Cô Thân Thị Kim Ngọc người đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp trồng người và là tấm gương tốt đáng ngưỡng mộ.
Toả sáng ước mơ đoàn viên trẻ
Cô Ngọc là một giáo viên có nhiều kinh nghiệm ở Trường Tiểu học Quang Trung.

Trước đây, cô Ngọc là giáo viên Tổ 1, có bề dày kinh nghiệm, tận tâm với công việc giảng dạy và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Cô được đề bạt và tín nhiệm làm Tổ trưởng có nhiều kinh nghiệm ở Trường Tiểu học Quang Trung.

Tính đến nay, thời gian cô Kim Ngọc gắn bó với các giáo viên trong Tổ tôi cũng đã được 10 năm. Khoảng thời gian ở bên cô tôi cảm nhận được sự chỉn chu, khoa học, trách nhiệm, gương mẫu trong mọi công việc. Điều này đã giúp tôi học hỏi được nhiều điều thú vị về chuyên môn vững vàng kì cựu của cô lẫn tài năng biến hóa trong cách xử lý mọi tình huống.

Cô Ngọc sinh năm 1968 trên quê hương Điên Bàn - Quảng Nam - mảnh đất mặn nồng hơi muối biển và cái nắng cháy da của miền Trung. Cô lớn lên trong gia đình hiếu học, cô được hưởng cái tinh anh của bố, sự tần tảo của mẹ như một lẽ tự nhiên cứ bồi đắp không ngừng nghỉ cho cô. Điều đó đã giúp cô sớm hội đủ bản lĩnh và đức tính khiêm tốn, dịu dàng, chân chất và chịu thương chịu khó.

Chồng cô là cảnh sát hình sự, thường xuyên xa nhà, một mình chị vừa lo công việc gia đình, vừa nuôi dạy hai con gái học hành. Với lòng nhiệt tình, đam mê và sự thấu hiểu, chia sẻ của các thành viên trong gia đình nên cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường cũng như vai trò của người vợ, người mẹ.

Toả sáng ước mơ đoàn viên trẻ
Hình ảnh hai cô con gái ngoan của cô Ngọc học giỏi là niềm tự hào của gia đình.

Đối với cô Ngọc việc hoạt động và học tập của học sinh là rất quan trọng. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 nên cô luôn là người đến trường sớm nhất và cũng là người về trễ nhất. Là người đứng đầu Tổ, cô luôn tự nhắc nhở bản thân phải đặt lợi ích tập thể lên trên, cái gì có lợi cho học sinh cô đều chu toàn. Từ việc giảng dạy đến tham gia vui chơi múa hát đầu giờ. Cô thường hướng dẫn những em nhỏ xếp hàng ngay ngắn và ý thức kỉ luật cao, biết yêu quý bản thân, hòa đồng với bạn bè, trải nghiệm thực tế và mạnh dạn trong giao tiếp.

Đặc biệt, cô Ngọc rất tinh tế và thấu hiểu từng giáo viên trong Tổ cũng như quan tâm đến hoàn cảnh riêng của từng người, nhất là với những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ, đây chính là năng lực đặc biệt nhất của cô và cũng là điều làm mỗi giáo viên trong Tổ luôn cảm phục khi nghĩ về cô Ngọc.

Tôi vẫn còn nhớ như in, khi tôi mới về trường, cũng là thời gian tôi đang mang thai và sắp sinh em bé. Khi đó, tôi lại lần đầu chuẩn bị tham gia cuộc thi giáo viên giỏi cấp quận. Áp lực về cuộc thi cộng thêm đang mang thai nên tôi hay lo lắng, luôn có cảm giác stress và luôn sợ mình sẽ thất bại, không đạt được kết quả như mong muốn.

Tôi đã gặp riêng cô Ngọc và bày tỏ nguyện vọng mình không muốn tham gia cuộc thi vì sợ không kham nổi, cảm thấy không tự tin. Như thấu hiểu những lo lắng không tên của tôi, cô đã phân tích cho tôi thấy những ưu điểm và những hạn chế khi tôi đứng lớp giảng dạy. Từng từ, từng ý cô nêu ra như tháo gỡ hết những khúc mắc, âu lo không đáng có trong lòng tôi. Cô ân cần chỉ bảo và hướng dẫn cho tôi cách thức ôn tài liệu, cách soạn câu hỏi thảo luận để chuẩn bị soạn giáo án cũng như: soạn power point và làm đồ dùng dạy học mới lạ, đẹp và hữu ích cho học sinh.

