Cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh luôn nói không với "quà cáp"
Vòng tay công đoàn

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh luôn nói không với "quà cáp"

TRẦN LƯU
Tác giả: TRẦN LƯU
Thời còn công tác, ông Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương luôn là một tấm gương chuẩn mực về đạo đức ngành Y. Ông luôn nhắc nhở các bạn trẻ, và cũng từng cảnh báo thuộc cấp về việc tránh sai phạm trong quá trình chống dịch.

Nói không với “quà cáp”

Mới đây, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số địa phương.

Ông Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương là người duy nhất được tòa sơ thẩm miễn trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Danh gắn bó với ngành Y từ năm 1981, làm việc tại các cơ sở y tế của TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 1998, ông Danh chuyển về Bình Dương công tác, trải qua nhiều vị trí, đến năm 2019 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc CDC Bình Dương.

Thời điểm xảy ra dịch Covid-19, ông Danh đã xin nghỉ hưu trước hạn nhưng sau đó đã quyết định ở lại, tiếp tục công tác chống dịch trên tuyến đầu.

Luật sư Nguyễn Thành Công - người bào chữa cho bị cáo Danh, cho biết, ngày ông Danh nhận quyết định nghỉ hưu cũng là ngày nhận quyết định khởi tố bị can.

Thời điểm đó, Bình Dương là tỉnh đứng thứ 2 trên cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 với biến thể Delta. Ông Danh cùng với tất cả y, bác sĩ, nhân viên y tế, các cơ quan và người dân đã trải qua thời gian như một cuộc chiến. Họ đã cống hiến sức lực, thời gian, của cải vật chất và cả sinh mạng để chống dịch.

Một lãnh đạo ngành Y tế tỉnh Bình Dương (xin được không nêu tên) chia sẻ: Thời điểm khi nghe tin những cán bộ CDC Bình Dương bị khởi tố, trong đó có ông Danh, ai cũng rất đau lòng. "Vì thời gian qua anh em đã cống hiến, hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến chống dịch", vị này nói.

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh luôn nói không với

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh được miễn trách nhiệm hình sự trong vụ Việt Á. Ảnh: N.Anh.

“Hồi tháng 10 năm trước, khi xem thông tin cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao qua báo đài, chúng tôi biết được ông Danh đã từ chối hàng tỉ đồng tiền “lại quả” từ Công ty Việt Á. Ai cũng rất tự hào, vì đó là sự chuẩn mực trong đạo đức của một cán bộ ngành Y, không vụ lợi trên nỗi đau của Nhân dân giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Tôi nghĩ quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Danh là một "quyết định dũng cảm" của Hội đồng xét xử. Từ khi đại án Việt Á lan rộng trên khắp cả nước, có rất nhiều người muốn nghỉ việc, anh em ngành Y đã phải động viên nhau rất nhiều. Phán quyết của tòa lần này như một “liều thuốc”, giúp mọi người luôn tin tưởng vào chủ trương bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm" của Đảng, Nhà nước”.

Vị này nói và cho biết thêm: “Trong vụ án Việt Á, cần phân biệt rõ việc “mượn” và “đấu thầu”. Nếu mượn trong lúc dầu sôi lửa bỏng để giúp tỉnh nhà và Nhân dân chống dịch thì đó là việc làm đáng khen. Thế nhưng, nếu sau đó tổ chức đấu thầu lại mà cố tình để bên cho mượn (Việt Á) trúng thầu để “lại quả”, vụ lợi thì đó là sai phạm. Nếu làm tốt thì chúng ta khen, biểu dương, còn sai phạm thì xử lý nghiêm. Trường hợp của ông Danh đáng khen hơn là đáng trách”.

Đồng chí Dương Thị Thu Hồng - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Dương, cho hay: “Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, bác Danh luôn là một cán bộ đi đầu. Nhà bác ấy ở huyện Củ Chi, TP. HCM phải di chuyển xa để đến Bình Dương làm việc. Nhưng ngày nào bác ấy cũng có mặt ở cơ quan từ rất sớm, hầu như túc trực suốt ở đơn vị và tham gia vào tất cả những công việc có thể. Bác ấy rất hòa đồng, vui vẻ và nhân hậu với mọi người, đồng nghiệp. Đặc biệt, không chỉ giỏi chuyên môn, với cương vị là một người lãnh đạo, bác Danh thường xuyên nhắc nhở đội ngũ y, bác sĩ trẻ giữ gìn thái độ ứng xử, giao tiếp, tránh gây phiền hà, tạo niềm tin đối với người bệnh, nhất là không nhận quà cáp, biếu xén hay vòi vĩnh. Đó là một tấm gương để các bạn trẻ noi theo”.

Cảnh báo cấp dưới không được sai phạm

Trước đó, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nhiều người có chức vụ và quyền hạn, đã nhận tiền "hoa hồng" và phần trăm ngoài hợp đồng từ Phan Quốc Việt mỗi khi Công ty Việt Á ký kết hợp đồng tại các tỉnh, thành phố.

Riêng tại Bình Dương, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới là Lê Trung Nguyên tổ chức việc ứng trước kit xét nghiệm cho CDC Bình Dương và thực hiện thanh toán sau đó theo giá mà Việt Á đề xuất, vi phạm quy định pháp luật.

Tổng cộng, Phan Quốc Việt và Lê Trung Nguyên đã hợp tác với CDC Bình Dương để thanh toán tiền cho 5 gói thầu, ký 7 hợp đồng trị giá gần 83 tỷ đồng, gây thiệt hại 55,7 tỷ đồng cho Nhà nước. Sau khi nhận tiền từ CDC Bình Dương, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới chia phần trăm ngoài hợp đồng cho một số cá nhân. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương và Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh đã từ chối 4,2 tỷ đồng tiền “hoa hồng” từ Công ty Việt Á.

Theo bản án tại tòa, ông Danh nhận thức rõ hành động của mình khi đó có thể dẫn tới việc bị xử lý, song vẫn "dám nghĩ dám làm" và không ngại vất vả “vì sức khỏe đồng bào”. Trong vụ án này ông Danh được ghi nhận là "trường hợp khác biệt" đã “không tư lợi” khi nhiều lần kiên quyết từ chối nhận tiền của Công ty Việt Á. Ông cũng nhiều lần cảnh báo cấp dưới tránh sai phạm trong quá trình chống dịch.

Chia sẻ với báo chí sau phiên tòa, ông Danh cho biết: “Ngay từ đầu, tôi luôn tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước. Đó là dù tôi có sai phạm, nhưng các sai phạm đó diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Tôi làm vì dân, vô tư, không có động cơ gì cả. Vì thế, tôi đặt hết niềm tin mình sẽ được xem xét. Đây là phiên tòa rất nhân văn, rất nhiều bị cáo dù bị truy tố với khung hình phạt cao, nhưng hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, áp dụng tối đa các tình tiết giảm nhẹ để ra một bản án đầy tính nhân văn, trong đó có phần của tôi. Khi được tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự tôi rất vui mừng, hạnh phúc. Tôi cảm ơn chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước cũng như sự đồng cảm của cơ quan điều tra và viện kiểm sát, hội đồng xét xử”.

Hiện ông Danh cùng gia đình đang có chuyến du lịch ngắn ngày lên khu vực Tây Bắc, để khuây khỏa sau những tháng ngày đầy gian truân, khó khăn.

Hơn 40 năm phấn đấu làm việc trong ngành Y, ông Danh có nhiều đề tài khoa học có tính áp dụng thực tế cao, góp phần nâng công tác chữa bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người dân, như:

- Tình trạng nhiễm lao của người sống chung với bệnh nhân lao AFB+ tại tỉnh Bình Dương từ 2013 -2015;

- Đặc điểm lâm sàng, xã hội của bệnh nhân lao kháng thuốc đang điều trị tại Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Bình Dương (nay được sáp nhập thành CDC) năm 2016;

- Tình trạng sử dụng kính cấp và các yếu tố liên quan của học sinh THCS tỉnh Bình Dương năm 2017;

- Đặc điểm người bệnh lao phổi không kháng thuốc có trẻ em dưới 5 tuổi cùng sinh sống trong hộ gia đình tại tỉnh Bình Dương năm 2018;

- Tình trạng suy giảm thể lực, mù lòa và các yếu tố liên quan của học sinh tỉnh Bình Dương năm 2018...

Với những thành quả đó, ông Danh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhận nhiều Bằng khen từ Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương; nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và là một trong những gương công dân tiêu biểu được UBND tỉnh Bình Dương biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị về công tác giải ngân đầu tư công hôm 13/1, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã dẫn phiên tòa vụ án Việt Á để nói về vấn đề khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Nói về ông Danh, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng: “Người này có sai, nhưng vì động cơ cứu người trong bối cảnh rất cấp thiết. Trong vụ án này, có 2 người khác tại CDC Bình Dương phải nhận án tù. Điều quan trọng là cựu Giám đốc CDC Bình Dương không nhận tiền hoa hồng, lại quả, kiên quyết từ chối. Bản án của tòa là công bằng và hợp lý, đúng theo tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung. Và khi cán bộ làm vì lợi ích chung, không vụ lợi, nếu gặp rủi ro sẽ được xem xét kỹ lưỡng”.

Người đứng đầu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh cũng cho rằng, việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cựu Giám đốc CDC có ý nghĩa động viên khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm. Vừa qua, công chúng rất ủng hộ với phán quyết này của tòa án.

Hai anh em tại Bình Dương tậu bộ đôi Land Rover Defender hơn 15 tỷ đồng Hai anh em tại Bình Dương tậu bộ đôi Land Rover Defender hơn 15 tỷ đồng

Mới đây, hai anh em ở Bình Dương đã khiến cư dân mạng phải trầm trồ khi mạnh tay chi hơn 15 tỷ đồng tậu ...

Gần 1.000 cán bộ Công đoàn Bình Dương học Nghị quyết Đại hội Gần 1.000 cán bộ Công đoàn Bình Dương học Nghị quyết Đại hội

Công đoàn Bình Dương tổ chức 1 điểm cầu cấp tỉnh và 8 điểm cầu cấp huyện với gần 1.000 cán bộ công đoàn tham ...

Bình Dương: Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Bình Dương: Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Năm 2024, Bình Dương đề ra những chỉ tiêu quan trọng như phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế từ 9-10%, thu ngân sách đạt ..

Tin mới hơn

Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước, mỗi giai đoạn lịch sử đều xác lập vai trò trung tâm của một lực lượng xã hội. Nếu giai cấp nông dân từng là lực lượng đông đảo làm nên các cuộc kháng chiến cứu quốc, thì giai cấp công nhân – với trí tuệ, kỷ luật, tổ chức và sức sáng tạo – đang trở thành chủ thể trung tâm trong công cuộc chấn hưng đất nước và kiến tạo tương lai.
Người đảng viên bước ra từ những con đường sạch

Người đảng viên bước ra từ những con đường sạch

Giữa những con đường thênh thang, sạch đẹp ở Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu), ít ai biết rằng, đằng sau vẻ bình yên, ngăn nắp ấy là sự cống hiến lặng thầm nhưng đầy trí tuệ và tâm huyết của chị Nguyễn Thị Phương Tuyến (SN 1985) – Tổ phó Tổ vệ sinh môi trường, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức.
20 năm giữ nguồn nước sạch: Chuyện về một đảng viên tận tâm

20 năm giữ nguồn nước sạch: Chuyện về một đảng viên tận tâm

Anh Đào Công Đà, Trưởng Bộ phận Bảo trì tại Xí nghiệp Sản xuất nước sạch (thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu), là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc. Với 20 năm gắn bó trong ngành cấp nước, anh luôn thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”, luôn tiên phong trong việc sửa chữa hệ thống bơm cũ, lắp đặt thiết bị hiện đại, góp phần đảm bảo nguồn nước sạch ổn định cho người dân...

Tin tức khác

Hết mình với nghề, tận tâm với Đảng

Hết mình với nghề, tận tâm với Đảng

Anh Nguyễn Đình Tứ (37 tuổi) chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ trở thành đảng viên. Hành trình từ một công nhân bình thường đến khi đứng trong hàng ngũ của Đảng là cả một quá trình đầy nỗ lực, thử thách, nhưng cũng nhiều ý nghĩa đối với anh.
Người đảng viên gần hai thập kỷ gắn bó với ngành in

Người đảng viên gần hai thập kỷ gắn bó với ngành in

Anh Hà Văn Cường không chỉ là một quản đốc tận tâm mà còn là một đảng viên tiên phong, luôn hết mình vì công việc và đồng nghiệp. Không chỉ cống hiến trong chuyên môn, anh còn truyền cảm hứng, dìu dắt nhiều công nhân trẻ phấn đấu vào Đảng, khẳng định vai trò của người đảng viên trong môi trường lao động sản xuất.

Nữ đảng viên 9x và những sáng tạo không ngừng

Chị Lê Thị Bích Hạnh, đảng viên trẻ sinh năm 1994, sống và làm việc tại TP. Huế, là một tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, hoạt động Công đoàn. Đặc biệt chị có nhiều sáng kiến được ứng dụng làm lợi cho doanh nghiệp, người lao động, là tấm gương luôn truyền cảm hứng cho đồng nghiệp.

Gương sáng người Đảng viên kỹ sư Dầu khí nơi đầu sóng Đại Hùng

Mồ hôi lấm tấm trên trán sau một ngày dài vận hành hệ thống điện trên giàn khoan Đại Hùng 01, anh Hảo nhanh chóng thu dọn đồ nghề trước khi về cabin nghỉ ngơi. Trong khi đầu óc vẫn còn miên man với những sơ đồ kỹ thuật điện phức tạp, trái tim anh rộn ràng nghĩ về tổ ấm nhỏ. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của ca làm việc kéo dài 21 ngày lênh đênh giữa biển khơi, chỉ ngày mai thôi anh sẽ lên trực thăng trở về đất liền, về với gia đình yêu thương đang ngóng đợi.

Khát vọng vươn lên từ sự dìu dắt của Đảng

Xuất thân từ một gia đình khó khăn, hơn ai hết, chị Duyên thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những vất vả của công nhân lao động. Chính vì vậy, mỗi ngày, dù nắng hay mưa, chị vẫn lặng lẽ đi sớm về muộn, tận tâm cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lo chu toàn từng chính sách, phúc lợi cho công nhân.
Từ tia lửa hàn đến khát vọng cống hiến

Từ tia lửa hàn đến khát vọng cống hiến

Những tia lửa hàn, tiếng máy móc rộn rã và đôi tay thoăn thoắt của những người thợ là nhịp điệu quen thuộc mỗi ngày tại khu vực sản xuất của Công ty CP Sản xuất Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (Ninh Bình). Giữa không gian ấy, anh Bùi Văn Thịnh, người công nhân kỹ thuật ngày ngày miệt mài làm việc, có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất.
Xem thêm