![]() |
Thay vì dùng túi nilon, nhiều người dân Hà Nội đựng cá chép trong bát, xô, chậu... để tới các hồ nước. Ảnh: T.T |
Hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, các gia đình Việt lại làm lễ cúng và thả cá chép để tiễn ông Táo về chầu trời. Trong ngày này, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Hà Nội tìm đến các địa điểm như hồ Tây, sông Hồng, cầu Long Biên,... để thả cá chép tiễn ông Táo về trời theo quan niệm dân gian.
Trên thực tế, theo ghi nhận của PV, tại các điểm thả cá, người dân Thủ đô đã hạn chế về việc sử dụng túi nilon, và thay vào đó là tận dụng các vật dụng quen thuộc và có sẵn ở trong gia đình như xô, chậu... để đựng cá.
Đặc biệt, tại tòa khu chung cư Hateco Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ban quản lý (BQL) còn sáng tạo khi lắp cả cầu trượt để cho cư dân tại đây có thể thả cá chép về trời, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường.
![]() |
Việc lắp máng trượt giúp cư dân tại khu chung cư Hateco dễ dàng thả cá chép, đồng thời còn bảo vệ môi trường xung quanh. Ảnh: TP |
Đại diện của BQL tòa nhà Hateco chia sẻ, do nắm bắt được tâm lý thả cá chép của cư dân sinh sống ở đây nên ngay từ ngày 16/1 (tức ngày 22 tháng Chạp) đã suy nghĩ về phương án làm sao để cho người dân thuận tiện trong việc thả cá và đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau đó, BQL đã đưa ra phương án lắp đặt máng trượt tại hồ trước khu chung cư Hateco để giúp việc thả cá của người dân diễn ra được thuận lợi và an toàn.
Việc thả cá chép bằng các ống trượt khiến cho nhiều người dân tỏ ra hào hứng, và góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu chung cư này.
Những hành động tuy nhỏ bé nhưng giúp bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh về một thành phố văn minh, hiện đại và tích cực trong việc tham gia các phòng trào về phòng chống rác thải nhựa.
![]() Như thường lệ, trong ngày 23 tháng Chạp người dân tập trung rất đông tại một số địa điểm nóng như hồ Tây, cầu Long ... |
![]() Không chỉ những con cá chép thật được phóng sinh như thường lệ, trong ngày Tết ông Công ông Táo năm nay, nhiều người còn ... |
![]() Khép lại "giấc mơ" Thường Châu 2 năm trước, chúng ta thua nhưng đó lại là một thất bại cần thiết. |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
