“Tôi được sống thêm lần nữa!”
Đời sống

“Tôi được sống thêm lần nữa!”

TRƯỜNG SƠN
Tác giả: TRƯỜNG SƠN
Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, cô giáo Tường được công đoàn kêu gọi hỗ trợ kinh phí ghép thận.
Nữ công nhân trúng 5 chỉ vàng trong ngày khai xuân “Nhờ công đoàn mà tôi có căn nhà mơ ước bấy lâu nay!”

Giữa năm 2022, cô giáo Nguyễn Thị Kim Tường, đoàn viên Công đoàn Trường THPT Vinh Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) được phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, cứ 2 lần mỗi tuần, cô Tường phải đến Bệnh viện Trung ương Huế để lọc máu và điều trị.

Sau 2 năm điều trị, gia đình cô kiệt quệ bởi số tiền chạy chữa quá lớn. Chồng cô không có việc làm ổn định, dành thời gian chủ yếu để đưa cô đi điều trị bởi quãng đường từ nhà tới bệnh viện khá xa.

“Kinh tế trong gia đình chủ yếu dựa vào lương đi dạy của tôi. Đến nay, tuy đã được ghép thận thận, giữ lại sự sống nhưng chi phí quá lớn, gia đình không đủ khả năng chi trả nên phải vay mượn khắp nơi ”, cô Tường nói.

“Tôi được sống thêm lần nữa!”

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế trao hỗ trợ cô giáo Tường 5 triệu đồng từ chương trình "Điều ước đoàn viên". Ảnh: ĐVCC.

Theo cô giáo Tường, trong suốt thời gian điều trị, cô đã được gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nhà trường và Công đoàn Trường THPT Vinh Lộc, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên quan tâm, giúp đỡ về tinh thần và vật chất.

Đồng chí Nguyễn Tâm Nhân - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, để kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Kim Tường, công đoàn đã kêu gọi các tập thể, cá nhân, tùy vào điều kiện của mình, hỗ trợ cho cô có thêm chi phí ghép thận.

Cùng với đó, đơn vị đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 5 triệu đồng từ chương trình “Điều ước đoàn viên”. Qua chương trình này lan tỏa lời kêu gọi đến các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ.

Sau một thời gian ngắn kêu gọi, cuối tháng 1/2024, các cấp công đoàn đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cô giáo Tường đợt 1 số tiền 90 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của các tập thể, cá nhân qua thư kêu gọi của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

Trong những năm qua, “Điều ước đoàn viên” đã được các cấp công đoàn trên cả nước đánh giá là một chương trình mang tính nhân văn của Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình đã giúp đỡ, hỗ trợ và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Trong năm 2023, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai được 12 chương trình “Điều ước đoàn viên”, hỗ trợ 60 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những đoàn viên nhận được hỗ trợ chủ yếu là những đoàn viên có hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bị bệnh hiểm nghèo. Mỗi trường hợp sẽ được chương trình hỗ trợ với số tiền 5 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của LĐLĐ tỉnh.

“Tôi được sống thêm lần nữa!”

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế trao hỗ trợ đợt 1 với số tiền 90 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Thị Kim Tường. Ảnh: ĐVCC.

Cuối tháng 2/2024, công đoàn trao số tiền hỗ trợ cô giáo Tường đợt 2 từ các tổ chức, cá nhân là 35 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ Tình nghĩa Công đoàn Giáo dục tỉnh trao hỗ trợ 02 triệu đồng, Công đoàn Trường THPT Hương Thủy trao hỗ trợ hơn 4,8 triệu đồng.

Một số tập thể, cá nhân trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi và trao hỗ trợ cho cô Tường, với số tiền hơn 4 triệu đồng.

“Tôi được sống thêm lần nữa!”

Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Vinh Lộc trao hỗ trợ đợt 2 cho giáo viên Nguyễn Thị Kim Tường sau khi đã ghép thận, xuất viện về nhà. Ảnh: ĐVCC.

“Chỉ trong một thời gian ngắn kêu gọi, vận động, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ được hơn 135 triệu đồng cho cô Tường. Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh xin chân thành cảm ơn các tập thể, cá nhân đã chia sẻ, chung tay cùng với công đoàn đã hỗ trợ cho cô”, đồng chí Nhân phấn khởi chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Tường cho biết, bản thân và gia đình rất xúc động khi nhận được tình cảm của các cấp công đoàn và các tập thể, cá nhân. Món quà thực sự là nguồn động viên to lớn đối với bản thân và gia đình cô, là động lực lớn để giúp cô cùng gia đình vượt qua khó khăn, chống chọi với bệnh tật, cố gắng điều trị để sức khỏe sớm bình phục.

“Cảm ơn các cấp công đoàn cùng các tập thể, cá nhân đã luôn động viên, chia sẻ với tôi vào lúc khó khăn nhất, góp phần nào tạo niềm vui, sức mạnh giúp tôi chiến thắng bệnh tật để tôi được "sống thêm lần nữa”, cô giáo Tường xúc động nói.

Video chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Kim Tường, đoàn viên Công đoàn Trường THPT Vinh Lộc.

Nữ công nhân trúng 5 chỉ vàng trong ngày khai xuân Nữ công nhân trúng 5 chỉ vàng trong ngày khai xuân

Trong ngày khai xuân, nữ công nhân Trần Thị Lệ Hoàng - Công ty Taekwang Vina (Biên Hòa, Đồng Nai) tham gia quay số may ...

“Nhờ công đoàn mà tôi có căn nhà mơ ước bấy lâu nay!” “Nhờ công đoàn mà tôi có căn nhà mơ ước bấy lâu nay!”

Đó là chia sẻ của chị Trần Thị Huệ - công nhân Công ty TNHH MTV Quang Quân, Cụm Công nghiệp Tứ Hạ (thị xã ...

Cây sáng kiến ngành cơ khí chế tạo Cây sáng kiến ngành cơ khí chế tạo

Anh Dương Duy Thế Tài - công nhân Công ty TNHH MSV, Khu Công nghiệp Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế) luôn vui và tự ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm