Đời sống

Cô nàng "Trai xinh - Gái đẹp": "Sẽ thật phí nếu bạn buồn vào một ngày đẹp trời"

Kỳ Anh
Tác giả: Kỳ Anh
Nguyễn Thị Anh Tiên (sinh năm 1996, làm việc tại Công ty Cổ phần Tanifood) là một trong những gương mặt nổi bật của cuộc thi "Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp". Anh Tiên gây ấn tượng với giọng nói ngọt ngào và nụ cười tỏa nắng. Ngập tràn năng lượng tích cực, dễ thương là những gì có thể miêu tả về cuộc trò chuyện với cô gái này!
Vẻ đẹp thanh tú của thí sinh "Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp" Gương mặt "Trai xinh - Gái đẹp" và khát khao lan tỏa giá trị truyền thống "Trai xinh, gái đẹp" và thông điệp đồng lòng vượt qua đại dịch
Cô nàng
Nguyễn Thị Anh Tiên, sinh năm 1996, làm việc tại Công ty Cổ phần Tanifood.

Cùng khởi động với Anh Tiên bằng một vài câu hỏi nhanh nhé!

PV: Bộ phim yêu thích nhất?

Anh Tiên (AT): Mình thích xem Anime (Phim hoạt hình của Nhật Bản), bộ mình xem đi xem lại không chán là Spirited Away (Vùng đất linh hồn).

PV: Câu nói tâm đắc nhất?

AT: "Đừng bao giờ hối tiếc vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn".

PV: Bạn yêu nhất điều gì trên cơ thể, gương mặt mình?

Nụ cười của mình.

PV: Phong cách thời trang yêu thích?

Mình mặc tất cả những gì mình thích.

PV: Thần tượng của bạn là ai?

Mình thích Miu Lê, Anne Marie và Selena Gomez. Họ xinh đẹp và tài giỏi.

PV: Qua các câu trả lời của Tiên, có thể thấy bạn là một cô gái tràn đầy năng lượng tích cực, trẻ trung. Bạn có một "thế giới" đầy màu sắc của riêng mình. Điều này khiến tôi càng hào hứng muốn trò chuyện sâu hơn với Tiên, Tiên đã sẵn sàng chưa?

AT: Mình rất sẵn lòng rồi nè! (Cười)

Cô nàng
Anh Tiên trong chuyến thăm gia đình chị Hai tại một thị trấn ven biển.

PV: Làm thế nào để Tiên luôn giữ năng lượng tích cực, yêu đời như vậy?

AT: Thật sự mình cũng không có bí quyết gì cả. Nhưng mình luôn giữ cho mình một thái độ thoải mái, vui vẻ, làm những việc mình thích. Và mình nhận ra sự tích cực đó lan tỏa đến mọi người, nên mọi người cũng trao lại cho mình thái độ như vậy. Mình nghĩ "Khi mình mong muốn điều gì, hãy cho đi điều đó" thì tự khắc mình sẽ nhận lại được. Mình trao đi sự tích cực thì tự nhiên mình cũng trở thành một cô gái lạc quan và yêu đời.

PV: Có khi nào bạn cảm thấy buồn, "tụt mood" (tâm trạng đi xuống) trong cuộc sống cũng như guồng quay công việc không? Khi đó bạn làm gì để cân bằng?

AT: Tất nhiên là có rồi. Mình cũng giống tất cả mọi người, cũng có lúc "tụt mood", nhất là khi thấy các bạn bằng tuổi mình đã đạt được nhiều mục tiêu, còn mình thì có chút loay hoay trong cuộc sống và áp lực công việc. Những lúc như thế, mình phải "làm việc" lại với bản thân. Đầu tiên là "nâng mood" lên bằng cách dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, làm những việc mình thích như chạy bộ, chụp ảnh, dọn dẹp nhà cửa, nấu một món gì đó ngon ngon.

Khi tâm trạng đã ổn hơn rồi, mình sẽ bình tĩnh và suy nghĩ thông suốt hơn, biến những áp lực thành động lực phấn đấu.

Cô nàng
Anh Tiên sở hữu một nụ cười tỏa nắng.

PV: Có vẻ như bạn là một cô gái đam mê dịch chuyển, bạn dành thời gian cho sở thích đó như thế nào? Điều đó mang lại gì cho bạn?

AT: Mình rất thích câu hỏi này. Thường thì mình không có thời gian cố định cho những chuyến đi, cứ tiết kiệm được và hoàn thành xong công việc là mình sẽ đi đâu đó. Mình cảm thấy càng bước ra ngoài mới biết được mình nhỏ bé như thế nào. Cảnh vật, con người, mọi thứ ở những vùng đất mới đều khiến mình bất ngờ, thích thú khám phá, học hỏi thêm nhiều điều mới.

Mình mong muốn sẽ đi được thêm nhiều nơi hơn nữa, để sau này, khi 60 - 70 tuổi, mình có chuyện để kể với mấy đứa cháu, rằng Việt Nam mình đẹp lắm, tuổi trẻ rất đáng giá và sẽ còn đáng giá hơn nếu mình có thật nhiều kỷ niệm, những khoảnh khắc không bao giờ quên trong từng chuyến đi.

Cô nàng
Khi rảnh rỗi, Tiên dành thời gian cho những sở thích của mình như tập thể dục, chụp ảnh.

PV: Có thể chia sẻ về một chuyến đi đáng nhớ của bạn được không?

AT: Đó là vào tháng 5/2020 vừa qua, chị Hai của mình cuối cùng cũng được gả cho người mà chị yêu thương nhất, làm cho đứa em gái như mình thật sự hạnh phúc lây. Tính thích đi đây đi đó, mình đã tranh thủ thời gian để đến thăm gia đình mới của chị ở một thị trấn nhỏ sát gần biển. Ở nơi đây mọi thứ đều còn hoang sơ và mang đến cho mình cảm giác bình yên lắm.

Mình dành thời gian đắm chìm vào thiên nhiên ở đây, dành thời gian cho người thân yêu thương của mình, và dành thời gian để lắng nghe, suy nghĩ về những chiêm nghiệm của một cô gái trẻ. Qua chuyến đi đó, mình đã biết yêu thương chính mình nhiều hơn. Sẽ thật phí nếu bạn buồn vào một ngày đẹp trời, phải không? (Cười)

Cô nàng
Tiên hiện vẫn đang độc thân và mẫu người yêu lý tưởng là một người trưởng thành, chín chắn.

PV: Thế còn trong tình yêu thì sao, Tiên hiện đang độc thân hay đã có người yêu? Bạn là người như thế nào trong tình yêu?

AT: Hiện tại mình vẫn chưa tìm được "Mr.Right" (chàng trai đích thực). Anh ấy "trốn" kỹ quá bạn ơi! Tuy trong cuộc sống hàng ngày mình khá nhí nhố nhưng đối với chuyện tình cảm, mình đặc biệt nghiêm túc. Mình không thích mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Cũng bởi thế, mình thích một người trưởng thành, chín chắn, có chí, cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Hy vọng mình sẽ sớm tìm được "Mr.Right" của mình.

PV: Là một cô gái trẻ, hiện đại, bạn muốn nhắn gửi gì tới các bạn trẻ, đặc biệt là các cô gái cùng trang lứa với mình?

AT: Ở độ tuổi của mình, mình nghĩ chắc rằng ai cũng trải qua cảm giác mơ hồ về tương lai của mình. Các bạn ơi, chúng ta sẽ không chơi vơi một mình trong cuộc sống đâu, còn có gia đình và bạn bè luôn yêu thương tụi mình nè. Hãy yêu thương bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình nhé!

Nữ công nhân F0 ở Bắc Giang: “Từ lúc sinh đến giờ, em chưa được chạm vào con” Nữ công nhân F0 ở Bắc Giang: “Từ lúc sinh đến giờ, em chưa được chạm vào con”
TP HCM gian nan mà vẫn ấm áp tình đồng bào TP HCM gian nan mà vẫn ấm áp tình đồng bào
Bắc Giang: F0 không rõ nguồn lây đi giao lưu thể thao và uống bia với 15 người Bắc Giang: F0 không rõ nguồn lây đi giao lưu thể thao và uống bia với 15 người

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm