Câu chuyện muôn thuở tại các bến xe trong những ngày nghỉ lễ, tuy không có cảnh tượng chen lấn, xô đẩy nhưng vẫn còn nhiều hành khách vạ vật tại hành lang, ghế ngồi, bãi xe chờ đến giờ xuất phát. Với lượng người đông đúc như vậy, việc kiểm soát dịch liệu có đảm bảo an toàn?
 |
Bến xe Miền Đông tấp nập khách trong chiều ngày 29/4. Ảnh. N. Nga |
Vừa hết giãn cách xã hội, hàng nghìn người đã đổ xô về các bến xe tại TP HCM để mua vé về quê. Với số lượng đông, các bến xe khó có thể đảm bảo sẽ kiểm soát được dịch. Theo ghi nhận của PV Cuộc sống an toàn, tại các cửa ra bến xe của khu vực Bến xe Miền Đông luôn có bảo vệ đứng sẵn để đo nhiệt độ. Nếu ai đảm bảo thân nhiệt trong mức quy định sẽ được qua. Nhưng điều đáng nói là số lượng khách mua vé để ra xe rất lớn, một cửa chỉ có 1 người đứng đo nhiệt độ là không đủ để đảm bảo an toàn. Hơn nữa, hành khách đông, đứng sát nhau thì việc đo nhiệt độ cơ thể không mấy hiệu quả.
Chiều ngày 29/4 là khoảng thời gian mọi người di chuyển về các bến xe đông nhất. Họ nhanh chóng mua vé nhưng nhiều nhà xe hết vé, họ chấp nhận mua giá cắt cổ, giá nằm nền xe với mong muốn chỉ cần được về quê.
Các hàng ghế chờ đều chật kín khách. Nhiều hành khách vẫn xếp hàng chờ mua vé ở các quầy tại bến xe. Hàng nghìn hành khách xách theo hành lý, lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ.
 |
Người mua vé, người đợi đến lượt mua vé chật kín quầy vé ở Bến xe Miền Đông. Ảnh N. Nga |
Việc giãn cách ở những nơi công cộng, đặc biệt là bến xe trong ngày này khó có thể đảm bảo. Mặc dù có nhiều nhà xe đã tiến hành khử trùng, xịt khuẩn nhưng vì mức độ hành khách đông, họ khó có thể kiểm soát hết. Theo ông Tạ Chương Chín - Phó giám đốc Bến xe Miền Đông - trong ngày 29/4 có khoảng 800 xe ra vào bến để vận chuyển hành khách.
Chị Vũ Thị Lan, về quê ở Phú Yên cho biết: “Trước dịch, tôi đi xe chỉ hết 220.000 đồng đến 240.000 đồng. Mà hôm nay tôi phải mua đến mức giá 390.000 đồng/vé. Tôi cũng lo sợ về dịch lắm nhưng bắt buộc phải về quê thì tính sao”.
“Khi đi qua cửa kiểm soát, tôi được đo thân nhiệt nên cũng an tâm. Nhưng đến chỗ ghế chờ lên xe, tôi thấy mọi người đông đúc quá, không đảm bảo đủ khoảng cách 2 mét nên cũng hoang mang” - chị Thắm về Bình Định chia sẻ.
Dưới đây là ghi nhận của PV Cuộc sống an toàn khi mọi người tấp nập rời TP HCM về quê nghỉ lễ 30/4:
 |
Người đi qua cửa soát vé được đo thân nhiệt. Ảnh N. Nga |
 |
Ở một số cửa soát vé, hành khách quá đông, nhân viên đo nhiệt độ không kịp. Ảnh N. Nga |
 |
Cảnh tượng người nằm, kẻ ngồi tại khu mua vé ở Bến xe Miền Đông. Ảnh N. Nga |
 |
Càng về chiều bến xe càng tấp nập. Ảnh N. Nga |
 |
Mặc dù đã được khuyến cáo nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang, chen nhau khi lên xe. Ảnh N. Nga |
 |
Với tâm lý nghỉ lễ dài ngày, nhiều người dường như "quên" mất vẫn còn trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid -19 . Ảnh N. Nga |
 |
Không chỉ trong nhà mua vé, phòng chờ, ngay cả ngoài bến bãi, người chờ xe đứng ngay trước cửa nhà xe. Ảnh N. Nga |
 |
Khu vực đậu xe, vẫn có người đứng chờ ngay đầu xe khiến nguy hiểm luôn rình rập vì xe di chuyển trong sân bến khá đông. Ảnh. N.Nga |
 |
Nhiều hành khách lại chọn vị trí ngồi chờ trong quán nước tại bãi xe. Ảnh N. Nga |
 |
Nhiều nhà xe có ý thức phun khử trùng trước khi để hành khách lên xe. Ảnh N.Nga |