![]() |
Dòng người lặng lẽ đi viếng anh Tây. Ảnh: XH |
Lần theo con đường làng quanh co qua rặng tre nhìn ra cánh đồng, PV Cuộc Sống An Toàn ghé thắp nén nhang cho anh Tây, công nhân chết bất thường tại công ty bao bì Tấn Đạt (khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, Quảng Nam). Càng về tối, dòng người lặng lẽ viếng anh lại càng đông. Đêm qua là một đêm bàng hoàng đối với gia đình và hàng xóm anh Tây vì sự ra đi quá đỗi đột ngột của anh.
“Sáng nó ra ngõ còn gặp đây, mà trưa xe đưa nó về, mình hàng xóm nghe tin còn không thể chấp nhận. Thử hỏi người nhà thì làm sao mà không bức xúc được. Cái gì cũng cần có một lời giải thích, hay có thông báo rõ ràng, cớ gì mà lặng lẽ đưa xác về như vậy”, một hàng xóm gần nhà anh Tây chia sẻ.
Nhớ lại buổi chiều hôm qua (5/10), ông Tự vẫn chưa hết chua xót: “Khoảng hơn 14h, xe của bệnh viện đưa cháu nó tới đầu ngõ. Người ta không biết nhà nên dừng xe ở ngoài hỏi lân la vào bên trong. Em họ nó gần đó chạy ra cũng vô tình gặp thì mới tá hỏa ra là thằng Tây. Không có ai giải thích hay đưa ra thông báo gì cả. Bên công ty cũng chỉ có 2 người công nhân theo đưa nó về. Mạng người mà họ làm thế sao được”.
Từ bức xúc đó, người nhà yêu cầu gặp lãnh đạo để được nghe những lời giải thích. Bấy giờ, hai công nhân đi theo mới gọi cho nhân sự. Thế nhưng, bộ phận nhân sự cũng không đưa ra được lời giải thích gì. Gia đình ông Tự muốn được xem camera vào thời điểm đó thì công ty hết đưa lý do là không có máy tính, đến trục trặc máy quay,… để từ chối.
“Chúng tôi không muốn làm chuyện ra như vậy đâu, nhưng không thể chấp nhận cháu mình đi mà mọi thông tin cứ mờ ám. Bên công ty nói phát hiện rồi đưa cháu vào bệnh viện, bệnh viện trả về mà gia đình chúng tôi hỏi các giấy tờ ở bệnh viện cũng ập ờ không công khai”, ông Tự bức xúc.
Sau khi xảy ra sự việc với công ty của gia đình anh Tây thì công an đã vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh cũng như khám nghiệm tử thi. Đến trưa 6/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, quá trình khám nghiệm tử thi anh Tây, Công an thị xã Điện Bàn và ngành pháp y không phát hiện có ngoại lực tác động cũng như không có dấu hiệu của bệnh lý. Khi kiểm tra đường phế quản của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện có những dị vật là bột giấy, phổi tràn dịch.
Tại phân xưởng nơi anh Tây làm việc có những mương thoát nước với mực nước cao khoảng 20-30 cm, khi đồng nghiệp phát hiện thì anh Tây đã nằm sấp dưới mương. Ở những mương này có lẫn trong nước là rất nhiều bột giấy, do đó nhận định ban đầu có khả năng những vật đó đã làm nghẹt phế quản khiến nạn nhân không thở được, dẫn đến tử vong. Cơ quan chức năng cũng xác định, có khả năng trong lúc làm việc, anh Tây bất cẩn bị trượt chân ngã xuống mương thoát nước, không tự đứng dậy được nên có thể dẫn đến chết ngạt.
Tuy nhiên, những kết luận này theo người nhà của anh Tây là chưa thỏa đáng. Bởi mương thoát nước của công ty là quá nông và cạn, một thanh niên khỏe mạnh bị trượt chân té không thể đến mức bất tỉnh. Hơn nữa, tại ca làm việc của anh Tây lúc đó có vài người cùng làm thì không thể khi anh Tây ngã lại không hay biết gì.
Bên cạnh đó, thái độ của công ty là không thể chấp nhận khi không có bất cứ thông báo về tai nạn của anh Tây đến người nhà, giấy tờ tại bệnh viện lúc đưa đi cấp cứu cũng không có, gây khó khăn khi người nhà muốn được có thông tin cụ thể, quan sát camera thì phát hiện ra các công nhân làm việc hoàn toàn không có thiết bị bảo hộ lao động…
“Gia đình rất mong muốn mọi chuyện được giải thích cụ thể hơn, vẫn còn nhiều điều cần được làm sáng tỏ”, ông Tự bày tỏ.
![]() Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo có mưa vào chiều tối ngày 7/10. |
![]() Sau thông tin sẽ giải tỏa cà phê đường tàu, nhiều người đã tranh thủ đến nơi đây trong dịp cuối tuần. |
![]() Trước cái chết bất thường của anh Nguyễn Duy Tây, người nhà bức xúc đưa thi thể đến vây trước cổng nhà máy nơi anh ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
