![]() |
Nhờ đội phản ứng nhanh của CLB Xe bán tải thành phố Đà Nẵng mà chúng tôi đã chuyển được hàng cứu trợ đến khu cách ly thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên |
Những “chiến binh” thầm lặng
Đã bao lần về vùng tâm dịch huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi thấu hiểu cuộc sống khó khăn của người dân khu vực cách ly. Lần này, tôi cùng một số anh em báo chí ở thành phố Đà Nẵng góp mỗi người 2 triệu đồng. Tổng cộng 4 người góp được 8 triệu đồng, cùng với khoản tiền hỗ trợ 20 triệu đồng của 1 chủ doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam. Sáng, chúng tôi đi mua mì tôm, thịt hộp, nước uống và một số thiết bị y tế về tập kết tại số nhà 648, đường Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng.
Loay hoay không biết làm thế nào để chuyển hàng đến các khu vực đang bị cách ly ở huyện Duy Xuyên. Chợt chúng tôi nghĩ ngay CLB Xe bán tải thành phố Đà Nẵng. Chỉ 1 cuộc điện thoại trao đổi qua lại, nhóm anh em ở CLB Xe bán tải đã vui vẻ nhận lời. Chưa kịp chợp mắt buổi trưa, xe đã có mặt trước cửa nhà.
Các thành viên CLB không ai bảo ai, tự tay bốc hàng lên xe. 1 chiếc không thể chở hết hàng, anh em điện thoại về CLB điều thêm 1 chiếc xe nữa. Chừng 15 phút, tất cả hàng hóa được bốc lên xe. Hai chiếc xe chở hàng chạy trước, chúng tôi chạy xe cá nhân theo sau. Hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến được khu phong tỏa ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.
![]() |
Một thành viên CLB Xe bán tải tự bốc hàng lên xe |
Vừa đến nơi, ông Nguyễn Thế Đức, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên đã đứng chờ sẵn. Ông Đức cũng đã bố trí một số thanh niên chuyển hàng xuống điểm tập kết khu vực cách ly. Nhưng anh em địa phương chưa kịp “ra tay” thì các thành viên CLB Xe bán tải đã bốc hết hàng xuống xe. Xong, thành viên nhóm quệt mồ hôi, lên xe đi đến điểm khác mà không nhận về mình lời cảm ơn từ lãnh đạo địa phương.
Nán lại điểm canh gác khu phong tỏa một lát, chợt thấy những bước chân liêu xiêu ra nhận quà. Họ là những người nông dân “bám trụ” tại khu cách ly. Nghe đâu lương thực không thiếu nhưng tinh thần có vẻ âu lo. Ông Trần Quà, tổ 4, khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước (khu vực bị phong tỏa do có người nhiễm và chết vì Covid) cho biết, mấy hôm nay có một số đoàn cứu trợ đến đây tặng quà. “Gia đình tui nhận được 3 thùng mì tôm, nước uống và 20 ký gạo. Khu cách ly này có hơn 60 hộ nhưng người ở lại ít lắm”.
Vợ con lo lắng nhưng đều ủng hộ
CLB Xe bán tải thành phố Đà Nẵng với 50 thành viên “trực chiến” và hơn 2.000 thành viên online. Các thành viên CLB phần lớn là chủ doanh nghiệp, kinh doanh nhà hàng, quán cà phê và nhiều lĩnh vực khác tại Đà Nẵng.
Từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát tại các địa phương miền Trung, CLB Xe bán tải thành phố Đà Nẵng đã thành lập ngay đội phản ứng nhanh, trưng dụng xe cá nhân của các thành viên trong CLB để vận chuyển hàng hóa. Với 50 xe bán tải của 50 thành viên, sáng sớm mỗi ngày, các thành viên trong nhóm tập trung tại một số điểm tập kết hàng, tự tay bốc hàng lên xe vận chuyển đến những nơi đang gặp khó khăn do dịch Covid. Chuyến đi xa nhất của nhóm là đêm 13/8 đến Quảng Trị.
![]() |
Người dân khu vực phong tỏa ra nhận hàng cứu trợ |
Ngoài ra, đội phản ứng nhanh này cũng chở hàng hóa viện trợ đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và không ít những chuyến hàng lên tận các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam… Sáng sớm đi, tối mịt mới về lại Đà Nẵng.
Có những lúc hàng cứu trợ về buổi tối, anh em lại tức tốc lên đường. Anh Khoa Vũ, thành viên của đội phản ứng nhanh, CLB Xe bán tải thành phố Đà Nẵng tâm sự: “Thực ra bọn em cũng có một số địa điểm để ngủ qua đêm nhưng phần lớn anh em đều ngủ ngoài xe. Anh em đều tự trang bị các trang thiết bị bảo hộ bao gồm quần, áo, mũ, giày và trang bị các thiết bị sát khuẩn tay, khử trùng xe và khử trùng hàng hóa. Khi vào các khu cách ly thì cũng tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của các địa phương. Ngay từ ban đầu thì anh em xác định tự túc hết nhưng thời gian gần đây thì cũng có một số tổ chức, cá nhân đứng ra hỗ trợ một phần kinh phí xăng dầu cho anh em”.
Một thành viên khác của CLB kể, có lần Thành đoàn Đà Nẵng gọi thông báo cần hỗ trợ vận chuyển các bộ kit xét nghiệm từ sân bay Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên-Huế vào Đà Nẵng và Quảng Nam, đội đã cử 3 thành viên lập tức lên đường. Đêm đó, anh em đã bốc vác, vận chuyển 25.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Công việc làm thâu đêm, đến sáng hôm sau mới hoàn thành.
![]() |
Những chuyến hàng được vận chuyển đến nhiều nơi ở các tỉnh miền Trung |
Các thành viên trong CLB Xe bán tải thành phố Đà Nẵng hầu hết là những người làm kinh doanh. Dịch Covid-19 bùng phát, họ tạm dừng công việc quản lý, lao vào “cuộc chiến” cùng các địa phương chống dịch. Không chỉ có thực phẩm dự trữ, CLB còn phối hợp với nhóm thiện nguyện Hiếu Hạnh nấu 1.500-1.700 suất ăn cho các bệnh viện mỗi ngày. Tại trụ sở của đội phản ứng nhanh ở số 117, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng có 1 buồng phun khử khuẩn tự động. Sau mỗi lần vận chuyển hàng hóa đến nơi tiếp tế, các thành viên sẽ phải vào buồng để phun khử khuẩn. Mọi người tự ý thức không tiếp xúc với người thân, có người còn ngủ lại trụ sở nếu nhà có con nhỏ. Công việc gian nan, vất vả là vậy nhưng ai cũng thấy vui. Niềm vui của họ càng được nhân lên khi gia đình, người thân ủng hộ. |