Trong xã hội hiện nay có rất nhiều người an phận, tìm sự bình yên cho bản thân, gia đình thì vẫn còn đâu đó rất nhiều những con người đã quên mình vì hạnh phúc của người khác, vì sự bình yên của xóm làng, địa phương.

Người mà tôi muốn nói đến ở đây là chị Nguyễn Thị Tâm - từng là Đội trưởng Đội Dân phòng cơ động nữ Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành sơn, thành phố Đà Nẵng). Chị là tấm gương “người tốt, việc tốt” mà tất cả chúng ta cần học tập và phát huy.

Chị Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1965), ở Tổ 31, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành sơn, thành phố Đà Nẵng. Chị là một người năng động, nhiệt tình. Khi còn trẻ chị từng là một công nhân của Công ty Dệt kim Hữu Nghị Đà Nẵng. Khi làm việc tại Công ty chị luôn hoàn thành tốt công việc của mình và được mọi người yêu quý. Nhưng vì tình hình sức khỏe lúc đó không tốt nên chị đã nghỉ làm tại Công ty.

Sau đó một thời gian chị đã làm việc chung với chồng tại một cơ sở tiện gỗ trên đường Lê Văn Hiến. Tuy là cơ sở cá nhân những hai vợ chồng làm việc rất chăm chỉ và đúng giờ. Những mặt hàng mà chị làm ra rất tinh tế, sắc xảo được người dùng đánh gia cao.

Nữ dân phòng cơ động
Đội Dân phòng cơ động nữ Khuê Mỹ ra mắt trong lễ thành lập vào năm 2011.

Tuy công việc vất vả nhưng chị còn đảm nhận nhiều công việc của địa phương. Chị từng là Đội trưởng Đội Dân phòng cơ động nữ Khuê Mỹ. Công việc là tuần tra, canh gác, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm an ninh trật tự, bảo vệ địa bàn dân cư. Đồng thời, chị còn triển khai nhiều hoạt động khác liên quan đến việc giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải trong dân cư, tham gia công tác phòng, chống cháy nổ,…

Chị rất khéo léo trong công tác vận động quần chúng, từng bắt được những tội phạm gây rối trật tự ở địa phương như: đua xe, trộm cắp… Hòa giải thành công những cặp vợ chồng trong tổ có cuộc sống lục đục, không hạnh phúc. Với những lời động viên, khuyên giải của chị, các cặp vợ chồng đó đã sống hòa thuận hơn và không còn hiện tượng cãi lộn hay đánh nhau.

Chị là một phụ nữ dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì công việc, là một người gương mẫu, nhiệt tình trong công việc xã hội. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đang sum vầy bên những người thân trong gia đình hoặc đang say nồng giấc ngủ thì chị trong bộ quân phục dân phòng cơ động bắt đầu công việc của mình để mang lại giấc ngủ yên bình cho mọi nguời.

Hiện tại chị là Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư Đa Mặn 5, phường Khuê Mỹ, là một đảng viên ưu tú luôn hoàn thành tốt các công việc. Công việc cụ thể của chị là tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước đến với người dân ở khu dân cư; Chị cũng đã phát động ngày Chủ nhật “Xanh, sạch, đẹp”; tham gia giữ gìn môi trường sạch sẽ, mang lại năng lượng sống tốt cho những hộ gia đình trong khu dân. Chị còn vận động lập quỹ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa,... Những hộ khó khăn ốm đau đột xuất chị là người đứng ra vận động bà con quyên góp ủng hộ để giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn; động viên, an ủi tinh thần giúp họ thêm niềm tin, nghị lực trong cuộc sống.

Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, khi mà tình hình dịch diễn biến căng thẳng, phức tạp nhất, khi mà tất cả mọi người thực hiện Chỉ thị 16 - mọi người dân không được ra đường thì chính chị là người đã xung phong đi đầu trong công việc trực chốt kiểm dịch. Chị còn hướng dẫn, tuyên truyền đến mọi người cách phòng, chống Covid-19. Đặc biệt trong thời gian thực hiện giã cách xã hội chị đã quên đi mình mà làm nhiều việc cho người khác. Hàng ngày, không kể sáng hay chiều, sớm hay trưa, hễ có ai cần mua gì là chị vui vẻ giúp đỡ ngay. Bao gạo, bó rau, con cá,… tất cả đều nhờ đến chị. Tất cả những thứ mọi người cần chị đều tìm kiếm để mua và mang đến tận nhà. Nhìn cảnh chị chạy tất bật vì mọi người mà thấy thương vô cùng.

Công việc xã hội là vậy, trong cuộc sống gia đình chị là một người mẹ, một người vợ đảm đang, tháo vác. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, cuộc sống vợ chồng luôn êm ấm, hạnh phúc. Đặc biệt với đôi bàn tay khéo léo, giỏi chăm bón nên khu vườn xung quanh nhà lúc nào cũng đầy sức sống, rực rỡ sắc màu của muôn loài hoa.

Chị là người có lòng nhiệt huyết với công việc, luôn nghĩ cho người khác hơn là bản thân mình. Thử hỏi, nếu ai cũng chỉ biết nghĩ cho riêng mình thì làm sao có những con người thầm lặng mang lại sự bình yên cho xã hội. Vậy, mỗi chúng ta cần phải làm nhiều việc tốt hơn nữa để góp ích cho đời. Mỗi người là một tấm gương “người tốt, việc tốt” thì xã hội ta sẽ ngày càng tiến bộ, văn minh như Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

Nữ dân phòng cơ động
Đà Nẵng nâng cao phúc lợi đoàn viên qua siêu thị bình ổn giá Đà Nẵng nâng cao phúc lợi đoàn viên qua siêu thị bình ổn giá

Ra mắt tháng 10/2021, Siêu thị “Phúc lợi đoàn viên-Union Mart” mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm với giá cả ...

Công đoàn Viên chức Đà Nẵng trao 127 suất học bổng cho học sinh xuất sắc tiêu biểu Công đoàn Viên chức Đà Nẵng trao 127 suất học bổng cho học sinh xuất sắc tiêu biểu

Chiều 27/8, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho 127 học sinh xuất ...

Đà Nẵng triển khai công nghệ mới giúp hỗ trợ công tác quản lý Đà Nẵng triển khai công nghệ mới giúp hỗ trợ công tác quản lý

Việc triển khai ứng dụng công nghệ định vị địa chỉ 3 từ khoá; chính xác vị trí đến từng ô trên bản đồ 3m*3m; ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm