
Tết thêm vui nhờ các hoạt động của công đoàn |
Hai chữ “bình an” là đủ
Tranh thủ trò chuyện với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan vào chiều mùng 2 Tết, chị khoe vừa tranh thủ chở hai bạn nhỏ đi ngắm phố phường, ngắm hoa và chụp ảnh.
Nghe qua thì có vẻ thảnh thơi, nhưng đây là những giây phút “tự thưởng” hiếm hoi trong lịch trình Tết dày đặc đến chóng mặt của chị.
28 Tết: 2,3 giờ sáng chị cùng đoàn xuống sân bay tiễn công nhân về quê ăn Tết trên chuyến bay 0 đồng theo chương trình hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Sau đó, đoàn đi thăm hỏi các cán bộ hưu trí của LĐLĐ tỉnh, rồi vội vã di chuyển đến nhà ga kịp tiễn công nhân lên các chuyến tàu xuân công đoàn về quê ăn Tết.
|
29 Tết tạm gác việc công đoàn, chị lại hỗ trợ bà con khu phố nơi mình sinh sống để đón cái Tết tươm tất hơn.
Thảnh thơi được sáng ngày 30 Tết, chị tranh thủ đi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa. Chiều, chị báo cáo lãnh đạo tỉnh các hoạt động của công đoàn. Các con phải gửi nhà người thân.
“Năm nay đại diện công đoàn có một gương công dân tiêu biểu được vinh dự tham gia chương trình Lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu tỉnh Bình Dương vào đêm giao thừa nên tôi cùng bạn đó tham dự”, chị vui mừng kể.
10 giờ đêm 30 Tết hai vợ chồng mới đón các bạn nhỏ về để cả nhà đón giao thừa.
Tối mùng 1 Tết chị đi thăm các công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết tại nhà trọ. Chở cả hai bạn nhỏ đi tham gia cùng, chị kể, các bạn vui lắm, còn tự tay chuẩn bị bao lì xì bằng tiền tiết kiệm của các bạn cho con công nhân khu trọ.
Chia sẻ bí quyết để làm sao chu toàn việc công đoàn, việc gia đình, chị Kim Loan cười xòa: “Tôi đi lo công chuyện ban ngày, đêm tối thì tranh thủ làm việc nhà. Cũng may ông xã và các con thấu hiểu, chia sẻ với công việc của mẹ nên hỗ trợ tối đa. Thêm nữa, gia đình cũng không nặng nề nghi thức, chỉ cúng hoa quả, đồ chay nên tôi cũng nhẹ việc, tập trung chính vào việc cơ quan và công đoàn”.
![]() |
3 mẹ con chị Kim Loan tranh thủ thăm chợ hoa xuân sáng mùng 2 Tết. Ảnh: NVCC |
“Mong vợ chồng con cái mạnh khỏe, sum họp cùng nhau thăm hỏi ông bà, đối với mình như vậy là đủ rồi!”, chị nói.
Yên tâm vì có hậu phương vững chắc
Đối với Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh - Nguyễn Thị Kim Liên thì sự hài hòa, chu đáo, tận tâm là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một cái Tết trọn vẹn.
Chăm lo cho người lao động là ưu tiên hàng đầu. Năm nay, Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” cho công nhân lao động khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết tại 3 địa điểm vào sáng, chiều, tối ngày 28 Tết.
Khác với mọi năm, công đoàn Khu kinh tế đến khu trọ thăm hỏi và chúc Tết công nhân, năm nay chương trình được tổ chức quy mô lớn, mời gần 1.500 công nhân lao động không về quê đến tham gia chương trình, xem múa lân, văn nghệ, được lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, chúc Tết, và nhận phong bao lì xì 500.000 ngàn đồng/người.
![]() |
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh động viên, thăm hỏi công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Ảnh: CĐKKT Tây Ninh |
“Ban thường vụ Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh hiện có 4 đồng chí, nhân sự mỏng mà phải lo khối lượng công việc lớn nên mọi việc đều được chúng tôi lên kế hoạch chi tiết từ sớm, phân công ai làm gì rất chi tiết. Ví dụ, trước Tết thì anh em chia nhau tham dự các hoạt động ở cơ sở như các hội thi, hội diễn, Tết sum vầy… rồi phân công trực Tết, thăm hỏi, nắm bắt tình hình công nhân lao động trên các chuyến xe công đoàn về đến quê an toàn hay không... Nói chung, mình phải sắp xếp thời gian chăm lo cho người lao động, còn lại là tranh thủ đi mua sắm, trang hoàng nhà cửa. Đêm tối về tôi sẽ chuẩn bị, làm dần mỗi ngày một ít…”, chị Liên nói.
Hiện tại, Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh cùng công đoàn cơ sở đang tất bật hoàn thiện công tác phối hợp với doanh nghiệp để đón người lao động trở lại làm việc sau Tết. Chị cho biết, công đoàn vận động công nhân trở lại làm việc đúng ngày đúng giờ theo kế hoạch, tùy từng doanh nghiệp mà mỗi công nhân đi làm ngày đầu năm mới sẽ nhận được lì xì từ 100.000 đến 500.000 ngàn đồng để động viên tinh thần, giúp họ phấn khởi, hăng hái làm việc trong những ngày đầu năm mới.
|
Cũng như chị Kim Loan, chị Liên nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ông xã và các con. Đối với chị, đó là sự hy sinh thầm lặng của những người thân yêu dành cho mình, cũng là động lực giúp chị luôn cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công tác công đoàn để làm sao người lao động ngày càng được chăm lo đầy đủ, chu đáo hơn cả vật chất và tinh thần.
Gọi điện trò chuyện với chị tối mùng 4 Tết, chị kể, cả gia đình đang trên đường từ quê ngoại Đồng Tháp quay trở về Tây Ninh. “Năm nay chị có một cái Tết trọn vẹn em ạ! Nghi lễ truyền thống thực hiện đầy đủ, thăm hỏi nội ngoại hai bên chu đáo, đặc biệt công nhân lao động ở lại hay về quê ăn Tết đều được công đoàn chăm lo. Với chị, không còn gì vui bằng!”.
Video: Mang Tết trọn vẹn đến đoàn viên, người lao động
![]() Vay tiền để xây nhà thì em đã nghĩ đến, nhưng được tặng tiền để xây nhà là điều mà em chưa bao giờ nghĩ ... |
![]() Hơn 30.000 công nhân lao động tham gia Chợ Tết Công đoàn tại Khu Kinh tế Tây Ninh. |
![]() “Cha mẹ ơi, con đã về” - nữ công nhân Nguyễn Thị Lệ Thủy nói trong nước mắt khi lần đầu tiên được trở lại ... |
Tin mới hơn

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn để làm mới công tác giám sát
Tin tức khác

Giữ nguyên mô hình 3 cấp của Ủy ban kiểm tra: Lựa chọn cần thiết trong bối cảnh mới

Tháng Công nhân ở Huế: Đồng hành và sẻ chia

Đêm hội văn hóa thắm tình đoàn kết của người lao động Hàng hải Việt Nam

Suy nghĩ hay, hành động đẹp – khắc họa chân dung người lao động Thủ đô thời đại mới

Gương mẫu thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy
