![]() |
Có phải đó là tình yêu, là nỗi băn khoăn của hầu hết thanh niên công nhân trong quan hệ khác giới. Khi bạn thay đổi mình để phù hợp với đối tác là lúc bạn đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Trong ảnh: Đám cưới tập thể của 19 cặp đôi công nhân lao động do Liên đoàn Lao động Thái Nguyên tổ chức tháng 6/2019. Ảnh vietnamplus.vn |
“Mọi người cho em hỏi ngu tí. Nếu người yêu thấy mình có tính xấu, bảo mình sửa đi, sửa xong sẽ cưới. Thế họ có “iu” mình thật lòng không mọi người?”
Đấy là dòng trạng thái của một bạn gái trên một mạng xã hội công nhân. Tôi không biết bạn có tính xấu gì, tính đó có xấu thật không hay chỉ xấu theo quan điểm của bạn trai. Và nếu đó là tính xấu thật thì xấu đến độ nào? Điều bạn lo là liệu bạn trai có thật lòng yêu bạn không, sẵn sàng chấp nhận bạn nếu bạn sửa tính xấu đó không hay biết mình có tính xấu đó thì thể nào bạn cũng sửa, không chỉ vì sửa để được lòng bạn trai, mà còn vì đó là việc phải và nên làm?
Tôi nghĩ bạn trai của bạn là người rộng lượng, bao dung. Chỉ khi có thành ý với bạn, muốn níu giữ bạn để cùng bạn tính cuộc trăm năm thì anh mới khuyên bạn như vậy. Khi người ta có tình cảm yêu thương, khi cảm thấy có trách nhiệm với nhau và khi muốn cho nhau tốt lên thì người ta sẽ nói những điều gan ruột, ít ai nói hoặc không nói hết, nói kỹ, nói đến nơi đến chốn. Nếu tình cảm không còn, lòng đã dửng dưng thì người ta không nói nữa, không tranh cãi, thậm chí không buồn trả lời ngay cả những câu hỏi bình thường.
![]() |
Nam nữ công nhân đến với nhau là một quá trình tìm hiểu, thay đổi để phù hợp với nhau hơn. Sự thay đổi ấy là tất yếu và là sự tự nguyện. Trong ảnh: Nữ công nhân một doanh nghiệp may. Ảnh www.rfa.org |
Tôi không thấy bạn thanh minh gì về tính xấu của mình, điều đó có vẻ gần như là một sự thừa nhận của bạn về tính xấu đó. Thật ra không ai hoàn hảo. Bất kỳ ai cũng có những thói xấu khó bỏ, bởi đã là thói quen duy trì nhiều năm. Như đàn ông thì tính xấu phổ biến là rượu chè, tụ tập bạn bè, luộm thuộm, tiêu pha vung tay quá trán; phụ nữ là thói thóc mách, “buôn dưa lê’, nhẹ dạ, cả tin... Có thứ gọi là tính xấu nhưng thật ra là đặc điểm giới và vì thế đàn ông mới là đàn ông, đàn bà mới là đàn bà.
Và nữa, có tính mình tưởng xấu, theo thời gian lại thành tính tốt, hay ít nhất là điểm đặc biệt đáng nhớ, đáng mến của người thương. Tôi đã chứng kiến có chị chồng đi công tác xa, chị kêu nhớ mùi thuốc lào chồng hút, nhớ mùi mồ hôi dầu của anh, đến nỗi tối tối không đắp chiếc áo của chồng thì chị không ngủ được. Trái lại, vẻ e lệ, mỏng manh, “dễ đổ vỡ” của người bạn gái khi mới yêu có thể là điểm cộng thu hút mãnh liệt bạn trai nhưng khi đã về một nhà, có cái cùng con, phải đối mặt với cơm áo gạo tiền mà người vợ động tý khóc nhè, nhõng nhẽo thì người chồng có thể thấy điều đó không còn thu hút nữa.
![]() |
Gương mặt đẹp xuất sắc của một "cô gái vàng trong làng công nghệ" được mạng xã hội ngợi ca và là niềm ao ước của nhiều nam thanh niên công nhân. Ảnh 24h.com.vn |
“Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo/Ngũ thập sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua”. Nếu bạn thực sự yêu thương người bạn trai đó, nếu bạn cảm thấy không có người đó cuộc sống của bạn trở nên trống rỗng; nếu bạn cảm thấy vui vẻ, tự nguyện sửa đổi một số tính “xấu” nào đó của mình đề phù hợp với bạn trai và khi sửa được, bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thì đó chính là người bạn tìm kiếm. Còn sửa tính “xấu” đó anh sẽ “iu” và cưới hay không thì chính lời khuyên đó đã phần nào nói lên tình cảm, trách nhiệm của anh; phần còn lại trái tim bạn sẽ mách bảo “màu sắc” tình cảm của anh khi đó là gì.
Cuối cùng, tôi nghĩ, nếu đó là một tính “xấu” thật thì bạn nên sửa, không chỉ để vừa lòng anh mà còn vì chính cuộc sống của bạn.
Chúc bạn hạnh phúc!
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
