![]() |
Nam tài xế Grab 18 tuổi đã bị sát hại sau khi chở hai vị khách lạ từ khu vực Mỹ Đình lên Cổ Nhuế vào tối ngày 26/9. |
Cơ quan chức năng mới đây đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi của nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), tài xế Grab bị sát hại ở bãi đất trống thuộc địa phận của phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Thi thể của S. hiện đã được gia đình đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Văn Điển và đưa về quê nội ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) để an táng.
Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt của người thân khi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đặc biệt là khi chàng trai 18 tuổi vẫn còn bao ước mơ dang dở.
Đã 2 ngày trôi qua, kể từ khi tìm thấy thi thể của nạn nhận S., mẹ, bố dượng, người thân cùng hàng xóm ở thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót vì cái chết đột ngột của em.
Người dân nơi đây chia sẻ, bố mẹ S., đã ly hôn từ khi em còn nhỏ. S. sau đó đã cùng mẹ tới sống ở xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành trước khi chuyển qua xã Vĩnh Yên để bán hàng và sinh sống. Cuộc sống khi mới qua đây vô cùng khó khăn. Thương mẹ vất vả nên khi lớn lên, sau những buổi đi học, S. lại chở gà ra chợ để bán cùng mẹ.
Hàng xóm kể lại, S. là đứa hiền lành, chịu khó, thương mẹ vất vả nên từ nhỏ đã thường xuyên giúp đỡ mẹ việc gia đình. Mãi sau khi S. đã lớn thì mẹ S. mới đi bước nữa. Có lẽ do không muốn mẹ phải vất vả nên lúc nào S. cũng muốn tự lập và rất chịu khó.
![]() |
Ông Phùng Văn Tần (bố dượng của S.) vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin con trai bị sát hại. Ảnh: BM |
Ông Phùng Văn Tần (SN 1959), bố dượng của S. vẫn chưa tin được về tai họa ập xuống gia đình nhỏ của mình khi đứa con ngoan đột nhiên bị sát hại.
Ông Tần chia sẻ: “Đậu đại học nhưng S. chọn học cao đẳng để mẹ đỡ vất vả, S. cũng muốn sớm ra trường tìm kiếm công ăn việc làm để phụ giúp mẹ. Tháng đầu chạy Grab nó còn gửi cho mẹ nó được mấy triệu. Nó còn dặn, mẹ cứ yên tâm, mỗi tháng con sẽ gửi tiền về cho mẹ. Vậy mà…”.
Mặc dù bố mẹ khuyên con vì thương con mới chân ướt chân ráo nơi đất khách, phần vì công việc khó nhọc nhưng S. vẫn cứ kiên quyết cho bằng được.
Anh Phùng Văn Tấn (SN 1985, anh trai của nạn nhân) cho biết, S. mới nhập học ngành công nghệ ô tô, trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội với mong muốn sau này kiếm được công việc ổn định để lo cho tương lai, đồng thời phụ giúp mẹ đau ốm vậy mà giấc mơ đó đành phải dang dở.
Sự ra đi đột ngột của đứa con trai ngon khiến bà Thu (mẹ của nạn nhân) liên tục gào khóc thảm thiết. Bà Thu kể, S. rất ngoan và thương mẹ. Khi học cấp 3, cứ hễ nghỉ hè là S. đều đi làm thêm để phụ giúp cho mẹ. Ngày chưa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, S. đã lên Hà Nội để tìm việc làm thêm nhằm ổn định chỗ ăn ở, đồng thời kiếm tiền để gửi về cho mẹ chữa bệnh.
Vừa rồi, lần gần đây về thăm mẹ, S. có đưa cho mẹ 5 triệu đồng vậy mà giờ đây chàng thanh niên ấy đã ra đi mãi mãi.
Trước đó, vào tối ngày 26/9, Nguyễn Cao S. (SN 2001) là tài xế Grab đang đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Khoảng 20h30 cùng ngày, trước khi chở hai vị khách lạ mặt, S có nhắn tin cho bạn gái mới quen tên là Nh, và người bạn cùng phòng tên là L về việc đợi khách ở Mỹ Đình. S sau đó chụp hình hai người này kèm tin nhắn gửi: “Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế”.
Sau một ngày không liên lạc được với S và cũng không thấy nam sinh này đi học, người bạn cùng phòng đã vội vã gọi điện thoại cho người thân của S để thông báo.
Người nhà S đã ngay lập tức đăng tải thông tin lên trên MXH để nhờ tìm kiếm, đồng thời bắt xe lên Hà Nội để tìm kiếm gần một ngày. Kết quả vào gần 18h ngày 28/9, nam thanh niên này được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương trên người.
![]() Không khí ô nhiễm nhưng người dân không thể nín thở đợi… “gió mùa” như dự báo của Chi cục Bảo vệ Môi trường. Họ ... |
![]() Trong ngày đầu tuần (30/9), thời tiết ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì ngày nắng, còn Nam Bộ lại có mưa rào ... |
![]() Trước khi bị hai tên cướp giết hại tại bãi đất trống ở Cổ Nhuế, nam sinh 18 tuổi chạy Grab đã kịp chụp ảnh ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
