![]() |
Nhiều hoạt động thu gom túi nilon diễn ra tại các điểm thả cá chép trong ngày Tết Táo Quân - Ảnh: M.K |
Từ sáng sớm hôm nay, gần 200 tình nguyện viên của nhóm Cá Chép, thuộc dự án "Đường Táo Quân" đã có mặt tại các điểm nóng trên cầu Long Biên và khu vực mép sông Hồng. Đây là một hoạt động thường niên đã kéo dài được 7 năm với thông điệp "Thả cá đừng thả túi nilon". Năm nay, sự kiện này thu hút 180 thành viên đăng ký tham gia, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội.
Giữa tiết trời rét căm căm, các tình nguyện viên nhiệt tình giúp người dân thả cá xuống sông Hồng. Cá được cho vào xô nhựa sau đó từ từ đưa xuống mặt sông bằng dây thừng. Túi nilon được gom lại trong các bao tải, để ngay ngắn trên thành cầu.
![]() |
Khẩu hiệu ngày Tết Táo Quân: "Thả cá đừng thả túi nilon" - Ảnh: M.K |
Đạp xe hơn 7km để đến đây, chị Hoa - nhân viên ngành Dược ở Hà Nội cho biết: "Các bạn ấy làm như này có hai cái lợi, thứ nhất là đỡ rác thải ra môi trường, thứ hai là có thể giúp chúng tôi thả cá một cách an toàn vì ném xuống thì sợ cá chết, mà cũng chưa biết tìm lối nào xuống ven sông. Hoạt động như thế này rất thiết thực, ý nghĩa khiến cho mọi người cùng nhau có ý thức bảo vệ môi trường hơn".
Tham gia dự án Đường Táo Quân đến nay được 5 năm, em Lê Tiến Đạt (sinh năm 1999), sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trưởng nhóm Cá Chép chia sẻ với Cuộc sống an toàn: "Là một người trẻ thì bọn em nghĩ mình cần làm cái gì đó để đóng góp cho xã hội. Bọn em thực hiện chương trình này để khuyến khích người dân hạn chế sử dụng túi nilon. Qua hàng năm, ý thức của người dân càng nâng cao. Những năm đầu thì mọi người có xu hướng né tránh bọn em, nhưng sau nhiều năm thì họ tự động tìm đến bọn em nhờ thả cá và thả tro".
![]() |
Nhiều hoạt động thu gom túi nilon diễn ra tại các điểm thả cá chép trong ngày Tết Táo Quân - Ảnh: M.K |
Tại mép hồ Tây đoạn giáp đường Thanh Niên, chúng tôi cũng ghi nhận một bầu không khí rất đông vui bởi diễn ra hoạt động thu gom túi nilon sau khi thả cá tiễn Táo Quân về trời. Được biết sự kiện này có sự tham gia của Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh phường Yên Phụ và nhiều phật tử đến từ khắp nơi.
![]() |
Thượng tọa Thích Tịnh Giác hoan hỉ trong ngày Tết Táo Quân - Ảnh: M.K |
Chia sẻ với Cuộc sống an toàn, Thượng tọa Thích Tịnh Giác, chùa Phúc Sơn (Gia Lâm, Hà Nội) nói: "Tết ông Công ông Táo là một nét văn hóa truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc mình. Gần đây khi đất nước chúng ta phát triển thì lễ nghĩa càng chu đáo hơn, mọi người thả cá nhiều hơn, bên cạnh đó là hoạt động gom bao nilon kêu gọi tiếng nói bảo vệ môi trường. Chúng ta nên bỏ quan niệm dùng bao nilon, kêu gọi mọi người dùng xô thả cá để bảo vệ môi trường. Năm nay là một năm tuyệt vời nhất sau 10 năm tôi hoạt động ở đây với sự tham gia của nhiều đoàn thể, ban ngành. Tôi chắc chắn một niềm tin rằng mọi người sẽ tiếp dựng những gì thuộc về lợi ích cho cộng đồng, xã hội và chính mình. Đó là tinh thần từ bi, yêu thương mà Đức Phật dạy".
"Thả cá đừng thả túi nilon" là một hoạt động ý nghĩa không chỉ góp phần thay đổi về thói quen trong ngày Tết 23 tháng Chạp, mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong những ngày thường về việc bảo vệ môi trường sống xung quanh.
Xem video:
![]() Như thường lệ, trong ngày 23 tháng Chạp người dân tập trung rất đông tại một số địa điểm nóng như hồ Tây, cầu Long ... |
![]() Không chỉ những con cá chép thật được phóng sinh như thường lệ, trong ngày Tết ông Công ông Táo năm nay, nhiều người còn ... |
![]() Khép lại "giấc mơ" Thường Châu 2 năm trước, chúng ta thua nhưng đó lại là một thất bại cần thiết. |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
