![]() |
Hơn 100 bạn trẻ trong câu lạc bộ "đường Táo Quân" tham gia hỗ trợ người dân thả cá tại cầu Long Biên và thu gom túi nilon - Ảnh: M.K |
Từ sáng sớm hôm nay, nhiều người dân Hà Nội đã làm lễ cúng ông Công ông Táo tại gia đình và thực hiện việc thả cá chép tiễn Táo Quân tại một số địa điểm sông, hồ trên địa bàn.
Có mặt tại mép hồ Tây đoạn vòng xuyến Văn Cao - Trích Sài, phóng viên Cuộc sống an toàn ghi nhận không khí thả cá chép khẩn trương, nhanh chóng của người dân. Nhiều người lao động cũng tranh thủ thời gian buổi sáng sớm để tiễn ông Táo, sau đó tiếp tục công việc của mình.
![]() |
Cá chép được đựng trong túi nilon để di chuyển tới nơi thả cá - Ảnh: M.K |
Bên cạnh một số người đựng cá chép trong xô, chậu thì hầu hết người dân xách cá ra hồ bằng túi nilon. Ông Chu Viết Cường, thành viên Tổ Tự quản phường Thụy Khuê đã 2 năm liên tiếp được giao nhiệm vụ hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa điểm này. Ông nói: "Nhìn chung người dân cũng có ý thức bảo vệ môi trường, thả cá xong thì họ cũng gom túi lại cho vào thùng rác được đặt ngay cạnh đây".
Cô Phương (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Năm nào tôi cũng thả cá chép ở đây, mà đài báo cũng nói nhiều về việc xả rác bừa bãi nên cũng phải tự dặn mình phải ý thức, chứ mỗi người vứt 1 cái túi thì cái hồ này thành hồ rác".
![]() |
Thùng rác được bố trí ngay cạnh điểm thả cá - Ảnh: M.K |
Mặc dù vậy, vào thời điểm 9h30, tại một địa điểm thả cá trên đường Nguyễn Đình Thi, rác rưởi, túi nilon nổi lềnh phềnh ven mặt hồ. Thậm chí nhiều chú cá bị mắc kẹt trong đám rác cứ luẩn quẩn không thể bơi thoát ra ngoài.
Quan sát của chúng tôi, ở khu vực này không được đặt thùng rác. Người dân theo thói quen đã vứt luôn túi nilon xuống hồ trước khi rời đi.
![]() |
Rác ngập ngụa trên mặt hồ Tây trong ngày tiễn ông Táo lên trời - Ảnh: M.K |
![]() |
Rất nhiều người dân đem chân nhang, đồ thờ, tro vàng mã vứt xuống hồ Tây - Ảnh: M.K |
Trong khi đó, trên cầu Long Biên, hơn 100 bạn trẻ trong nhóm "Cá Chép" đã tham gia hoạt động thả cá giúp người dân. Từ trên thành cầu, cá được đưa vào các xô nhựa, sau đó từ từ đưa xuống mặt sông Hồng bằng dây thừng.
Chị Hoa (Thành Công, Hà Nội), nhân viên ngành Dược chia sẻ với Cuộc sống an toàn: "Tôi đạp xe 7km để lên đây thả cá, trên đường đi cũng khá băn khoăn chưa biết thả bằng cách nào. Ném xuống thì sợ cá chết, mà cũng chưa biết tìm lối nào xuống ven sông. Rất may có các bạn trẻ hỗ trợ, túi nilon còn được gom lại cẩn thận. Phải nói rằng điều đó rất thiết thực, khiến cho mọi người cùng nhau có ý thức bảo vệ môi trường hơn".
Được biết, hoạt động của nhóm "Cá Chép" đã kéo dài được 7 năm và ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.
![]() |
Khẩu hiệu "Thả cá đừng thả nilon" - Ảnh: M.K |
![]() |
Cá chép được đưa vào xô nhựa trước khi thả xuống sông Hồng - Ảnh: M.K |
![]() |
Bắt đầu thả cá xuống sông Hồng - Ảnh: M.K |
![]() |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
