Đời sống
Các giải bóng đá châu Âu trở lại - Thức khuya và những hệ lụy (kỳ 2)

Một "tín đồ túc cầu giáo" đích thực

Hải Dương
Tác giả: Hải Dương
Các giải bóng đá châu Âu và World bóng đá là nơi "ươn mầm", thu hút và "đào tạo" nên những "tín đồ túc cầu giáo". Đó là những người có tình yêu vô tận với trái bóng tròn. Câu chuyện về họ có niềm vui và cả niềm tiếc nuối.
mot tin do tuc cau giao dich thuc
Với tuổi thơ, bóng đá không nhất thiết phải là sân cỏ - Ảnh ANHDEPHD.com

Nhân viết về hệ lụy thức khuya xem các giải bóng đá châu Âu, tôi muốn kể về anh C. mà với tôi, đó là một “tín đồ túc cầu giáo” điển hình.

Anh C. là công nhân một xí nghiệp gần nhà tôi, nhờ có anh, tôi biết đến bóng đá và có những hiểu biết đầu tiên về bóng đá. Cứ chiều chiều anh rủ chúng tôi đi đá bóng, sân bãi là bất cứ đâu, đồng lúa vừa gặt, sườn đồi thoai thoải, thậm chí là cả cánh rừng phi lao. Quả bóng thì chằng buộc, khâu vá chi chít, đôi khi là cả trái bòng.

Năm 1982, vào hè, cảm giác anh căng thẳng chờ đợi cái Word cup thế giới sắp diễn ra ở một nước xa lắc xa lơ nào đó mang tên Tây Ban Nha. Suốt ngày anh nói về trái cam nhỏ Naranhito (linh vật của Word cup) và đếm ngược từng ngày giải khai mạc. Anh kiếm đâu ra cuốn tạp chí về Word cup, tôi vẫn nhớ gương mặt choán hết cả bìa là hình ảnh Maradona tóc xù, ở góc nhỏ hơn là ảnh toàn thân của Bolokhine (Liên Xô). Cả những tờ Thể thao - Văn hóa lúc đó hình như mới ra những số đầu tiên, qua tay bao người đã nát nhàu được anh sưu tầm và đọc ngốn ngấu rồi tếu táo giảng giải cho chúng tôi nghe. Ví dụ, anh bảo: “Té ra Maradona là người gốc Việt chúng mày ạ. Tay này chắc có bố là người Tày nên mang họ Ma”.

mot tin do tuc cau giao dich thuc
Bóng đá, niềm vui là được chơi - Ảnh Vforum.vn

Rồi cái Word cup đáng chờ đợi đó cũng diễn ra. Thời ấy quê tôi chưa có điện, ngay cả xí nghiệp của anh cũng chỉ có máy phát điện chạy dầu, nổ máy từ 7 giờ tối đến 11 giờ khuya. Tivi là chiếc máy Satun hay Neptun điện tử to đùng của Ba Lan, cứ một chốc lại rỗ nhằng rỗ nhịt. Chương trình truyền hình thì nghèo nàn, thường phát từ 7 giờ đến 11 giờ tối. Thỉnh thoảng mới được nhà đài chiếu cố phát trực tiếp một trận của giải Liên Xô. Vậy mà anh nhớ vanh vách những Bolokhine, Senghelia, Dasaev, Demianenco, Khidiatulin, sau này thêm Belanov, Zavarov… Những trận khuya, anh dẫn chúng tôi nằm vạ vật bờ đê, bờ ruộng chờ đến giờ phát và kể những câu chuyện trên trời dưới biển về Pele, Yasin... Nhiều lần, chờ được đến giờ phát thì tivi chạy dòng chữ “Vì điều kiện kỹ thuật, trận… không thể tiếp sóng được, mong các bạn thông cảm”, thế là chúng tôi tiu nghỉu ra về. Trận chung kết Word cup năm ấy giữa Ý và Tây Đức (Ý thắng 3 - 1) chúng tôi không xem được cũng vì lý do tương tự.

Tiếp nữa là Word cup 1986 ở Mexico, nơi anh đắm đuối với màn trình diễn tuyệt hảo của Maradona và giữ tình yêu với thiên tài ấy đến tận phút cuối cuộc đời. Anh cũng còn kể mãi về Platini, Zico, Socrates, Falcao. Cuối những năm 80, quê tôi có điện lưới, nhà anh khá tuềnh toàng, nhưng cái anh cần đầu tiên và quan trọng hơn hết thảy là “đầu tư” ngay một cái tivi để xem đá bóng. Thế là vĩnh biệt cái sân xí nghiệp cổ tích của anh, nơi tối tối cả ngàn người đến hóng.

mot tin do tuc cau giao dich thuc
Bóng đá ở đâu cũng thu hút trẻ em - Ảnh aptech-vietnam.com

Tôi đi công tác xa, một lần về nghe nói anh mới bị đột quỵ. Sang gặp anh, không thấy anh nói gì về sự bất tiện của cái xe lăn, hay nỗi vất vả của vợ con về chuyện sinh hoạt, cơm nước; mà vẫn say sưa nói về những trận đấu các giải châu Âu vừa diễn ra. Kể thế cũng hay, vì nếu không có thú xem đá bóng (mà giờ thời gian với anh lại quá nhiều) thì chắc anh buồn biết mấy. Vợ anh bảo: “Ông ấy đột quỵ cũng vì thức khuya xem đá bóng. Xem xong ông ấy ngủ, như mọi hôm ngủ gần đến trưa nên chị cũng chẳng gọi. Mãi đến lúc ăn cơm, chị gọi mới phát hiện vội đưa đi viện, may mà còn sống”.

Được mấy năm thì anh mất. Dịp Word cup 2018 sắp diễn ra ở Nga, tôi về quê cũng gần dịp giỗ anh, nên sang nhà thắp cho anh nén hương. Thằng con anh châm nén hương đưa cho tôi, bỗng nhiên nó bảo: “Bố cháu mê bóng đá thế, chú thích đội nào cứ bảo bố cháu phù hộ chắc là sẽ được”.

Ừ, có lẽ?

mot tin do tuc cau giao dich thuc Các giải bóng đá châu Âu trở lại - Thức khuya và những hệ lụy (kỳ 1)

Các giải vô địch quốc gia châu Âu trở lại, những trận đấu lệch múi giờ thường diễn ra rất khuya, nhất là những trận ...

mot tin do tuc cau giao dich thuc Thải độc cơ thể bằng những cách cực kỳ đơn giản

Cơ thể chúng ta có thể trở nên quá tải độc tố do khối lượng chất độc tiếp xúc trong môi trường như nước, không ...

mot tin do tuc cau giao dich thuc Những thực phẩm giúp tăng sức đề kháng và ngăn chặn cảm cúm mỗi khi giao mùa

Có thể phòng tránh cảm cúm, tăng sức đề kháng cho cơ thể khi thời tiết chuyển mùa bằng những thực phẩm đơn giản trong ...

mot tin do tuc cau giao dich thuc 7 thực phẩm càng ăn càng ngon, lại giúp giải độc và làm sạch đường ruột

Các thực phẩm này không chỉ có tác dụng làm sạch ruột, đại tràng mà còn bổ dưỡng và ngon miệng, nên có trong thực ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm