"Trả lại cho hai con một cuộc đời lành lặn..." Ngày hội văn hóa - gia đình hạnh phúc: Con cái là điều tuyệt vời nhất Trẻ em đuối nước, nỗi lo mùa hè An toàn học tập cho phụ nữ và trẻ em gái |
![]() |
Có lẽ rất lâu nữa mới có một dịp đặc biệt Tết Trung thu và Ngày Quốc tế Người cao tuổi trùng nhau. Dịp này cần chăm sóc, chung vui với cả trẻ em và người cao tuổi. Trong ảnh, các cháu con công nhân một khu nhà trọ ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vui Đêm hội Trăng rằm. Ảnh nld.com.vn |
Mai là một ngày rất đặc biệt, tôi tin thế.
Có lẽ nhiều người đã biết, còn tôi phải nhờ đọc hai tút riêng rẽ của hai bạn trên hai mạng xã hội công nhân mới phát hiện ra. Một bạn viết: “Đã mua được quà trung thu. Không biết có được nghỉ không để mang về cho con”; bạn khác thì viết: “Ai có bố mẹ, ông bà già thì chuẩn bị quà nhân ngày Người cao tuổi nhé”…
Một ngày theo Âm lịch, một ngày theo Dương lịch và đều có tính quốc tế. Ngày Tết Thiếu nhi của Á Đông, Ngày Người cao tuổi của Liên Hợp Quốc. Tôi không giỏi toán, không thạo thiên văn, lịch vạn niên nên không biết phải mất bao lâu để lại có một ngày Tết Trung thu và Ngày Quốc tế Người cao tuổi trùng nhau. Cứ theo can chi, một “vòng hoa giáp” phải mất 60 năm thì để có một ngày như ngày mai có lẽ phải mất hàng thế kỷ.
![]() |
Chăm sóc trẻ em, người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội. Thật đặc biệt khi năm nay Tết Trung thu và Ngày Quốc tế Người cao tuổi trùng nhau. Trong ảnh, Công ty Chang Shin Việt Nam tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho các cháu thiếu nhi con công nhân công ty. Ảnh laodongxahoi.net |
Ngày Tết Thiếu nhi và Ngày Quốc tế Người cao tuổi gặp nhau cũng tạo nên một ẩn dụ về cái “bóng câu” như chớp mắt của đời người. Hồi còn nhỏ, tôi hay “hóng” người già nói chuyện. Các cụ thường kể chuyện xưa. Thể nào cũng có cụ nói “Việc như mới hôm qua, hôm kia, vẫn nhớ như in chỗ chăn trâu bắt cá mà “loáng” một cái đã già”.
“Trải thời xanh tóc tôi như bạn/Đến tuổi bạc đầu bạn giống tôi”, bỗng nhiên tôi nhớ hai câu thơ, hình như của Thanh Tịnh. Ai cũng từng trẻ rồi mới già, và ai giờ già cũng đều có thời đã trẻ. Bạn công nhân viết dòng tút mua quà cho con hẳn mong từng phút được về với con. Bạn chúc con thì có lẽ sâu thẳm cũng là để nhớ lại ngày xa của mình. Còn bạn viết dòng nhắc ngày của người già hẳn đã mường tượng lúc mình nhiều tuổi.
Những ngày qua, các anh chị công nhân viết nhiều dòng tâm trạng về nỗi nhớ con, nhưng ít dòng hơn nói đến ngày của người già. Tôi nghĩ điều ấy cũng bình thường. Quy luật của cuộc đời là “nước mắt chảy xuôi”. Cha mẹ nuôi mình, như ông bà từng nuôi cha mẹ; rồi mình nuôi con mình; đến lượt con mình lại nuôi con nó… Cuộc sống cứ thế tiếp nối, chảy trôi, đi mãi về phía vô cùng.
![]() |
Sự đặc biệt của Tết Trung thu năm nay mang lại niềm vui cho các cháu thiếu nhi và người cao tuổi cũng như tất cả mọi người. Trong ảnh, bà và cháu. Ảnh của ongbachau.vn |
Người cao tuổi, sau bao dông tố cuộc đời, dần lặng lẽ “nhường” sân khấu cho con, lùi lại ngắm, chứng kiến con cháu mà sự hiếu thảo, thành đạt, sức khỏe của chúng là lẽ sống, niềm vui của họ. Nếu con cháu biết điều này, luôn nhớ điều này, hẳn nhiều việc họ sẽ không làm, sẽ kiềm chế; trái lại, sẽ gắng sức, nỗ lực hơn không chỉ cho mình, mà còn cho bậc sinh thành được hạnh phúc, sống vui.
Còn trẻ thơ, lứa tuổi thần tiên, ai cũng muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho chúng trong khả năng có thể. Ai nỡ, ai có thể từ chối chúng về bất cứ điều gì? Tôi có đọc đâu đó người ta viết rằng, tất cả những gì sơ sinh, tươi non đều đáng yêu và sự đáng yêu ấy không vô cớ. Từ một bé cún, con mèo, chú gà con tới một em nhỏ, sự đáng yêu còn là một khả năng sinh tồn.
![]() |
Chăm sóc người cao tuổi là đạo lý truyền thống của người Việt. Ảnh minh họa của consosukien.vn |
Tôi đã xem một số clip động vật hoang dã săn mồi. Một số con sư tử, con báo sau khi bắt được những chú linh dương, chú khỉ con đã chơi và bảo vệ chúng rất lâu. Dường như sự non nớt, mong manh, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào đã đánh thức bản năng làm mẹ, làm cha, gợi nhu cầu che chở ở những con vật ăn thịt hung dữ. Hặc có thể đó là một mã số cho sự sống mà tạo hóa đã bí mật cài vào muôn loài.
Giống hai bạn công nhân trên, chúng ta chăm sóc con, trẻ thơ, thiếu nhi với tất cả tình yêu thương thì đồng thời - như một vô thức bản năng - chúng ta cũng trân trọng tặng hoa cho quá khứ của mình. Và, chúng ta nhớ ông bà, cha mẹ, muốn tranh thủ cơ hội này thể hiện lòng biết ơn, thì chúng ta cũng đang tạo dựng cơ sở vững chắc cho chung kết của mình phía tương lai.
Cảm ơn hai bạn công nhân đã giúp tôi rút ra bài học này từ một ngày đặc biệt.
![]() Hôm nay, tỉnh Hòa Bình sẽ kiểm tra công trình đang gây xôn xao dư luận là khẩu hiệu 11 từ có giá 10,39 ... |
![]() Ai được 2 hay ai được 4 triệu? Đây có lẽ không phải là vấn đề quyết định trong việc đổi xe máy cũ lấy ... |
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 28/9, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 33,2 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
