Đời sống

Cuộc sống khó khăn: Đừng bi quan thế chứ!

Minh Hoàng
Tác giả: Minh Hoàng
Cuộc sống bộn bề khó khăn khiến bất cứ ai cũng có thể có giây phút ngã lòng. Nhưng bi quan không phải là giải pháp. Cuộc sống vẫn tiếp tục và phải lạc quan.
cuoc song kho khan dung bi quan the chu
Vất vả mà vui vẻ, không bi quan. Vẻ đẹp của lao động là đây: Nụ cười người thợ lò mỏ than Vàng Danh. Ảnh Phạm Cường.

Trong lúc trà dư tửu hậu, đã nhiều lần tôi nghe bạn bè nói về cái sự “tréo ngoe” của cuộc đời, ấy là lúc khỏe thì hùng hục bỏ sức đi kiếm tiền; về già lại bỏ tiền để mua sức khỏe. Ai cũng biết điều ấy mà vẫn không tránh được.

Dạo này dịch dã, mất việc làm, thu nhập giảm hoặc không còn thì người lao động có vẻ bi quan hơn. Lại còn nắng nóng kinh khủng nữa... Lướt qua các trang mạng xã hội công nhân, tôi đọc thấy dòng này: “Cuộc đời công nhân... tuổi trẻ còn sức thì bán sức. Trung tuổi thì mua bệnh tật do lao động quá sức như nhức xương, khớp đau, bệnh dây chằng... Nhưng tuần làm đủ 6 ngày đã là may mắn. Âu cũng vì đời sống mà cố qua ngày”...

Thoáng qua thì thấy gánh nặng cuộc sống đang đè nặng phần đông chúng ta. Chưa có việc thì lo tìm việc; có việc lại lo có thể mất việc bất cứ lúc nào. Rồi vợ yếu con đau, túi tiền thì mỏng dính; dịch bệnh trên thế giới chưa biết khi nào mới kết thúc, trong khi có kẻ bất lương lại đưa người nước ngoài vào bất hợp pháp. Còn nữa, đã bắt đầu lũ lụt... Ôi chao, trăm thứ không vui. Nhà Phật bảo đời là bể khổ, quả vậy?

cuoc song kho khan dung bi quan the chu
Gió Lào, nắng nóng không làm người bán hàng rong sờn lòng. Có lẽ anh không có thời gian để bi quan hoặc biết rõ vì sao mình phải làm việc vất vả như vậy. Ảnh của dienbientv.vn

Nhưng cuộc sống là đấu tranh. Không có gì dễ dàng trên đời này. Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống và nhìn cuộc sống ở khía cạnh lạc quan. Bởi nằm nhà sức khỏe cũng không ở mãi cùng ta. Đôi bàn tay lao động và khối óc sáng tạo đã biến người vượn thành con người văn minh. Không lao động chúng ta không là gì cả. Biết bao người không may mắn nhưng họ không đầu hàng, vẫn can đảm đương đầu với số phận và vươn lên. Được sống, được làm người, riêng điều đó đã là đặc ân mỗi người chỉ được hưởng một lần, không lặp lại.

Tôi rất ấn tượng với câu chuyện của một bạn người Mỹ. Trong lúc buồn chán, anh ta tham gia một thử thách kéo dài hai tuần trong thiên nhiên hoang dã. Luật chơi là hai người với hai bàn tay không cùng một số kỹ năng được huấn luyện, họ phải tìm cách tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên; họ phải tự tìm kiếm thức ăn, tự làm ra lửa để đun nấu; tự phòng tránh, xua đuổi thú dữ nếu gặp. Người chơi cũng có thể dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào.

cuoc song kho khan dung bi quan the chu
Sức sống mãnh liệt của thực vật trong hoàn cảnh ngặt nghèo mang triết lý nhân sinh sâu sắc. Đừng bi quan, hãy sống vui khỏe trong mọi điều kiện, bởi được sống, bản thân điều đó đã là đặc ân. Ảnh vietgiaitri.com

Qua hai tuần vô cùng gian khổ, có nhiều lúc nguy hiểm đến tính mạng; đôi lúc anh bạn người Mỹ kia nản lòng định bỏ cuộc chơi; song được người bạn động viên, anh đã đi đến tận cùng giới hạn thử thách của chính mình. Và sau khi vượt qua, anh vô cùng hạnh phúc. Điều ý nghĩa nhất anh rút ra là, sẽ không bao giờ thấy còn lí do gì để buồn chán nữa. Qua thử thách nói trên, anh tự nhủ sẽ tận hưởng từng giây phút của cuộc đời này, bởi dù gì đi nữa, nó vẫn thật tuyệt diệu và ngàn lần đáng sống.

“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”... Khó khăn sẽ còn nhiều và là một phần tất yếu của cuộc sống. Không thể nào tìm được ở đâu một cuộc sống an nhàn, mọi sự luôn theo ý mình. Một phần ý nghĩa của cuộc đời này chính là cách chúng ta sẵn sàng đương đầu, xử lý và vượt qua thách thức mỗi ngày một cách tự nhiên và vui vẻ. Đó là chân lý của cuộc sống.

Tôi nghĩ vậy, còn bạn thì sao?

cuoc song kho khan dung bi quan the chu Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 23/7
cuoc song kho khan dung bi quan the chu Giáo viên tình nguyện dạy học ở Lào về sẽ được xét tuyển vào viên chức trong năm 2020
cuoc song kho khan dung bi quan the chu Vụ nợ BHXH của Công ty May Minh Hoàng 2: Đơn vị từng bị xử phạt 150 triệu đồng

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm