Cuộc sống của những người dân trong vùng có người bị dương tính với virus corona hiện giờ như thế nào? Câu hỏi ấy thôi thúc chúng tôi tìm về xóm Núi, thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, nơi sinh sống của chị N.T.D, nữ công nhân trở về từ Vũ Hán đang được cách ly điều trị bệnh viêm phổi do virus corona.
 |
Đường vào xóm Núi, thôn Ái Văn - nơi sinh sống của gia đình chị N.T.D vắng bóng người qua lại. Thỉnh thoảng mới có người đi qua con đường này, ai cũng đeo khẩu trang và đi qua rất nhanh - Ảnh: M.K |
 |
Bên ngoài căn nhà của gia đình chị N.T.D, cửa cổng luôn đóng kín - Ảnh: M.K |
 |
Ông V. (bố đẻ chị N.T.D) cả ngày quanh quẩn trong nhà. Vợ và con gái thứ hai của ông cũng đã được xác định kết quả dương tính với virus corona và đang được điều trị cách ly - Ảnh: M.K |
 |
Căn nhà càng trở nên trống trải mênh mông, ông V. không đi ra ngoài. Lương thực, thực phẩm được dự trữ sẵn hoặc có người nhà đem đến - Ảnh: M.K |
 |
Những bộ quần áo của vợ và con gái ông V. vẫn còn nguyên ở góc sân phơi - Ảnh: M.K |
 |
Giày dép được xếp gọn gàng - Ảnh: M.K |
 |
Ông V. cho biết con gái mình (N.T.D) mới đi làm công nhân tại công ty TNHH Nihon Plast được khoảng 2 tháng. Trước đó D. từng có thời gian làm việc tại Nhật Bản - Ảnh: M.K |
 |
Chiều 7/2, đại diện UBND xã Sơn Lôi cũng tới thăm hỏi và động viên tinh thần ông V. cố gắng bình tĩnh, lạc quan - Ảnh: M.K |
 |
Thời điểm kiểm tra thân nhiệt, ông V. có nhiệt độ 36,6 độ. Ông cho biết vẫn thường xuyên liên lạc với con gái N.T.D và được biết sức khỏe của cô đang tiến triển tốt - Ảnh: M.K |
 |
Đường làng ngõ xóm vắng vẻ. Nhiều phụ huynh không cho trẻ con ra đường - Ảnh: M.K |
 |
Cửa nhà luôn đóng kín, thậm chí còn bổ sung thêm cả rèm cửa phía bên ngoài - Ảnh: M.K |
 |
Ngay cả những người già cũng hạn chế đi lại. Mặc dù vậy, một người cho biết: "Bây giờ dịch bệnh như thế lo cũng chẳng được. Dịch bệnh nó bay trong không khí, mình có nhìn thấy đâu. Chỉ có biện pháp rửa tay sạch, đi đâu thì đeo khẩu trang. Nhưng từ hồi nó xảy ra sự việc như thế cũng ít đi chơi lắm, loanh quanh ở nhà thôi". |
 |
Người phụ nữ này cho biết: "Lo lắm. Đêm không ngủ được. Bây giờ trẻ con cũng nhốt hết trong nhà không cho đi đâu. Chúng tôi cũng chỉ ra đồng làm xong về thôi chứ chả đi đâu" |