Hàng ngày, bà Chúc và đứa cháu ngoại 7 tháng tuổi cứ loanh quanh đi ra đi vào trong xóm trọ chật chội, tối tăm nằm ở cuối con ngõ nhỏ thuộc thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
 |
Đây là xóm trọ của các công nhân ngoại tỉnh làm việc tại khu công nghiệp - chế xuất trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Xóm trọ được xây dựng từ 10 năm trước, gồm 2 tầng với 16 phòng, diện tích mỗi phòng khoảng 9m2 - Ảnh: M.K |
 |
Bà Chúc (49 tuổi), quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và cháu ngoại đã sống ở đây được hơn 1 tháng, kể từ ngày con gái bà hết thời gian nghỉ thai sản - Ảnh: M.K |
 |
Những ngày cuối năm, xóm trọ im ắng buồn tẻ bởi hầu hết các công nhân đang đi làm, số còn lại đóng cửa im ỉm nằm ngủ trong phòng. Nhịp sống ở đây trái ngược hẳn với bầu không khí ồn ào, tất bật ngoài đường - Ảnh: M.K |
 |
Bà Chúc vẫn chưa quen với không gian sống ngột ngạt ở đây, cả ngày cứ bế cháu ra ra vào vào trong dãy trọ. Thỉnh thoảng bà lại cho cháu đi xuống cổng cho thoải mái. Bà cho biết từ hôm lên trông cháu vẫn chưa dám đi ra đầu ngõ vì bỡ ngỡ và chưa quen biết ai. Việc chợ búa đều do vợ chồng con gái lo liệu - Ảnh: M.K |
 |
Chỗ phơi quần áo của cháu ngoại bà Chúc. Cháu là con gái thứ hai của vợ chồng anh Nguyễn Thế Vượng (30 tuổi) - công nhân công ty TNHH Yamaha. Đứa con đầu của anh chị đang sống với ông bà nội ở quê, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: M.K |
 |
Dây phơi quần áo chắn gần như toàn bộ ánh sáng của dãy trọ - Ảnh: M.K |
 |
Trong căn phòng trọ của bà Chúc ở trên tầng hai, chỉ có 2 thiết bị điện là bóng đèn và chiếc quạt cây. Vợ chồng con gái thuê cho bà không gian này để nghỉ ngơi với giá 450.000 đồng/tháng - Ảnh: M.K |
 |
Cả xóm trọ sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt với giá 40.000 đồng/người/tháng - Ảnh: M.K |
 |
Khu vệ sinh chung chật hẹp được xây dựng ở phía ngoài dãy trọ - Ảnh: M.K |
 |
Căn phòng trọ của vợ chồng con gái bà Chúc ở tầng dưới. Đây cũng là nơi sinh sống của anh Vượng trong 10 năm qua. Anh cho biết: "Em xác định không gắn bó lâu dài ở đây được, bao năm đi làm không để ra được bao nhiêu. Bây giờ lại phải trang trải nhiều thứ hơn nữa, từ ăn uống sinh hoạt cho gia đình ở đây, lại còn gửi về nuôi cháu ở quê nữa. Em cũng đang bảo vợ viết đơn rồi, qua Tết này xin nghỉ về nhà vì ở đây cuộc sống gò bó quá. Mình không có nhà ở đây, mà đi thuê trọ thế này bí bách lắm, trẻ con nó khổ, không phát triển được, mà bà cũng vất vả. Còn em cũng cố làm thời gian nữa rồi sau cũng phải tính đường về quê làm cái gì chứ chán cảnh này lắm rồi" - Ảnh: M.K |
 |
Tấm đệm và sàn nhà là chỗ chơi duy nhất của cháu bé. Điều này cũng khiến vợ chồng anh Vượng và bà Chúc rất trăn trở. Họ lo lắng không gian sống ngột ngạt, ẩm thấp sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé - Ảnh: M.K |
 |
Mọi sinh hoạt của gia đình diễn ra trong không gian vẻn vẹn 9m2 - Ảnh: M.K |
 |
Lần đầu tiên xa quê, sống trong không gian ngột ngạt như vậy nhưng bà Chúc vẫn luôn vui vẻ, cố gắng làm tốt việc chăm sóc cháu để các con yên tâm làm việc. Bà cho biết: "Năm nay tôi cũng được nghỉ Tết theo lịch của công nhân, 29 mới được về quê. Mọi việc sắm sửa Tết nhất giao hết cho ông nhà - Ảnh: M.K |