Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp Đẩy nhanh năng suất lao động nhưng phải an toàn hơn cho người lao động Kêu gọi du khách không mua hàng của trẻ em: Khó khăn vẫn còn đó? |
![]() |
Chị Trương Thị Cẩm Giang, một đoàn viên công đoàn năng động của Thư viện tỉnh Ninh Thuận, đặt câu hỏi cho các em học sinh trong một ngày xe thư viện lưu động đến xã vùng cao Phước Hòa, huyện Bác Ái, Ninh Thuận. |
Tác phẩm “Xe thư viện lưu động đến vùng cao” của tác giả Đinh Lê Thái Huy ghi lại cảnh chị Trương Thị Cẩm Giang (đoàn viên của Thư viện tỉnh Ninh Thuận) đang đặt câu hỏi, giới thiệu cho các học sinh dân tộc thiểu số ở xã Phước Hòa, huyện Bắc Ái, Ninh Thuận về những câu chuyện cổ tích. Phước Hòa là một xã vùng cao với phần lớn các em học sinh là người Raglai. Được tiếp cận với xe thư viện lưu động, tiếp cận với những hoạt động ngoại khóa khiến các em học sinh rất thích thú, mở ra một bầu trời tri thức mới mà từ trước đến nay các em chưa biết đến.
Được biết, đây là một trong những hoạt động thường xuyên được Thư viện tỉnh Ninh Thuận tổ chức, và nhận được nhiều sự ủng hộ, hỗ trợ từ các đoàn viên trên địa bàn tỉnh, cũng như được các em học sinh ở vùng cao đặc biệt yêu thích.
Đúng như cái tên của bức ảnh “Xe thư viện lưu động đến vùng cao”, việc mang sách đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số thực sự là một việc làm thiện nguyện rất có ý nghĩa ở Ninh Thuận.
Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Phước Hòa, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, là một trong những điểm đến của xe thư viện lưu động trong năm 2020.
Theo chị Trương Thị Cẩm Giang, đoàn viên của Thư viện tỉnh, người tham gia trong chuyến đi này, chia sẻ, đây là hoạt động rất có ý nghĩa. Chuyến đi trên là ở vùng cao, nơi được coi là xa nhất của tỉnh Ninh Thuận. Mục đích của chuyến đi là mang ánh sáng tri thức đến với các trẻ em nghèo, đặc biệt là con em dân tộc thiểu số. Các em học sinh được xem phim, đọc truyện cổ tích, tham gia vào các hoạt động bổ ích liên quan đến những cuốn sách, những câu chuyện và được nhận nhiều phần quà.
Nội dung cùng hoạt động của mỗi chuyến đi đều được các thành viên trong Ban Tổ chức, các tình nguyện viên thảo luận, chọn lựa kỹ lưỡng để phù hợp với các em học sinh ở mỗi điểm đến.
Bức ảnh tham dự cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động” với tên gọi “Xe thư viện lưu động đến vùng cao”, được chụp trong một buổi giao lưu, sinh hoạt với các em học sinh tại Trường THCS Võ Thị Sáu. Khi đó, các em học sinh (chủ yếu là người dân tộc thiểu số) đều vô cùng hứng khởi, vui mừng vì được tham gia vào các hoạt động của xe thư viện lưu động. Các em lúc đó đang hào hứng với câu hỏi về câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ” được chị Trương Thị Cẩm Giang vừa đặt ra.
Anh Đinh Lê Thái Huy, tác giả của bức ảnh, chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi tham gia vào chuyến đi ý nghĩa đó. Hôm đó không phải là một ngày đẹp, nhưng các em học sinh người dân tộc thiểu số rất hào hứng, tự nhiên khi lần đầu tiên được tiếp xúc với những hoạt động của thư viện lưu động. Khi các em đang chăm chú lắng nghe câu hỏi về truyện “Cô bé quàng khăn đỏ”, tôi đã bấm máy ghi lại khoảnh khắc ấy. Chương trình mang một thông điệp lớn, đó là hành trình mang ánh sáng tri thức đến với các trẻ em nghèo. Tôi thấy rất may mắn khi được tham gia, đồng hành và trải nghiệm cùng các em”.
Với ý nghĩa hết sức nhân văn, chuyến xe đặc biệt này nhận được rất nhiều sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình của các địa phương, các trường học mà chuyến xe từng đi qua, mang ánh sáng tri thức đến gần với mọi người hơn; đặc biệt càng không thể quên công sức, lòng nhiệt huyết của những người làm thư viện trên chuyến xe đặc biệt này.
![]() Tin vui bắt nguồn từ một đề xuất rất đáng hoan nghênh và ủng hộ. Đó là đề xuất mới đây của UBND TP ... |
![]() Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty ĐSVN, đồng chí ... |
![]() Công đoàn Điện lực Việt Nam vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực ... |
Tin mới hơn
