng loạt ngừng việc vì môi trường ô nhiễm

Trước đó, ngày 13/8/2023, anh Nguyễn Viết Hào (sinh năm 1981), Tổ Môi trường số 10, Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) trên đường đi làm ca đêm về tại tuyến đường An Dương Vương, quận Tây Hồ thì bất ngờ gặp tai nạn. Ngay sau đó, anh Hào được đưa vào Bệnh viện E Hà Nội (Cầu Giấy) cấp cứu.

Tại đây, anh được các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ, gãy xương sườn, tỷ lệ bị liệt cả người rất cao. Anh Hào đã được các bác sĩ mổ não cấp cứu và tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện E Hà Nội. Các bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán, vết thương ở cổ có thể khiến anh Hào bị liệt và không thể vận động được nữa.

Vợ công nhân môi trường bị tai nạn: “Không biết tương lai mai này sẽ ra sao”
Công nhân Nguyễn Viết Hào hiện được điều trị tích cực tại Bệnh viện E Hà Nội. Ảnh: CĐXD Hà Nội

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Chi nhánh cùng các phòng, ban liên quan đã có mặt tại bệnh viện, phối hợp với Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) và cùng gia đình giải quyết sự việc đáng tiếc của anh Hào. Cũng theo điều tra sơ bộ của Công an, anh Nguyễn Viết Hào xảy ra tai nạn vào lúc 5 giờ 41 phút ngày 13/8 tại địa chỉ ngõ 84, đường An Dương Vương, Q. Tây Hồ.

“Anh Hào điều khiển đi xe máy đi đến địa điểm trên, đã đâm trượt lên vỉa hè và tự gây tai nạn không va chạm với bất kỳ phương tiện nào trên đường” – đại diện Chi nhánh nơi anh Hào làm việc cho biết.

Vợ công nhân môi trường bị tai nạn: “Không biết tương lai mai này sẽ ra sao”
Công đoàn cùng chi nhánh Công ty ngay trong đêm anh Hào bị tai nạn cũng đã có mặt và có những hỗ trợ ban đầu. Ảnh: CĐCC

Được biết, anh Hào đang là lao động chính trong gia đình. Anh đã có gần 15 năm gắn bó với nghề công nhân môi trường. Vợ anh làm công việc đóng gói bìa carton với mức thu nhập không ổn định, trung bình khoảng 5 triệu đồng/ tháng. Vợ chồng anh có 4 con đều đang trong độ tuổi đi học, trong đó có một cháu chậm phát triển. Bản thân anh Nguyễn Viết Hào cũng bị hở van tim.

Quãng đường anh đi làm gần 20 cây số. Hoàn cảnh vốn éo le, nay khó khăn lại chồng chất khó khăn khi anh xảy ra tai nạn không mong muốn. Bình thường, sau khi kết thúc công việc ca đêm muộn, anh Hào thường ngủ lại lán trọ tạm bợ cho đỡ mệt.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn, chị Lường - vợ anh Hào cho biết, anh Hào cũng đã tỉnh, hiện tại nhận biết vào giao tiếp được. Nhưng khả năng đi lại của anh thì chỉ chờ vào thời gian và phép màu. Con cái chị cũng phải nhờ bà nội hỗ trợ trông. Công việc cũng tạm gác lại để chăm anh nằm viện.

"Tôi buồn lắm, không biết tương lai mai này sẽ ra sao. Tôi đã dặn chồng nếu muộn quá thì anh ngủ lại chỗ làm. Không ngờ sự việc không may lại xảy ra đột ngột đối với gia đình tôi", chị Lừng nghẹn ngào.

Chi nhánh đã phối hợp với Công đoàn, hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng để lo chí phí ban đầu. Chi nhánh sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể cán bộ công nhân viên của Chi nhánh để giúp đỡ anh Nguyễn Viết Hào trong quá trình điều trị.

Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động trong các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành đoàn kết, thực hiện tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ anh Nguyễn Viết Hào và gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Thời gian kêu gọi: Từ ngày 25/8/2023 đến hết ngày 15/9/2023.

Mọi sự ủng hộ (bằng tiền mặt) xin gửi về Văn phòng Công đoàn ngành qua đồng chí Hoàng Thị Trang - Ủy viên Ban Thường vụ (SĐT 0906.164.667) để tổng hợp và lên kế hoạch trao cho gia đình công nhân Nguyễn Viết Hào được kịp thời.

Góp phần vì tương lai vững vàng cho con công nhân mồ côi Góp phần vì tương lai vững vàng cho con công nhân mồ côi

Cuốn sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng được Tạp chí Lao động và Công đoàn trao cho em Nguyễn Đức Hiếu (Lạng Sơn) ...

Học sinh thực tập làm công nhân – Kỳ 1: Chạy sản lượng, tăng ca đến kiệt sức Học sinh thực tập làm công nhân – Kỳ 1: Chạy sản lượng, tăng ca đến kiệt sức

Dù được Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cử đi thực tập trải nghiệm nghề, song trên thực tế các ...

Học sinh thực tập làm công nhân – Kỳ 2: Ám ảnh ca đêm triền miên Học sinh thực tập làm công nhân – Kỳ 2: Ám ảnh ca đêm triền miên

Không những phải làm việc quá thời giờ quy định đối với lao động chưa thành niên, các cháu học sinh còn bị yêu cầu ...

Học sinh làm công nhân – Kỳ 3: Điểm bất hợp lý của hợp đồng nhận sinh viên thực tập Học sinh làm công nhân – Kỳ 3: Điểm bất hợp lý của hợp đồng nhận sinh viên thực tập

Trước khi đưa học sinh đi thực tập, lãnh đạo Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Công ty TNHH Hợp tác lao động Toàn ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm