Đời sống

Vụ "bánh mì không phải thiết yếu": Bí thư Khánh Hòa xin việc cho công nhân

Nam Trân
Tác giả: Nam Trân
Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa gọi điện cho Công ty CP Vega City xem xét tiếp nhận anh Trần Văn Em vào làm việc.
Vụ
Anh Trần Văn Em bị lực lượng liên ngành kiểm tra giấy tờ tùy thân khi ra ngoài mua bánh mì, nước uống. Ảnh cắt từ clip

Bị mất việc sau "sự cố" đi mua bánh mì

Ngày 20/7, phóng viên Cuộc sống an toàn có cuộc trao đổi qua điện thoại với anh Trần Văn Em. Anh cho biết đang khám sức khỏe và xét nghiệm Covid-19 để chuẩn bị nhận việc tại Công ty CP Vega City.

Trước đó, Trần Văn Em là công nhân Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành, nhà thầu phụ tham gia xây dựng Dự án Vega City Nha Trang.

“Tôi rất vui vì từ hôm xảy ra sự việc đến giờ rất nhiều người quan tâm. Chủ tịch UBND TP Nha Trang cũng đã gửi thư xin lỗi tôi và nhận khuyết điểm về việc cán bộ cấp dưới xử lý vụ việc của tôi chưa đúng. Mọi việc đã qua rồi nên tôi cũng không quan tâm”, chàng trai 25 tuổi, quê Diên Khánh (Khánh Hoà) thật thà nói.

Trước đó, vào ngày 18/7, nam công nhân đi mua bánh mì thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm vì cho rằng anh vi phạm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. và cho cho rằng “đi mua bánh mì là không phải lương thực thiết yếu".

Người trực tiếp xử lý vụ việc này là ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa. Đáng chú ý, ông Thọ cho rằng “bánh mì không phải lương thực thiết yếu". Toàn bộ cuộc đối thoại được ghi lại bằng video, sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Vụ
Anh Trần Văn Em đang trao đổi với lực lượng liên ngành phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Ảnh cắt từ clip.

Nhận thấy việc xử phạt anh Trần Văn Em chưa đúng nên UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa trả lại xe máy, giấy tờ cho nam công nhân. Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã yêu cầu TP Nha Trang tiếp tục chỉ đạo xác minh sự việc, kiểm điểm, xử lý sai phạm đối với ông Thọ. UBND phường Vĩnh Hòa đã điều ông Thọ làm công việc khác và bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho Chủ tịch phường.

Ngày 19/7, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành gọi điện thông báo cho anh Em nghỉ việc. Biết sự việc, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo chủ đầu tư dự án là Công ty CP Vega City, nhờ họ xem xét tiếp nhận công nhân này vào làm việc. Lãnh đạo Công ty CP Vega City đã đồng ý tiếp nhận nam công nhân vào tối 19/7.

Hiện, anh Trần Văn Em đã có mặt tại dự án và đang được chủ đầu tư cho thử việc nhanh. Đơn vị cho biết, sẽ bố trí công việc phù hợp cho anh Em để anh ổn định cuộc sống.

Cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa!

Anh Trần Văn Em, 25 tuổi, quê xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, làm thợ hàn cho Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành với mức lương 200.000 đồng/ngày và 70.000 chi phí xăng xe.

“Lương trung bình của tôi khoảng 6 triệu đồng/tháng, một phần tiền tôi trả tiền trọ, một ít gửi về cho ba mẹ ở quê để nuôi 2 đứa em nhỏ. Ba tôi đi chăn bò thuê còn mẹ buôn bán ở chợ nên hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Khi nghe tin bị mất việc làm tôi buồn lắm! Vì không biết tháng này lấy tiền đâu để gửi về quê”, anh Em buồn bã nói.

Vụ Anh Trần Văn Em bị thu giữ xe vì đi mua bánh mì. Ảnh cắt từ clip

Khi xảy ra việc, gia đình có điện thoại hỏi thăm, chia sẻ với anh. Họ cũng động viên nếu không có việc làm ở thành phố thì về quê sống, đợi mọi việc qua đi, dịch bệnh lắng xuống rồi đi làm trở lại. Nhưng Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã gọi điện xin việc cho anh.

“Ban đầu tôi cũng không biết ai đã xin việc cho tôi. Tôi chỉ biết có người bên chủ đầu tư gọi điện trao đổi và nói mai đến công ty nhận việc. Sau này đọc thông tin trên báo chí mới biết là Bí thư Khánh Hòa trực tiếp giới thiệu và xin việc cho tôi nên tôi rất xúc động. Chỉ biết thông qua báo chí cảm ơn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã giúp đỡ tôi”, anh Em nói.

Vụ
Thư xin lỗi anh Trần Văn Em của Chủ tịch UBND TP Nha Trang

Chủ tịch TP Nha Trang xin lỗi

Sau khi sự việc xảy ra, dư luận phản ứng mạnh mẽ, ngày 20/7, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang đã gửi thư xin lỗi anh Trần Văn Em.

Trong thư xin lỗi, ông Khánh cho rằng ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa "nhận thức chưa đầy đủ Chỉ thị 16". Khi làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 ông Thọ có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực đối với công dân, gây bức xúc trong dư luận.

“Trước hết, tôi xin lỗi và nhận khuyết điểm trong công tác quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn…. Rất mong nhân dân nói chung và công dân Trần Văn Em nói riêng thông cảm, chia sẻ, ủng hộ những nỗ lực của UBND TP Nha Trang và các phường, xã trên địa bàn. Tôi sẽ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, thời gian tới”, ông Khánh viết.

Người đứng đầu TP Nha Trang cũng xin lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Công nhân đi mua bánh mì ở Nha Trang được nhận làm việc ở công ty mới
Đà Nẵng: Người lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng vào thời gian nào? Đà Nẵng: Người lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng vào thời gian nào?

Dự kiến trong tháng 7, Đà Nẵng sẽ triển khai các gói hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp ...

Hà Nội: Những trường hợp được phép ra ngoài đường? Hà Nội: Những trường hợp được phép ra ngoài đường?

Thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn kể từ 0 giờ ngày 19/7/2021 ...

Nữ công nhân F0 ở Bắc Giang: “Từ lúc sinh đến giờ, em chưa được chạm vào con” Nữ công nhân F0 ở Bắc Giang: “Từ lúc sinh đến giờ, em chưa được chạm vào con”

“Mang thai ở tuần thứ 38, em rất hoang mang và lo sợ khi hay tin mình là F0”, Nguyễn Thị Minh Ánh (20 tuổi, ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm