![]() |
Nguyễn Quý (bên phải) cùng tài xế của CLB Xe bán tải PDC Đà Nẵng tham gia vận chuyển 25.000 kit xét nghiệm từ Sân bay Phú Bài (Huế) về Đà Nẵng. Ảnh: NVCC |
Nguyễn Quý, 34 tuổi, làm việc ở công ty môi giới bất động sản và là thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Xe bán tải PDC Đà Nẵng.
Tôi vẫn nhớ như in, những tháng ngày đối mặt với dịch bệnh Covid-19, các ca bệnh ngày càng gia tăng, dẫn đến nhu cầu về mọi mặt của người dân tăng cao. Vào tháng 7/2021, dịch bùng phát mạnh ở Đà Nẵng, có lẽ ở nhà là biện pháp an toàn cho chính mình và người thân tuy nhiên vẫn có những con người ngày đêm không ngại khó khăn, không ngại dịch bệnh, họ đã âm thầm tình nguyện chung tay góp sức với mong muốn giúp ích được phần nào đó cho xã hội. Họ đã mang tấm lòng thiện nguyện của mình để chia sẻ yêu thương cho cộng đồng.
Trong khi Covid-19 bùng lên ở Đà Nẵng, hằng ngày, Quý tham gia đội thiện nguyện thành phố Đà Nẵng, sẵn sàng mang xe ô tô riêng chạy hàng trăm km mỗi ngày để tiếp sức chống dịch, tham gia chương trình xe không đồng; chạy vận chuyển hàng hoá cứu trợ bà con, đưa người đau ốm , sinh đẻ, đi viện hay chở nhu yếu phẩm, đồ bảo hộ vận chuyển kịp thời đến bệnh viện, khu cách ly…
Có lần Nguyễn Quý kể: “Sợ lây nhiễm bệnh thì ai cũng sợ. Nhưng giữa lúc Đà Nẵng khó khăn về dịch bệnh, mình cần hàng động và chia sẻ gánh nặng với cộng đồng".
Hay từ hôm thành phố thi hành lệnh giãn cách toàn diện, từ 5 giờ sáng, Quý và các anh em trong CLB đã phải có mặt ở các điểm từ thiện để đưa cơm đến bệnh viện. 11 giờ khuya hay hai giờ sáng, nhận được thông báo có hàng cần vận chuyển là Quý lại lên đường. Hành trình dài, ăn cơm hộp giữa đường, thậm chí có đôi lúc phải nhịn đói. Khi nhớ gia đình, Quý liên lạc với vợ con và mẹ già qua những cuộc gọi video. Vợ Quý vừa mới sinh đôi, 2 con còn rất nhỏ, mẹ thì già yếu nhưng có khi cả tuần em không dám về, sợ ảnh hưởng đến gia đình.
Qua những lời chia sẻ ấy, tôi càng trân quý tấm lòng của em. Em xứng đáng là một tấm gương “người tốt, việc tốt” dù chỉ bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa thật lớn lao.Tôi mong rằng, xã hội cuả chúng ta mọi người đều biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau nhất là những khi hoạn nạn, khó khăn để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay, Việt Nam đã có những bước tiến triển vượt bậc, đời sống được ấm no, hạnh phúc. Việc đẩy mạnh tinh thần tương thân, tương ái trong tình hình đất nước khó khăn là hết sức cần thiết. Chúng ta cần nêu cao những tấm gương sáng, tiêu biểu để tuyên truyền, giáo dục ý thức về tấm gương tốt, từ đó giáo dục các thế hệ kế tiếp thấy được sự chia sẻ khó khăn là một việc làm rất có ý nghĩa.
![]() |
![]() Trường Tiểu học (TH) Quang Trung có một người "chiến sĩ áo trắng" thầm lặng chăm lo sức khoẻ cho học sinh và thầy cô ... |
![]() Cô Thân Thị Kim Ngọc người đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp trồng người và là tấm gương tốt đáng ngưỡng mộ. |
![]() Trong xã hội hiện nay có rất nhiều người an phận, tìm sự bình yên cho bản thân, gia đình thì vẫn còn đâu đó ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