Khi dạy tôi hơi bối rối nhưng học sinh được trải nghiệm và chơi trò chơi sôi nổi làm tôi phấn khích và hòa mình cùng với các em. Lúc ấy, trong tôi đi từ những ngạc nhiên này đến thú vị khác vì tôi cũng không ngờ cô Ngọc giỏi chuyên môn và biết được điểm yêu thích của học sinh. Điều này khiến tôi cảm phục và tâm đắc trước những góp ý sâu sắc của cô khi hướng dẫn tôi cách tổ chức các các hoạt động dạy - học phong phú, hấp dẫn học sinh. Và lần đó, tôi đã được kết quả rất tốt và được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp quận. Ngày nhận được tin vui đã đậu trong kì thi ấy cũng là ngày tôi nhận ra được cô Ngọc đã cho tôi một bài học rất quý: “Năng lực chuyên môn dù có giỏi nhưng không tự tin và hiểu mong muốn của học sinh thì làm việc cũng không đạt kết quả tốt như mong muốn”.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn thầm cám ơn cô vì tất cả những gì cô đã hướng dẫn cho tôi. Bên cạnh tôi còn nhiều đồng nghiệp trẻ cũng được cô nhiệt tình chỉ bảo, dìu dắt tiến bộ nhanh trong chuyên môn. Cả Tổ ai cũng được cô tạo điều kiện và giúp đỡ nhiệt tình. Dù rất nghiêm khắc trong công việc nhưng thoát khỏi công việc cô rất nhẹ nhàng và dìu dắt chúng tôi "tỏa sáng" ước mơ giảng dạy và tham gia tốt mọi phong trào.

Ngoài ra, trong các cuộc họp cô Ngọc luôn để các giáo trẻ chúng tôi mạnh dạn đề xuất hoặc có góp ý về chuyên môn cống hiến và làm việc theo nhiệt huyết và năng lực của tuổi trẻ và sáng tạo tư duy. Mặc dù chúng tôi còn nhiều hạn chế nhưng cô vẫn chỉ bảo tận tình để hoàn thiện tốt năng lực bản thân.

Cô không bao giờ áp đặt mà lắng nghe những ý kiến phát biểu của chúng tôi, luôn thể hiện tình thần cầu tiến và dân chủ trong giảng dạy cũng như các phong trào cấp trên đề ra. Cảm ơn cô Ngọc đã tôn trọng tôi và những giáo viên trẻ trong trường cũng như trong Tổ. Cảm ơn cô đã đưa ra nhiều ý tưởng hay giúp ích cho công tác giảng dạy và được Hiệu trưởng tuyên dương và đem lại thành tích cao và hiệu quả cao cho Trường Tiểu học Quang Trung. Có lẽ, đó chính là nguyên nhân giúp ngôi trường tôi đang giảng dạy luôn là một khối thống nhất, đoàn kết, hòa đồng vì giáo viên trên dưới đồng lòng luôn chuyên tâm, tận tình với công tác giảng dạy cũng như các phong trào thi đua của nhà trường hoặc các cấp đề ra.

Toả sáng ước mơ đoàn viên trẻ
Hình ảnh cô Thân Thị Kim Ngọc đã đoạt Giải Ba, Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào CNVCLĐ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, năm 2022.

Cô luôn giúp đỡ mọi thành viên trong nhà trường nhất là lực lượng Đoàn Thanh niên xung kích của trường. Lực lượng đoàn viên trẻ của Trường Tiểu học Quang Trung gồm có 33 giáo viên. Họ cả ngày dạy dỗ học sinh mà vẫn luôn sẵn sàng tham gia mọi hoạt động xã hội do thành phố, quận, phường, liên đội trường tổ chức. Với lực lượng trẻ, xung kích, các đoàn viên này luôn phối hợp với chuyên môn để hoàn thành xuất sắc các hoạt động. Ngoài ra, cô Ngọc còn hỗ trợ các giáo viên tham gia thiết kế biểu trưng Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kì 2023-2028 và nhiều phong trào khác do quận tổ chức. Với cán bộ đoàn trẻ tuổi, cô Ngọc hướng đến những công việc bảo vệ quyền lợi cho tập thể, cho học sinh với tấm lòng bao dung và lan tỏa những ước mơ thanh xuân hoài bão.

Trong các hoạt động trong nhà trường, cô Ngọc đã đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo và nhận lại được nhiều yêu thương tích cực từ đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Và thông điệp mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn là: ‘‘Hãy tập sống cho đi thì các bạn sẽ nhận lại thành quả ngọt ngào’’. Nhận lại ở đây không phải là thứ gì cao cả mà các bạn sẽ nhận lại được niềm vui trong cuộc sống.

Toả sáng ước mơ đoàn viên trẻ
Người gieo mầm xanh Người gieo mầm xanh

Thầy giáo Lê Hồng Minh ở Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu ...

Tấm gương sáng về hiến máu nhân đạo Tấm gương sáng về hiến máu nhân đạo

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, “thương người như thể thương thân” của Nhân ...

Trái tim hồng của người Trái tim hồng của người "chiến sĩ áo trắng"

Trường Tiểu học (TH) Quang Trung có một người "chiến sĩ áo trắng" thầm lặng chăm lo sức khoẻ cho học sinh và thầy cô ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm