Gia đình công nhân đơn thân: Khó khăn và tình thương yêu Tình yêu mùa vụ An toàn… yêu! |
![]() |
Trung thu sẽ ngọt ngào hơn nếu bạn công nhân trẻ đưa người thương về quê ra mắt gia đình và cùng thưởng trăng. Ảnh minh họa của gocnhosantruong.com |
Trung thu của trẻ em, tất nhiên rồi, nhưng các sự tích cho thấy trung thu chủ yếu lại bắt nguồn từ tình yêu đôi lứa. Một trong số đó là câu chuyện về Hậu Nghệ, chàng thiện xạ bắn rụng mặt trời và nàng công chúa nhà trời Hằng Nga.
Trung thu, Rằm tháng tám cũng là thời điểm mặt trăng tròn nhất, bầu trời trong nhất trong năm. Khó ai có thể thờ ơ nằm khoèo với vầng trăng vằng vặc. Dịp trung thu, ngay từ lúc hoàng hôn người trẻ đã bồn chồn: “Mặt trời hồng đang lặn/Khuất sau rừng xa xa/Vì sao tôi, các bạn/Không ngồi yên ở nhà… Khi ta mười tám tuổi/Ngồi ở nhà buồn sao!”…
Có lẽ vì thế, không khí trung thu cũng rạo rực các trang mạng xã hội công nhân. Một bạn viết: “Trung thu tôi vẫn một mình/Nếu ai cũng thế thì mình chung đôi”; một bạn nữ thì đưa ra “Bảng giá mùa trung thu”, thuê bạn trai đi chơi trăng. Theo đó, bạn trả: “Ôm: 10k; nắm tay: 15k; hôn: 20k; hôn sâu: 30k; “hôn chỗ khác”: Giá thỏa thuận; làm người yêu luôn: 50k; về ra mắt gia đình: 100k”…
![]() |
Trăng kém hoàn hảo khi xung quanh rực rỡ đèn điện; người thưởng trăng cũng kém vui nếu chỉ có một mình. Ảnh có tính minh họa của baodansinh.vn |
Thật thích khi người ta trẻ… Tôi tin rất nhiều bạn nam nữ công nhân độc thân sẽ nên duyên mùa trung thu này. Nguy cơ dịch bệnh vẫn còn, sản xuất vẫn khó khăn, công việc còn bập bõm… tất cả không thể ngăn được nam nữ công nhân đến với nhau. Và trung thu là một dịp tuyệt vời.
Đời sống công nghiệp nơi phố thị với xưởng máy, nhà cao tầng, đèn điện suốt đêm đôi khi làm chúng ta quên mất còn đó vầng trăng. Tôi thích ca từ và giai điệu ca khúc “Khát vọng” của nhạc sĩ Trần Tiến: “Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa/Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?”. Hạt nắng thừa thãi cho sự sống sinh sôi; ánh trăng cũng hào phóng rắc vàng, sao lứa đôi không tận dụng?
Hãy gác qua một bên những toan lo nồi chậu, chợ búa, giá cả và lương. Bạn công nhân trẻ nên đầu tư cho một cuộc đi thôn dã, xa ánh đèn thành phố để thưởng trăng. Nếu quê bạn gần, nhà bạn không quá xa, sao không tranh thủ về, vừa gặp gỡ người thân, chúc tụng bố mẹ, ông bà nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi; tặng quà trung thu cháu nhỏ vừa tận dụng ngắm trăng?
![]() |
Nếu quê bạn ở gần thì không cần xin nghỉ. Hoàng hôn hãy rủ người thương về ra mắt gia đình để tối cùng ngắm trăng. Trong ảnh, hoàng hôn bên bến quê. Ảnh beptumunchen.com |
Trời cao, gió mát, mây xanh, vầng trăng rờ rỡ… đó là tất cả những gì thiên nhiên dành cho bạn. Điều khó nói ấp ủ bấy lâu có điều kiện bật ra không ngượng nghịu. Niềm khắc khoải chờ đợi với các cơ hội tiếp nối trôi qua có dịp được tỏ bày. Công việc vất vả, thu nhập vẫn còm, nhà trọ chật chội có là gì nếu các bạn bên nhau, cùng nắm tay nhau?
Trăng khiến không gian trở nên hư ảo, lung linh. Cảnh vật rõ ràng ban ngày thì với đêm trăng bỗng trở nên bí mật, quyến rũ. Trăng khuyến khích, “đồng lõa” cùng ý định của bạn. Lòng bạn thảnh thơi hơn, bạn thấy yêu đời, yêu người hơn. Những bức bối, khúc mắc lâu nay ở xưởng máy, ở khu trọ, với người hàng xóm bỗng nhiên với bạn thật vặt vãnh. Bạn trở nên rộng lượng, sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Nếu quê bạn hoặc gần nơi bạn làm việc có sông thì càng tuyệt. Lo lắng, trăn trở gì cũng dịu lại khi hai bạn ngồi với nhau bên một dòng sông. “Trăng vẫn trong trẻo rắc bụi trên sông, và sông vẫn gợn biết bao nhiêu vàng…” - dòng sông của Chí Phèo, Thị Nở được nhà văn Nam Cao kể còn đẹp đến thế - cớ gì nó không đẹp cho hai bạn?
![]() |
Vầng trăng quê đẹp đến ma mị. Trăng trung thu còn đẹp hơn. Và sẽ tuyệt đẹp nếu bạn công nhân trẻ có người thương cùng ngắm. Ảnh thuvienanhdep.net |
Về quê đi bạn, về với người thương. Không nhất thiết bạn phải nghỉ việc một ngày. Nếu ở gần, hoàng hôn bạn về vẫn kịp. Như chàng Hercules xưa mỗi lần chạm vào đất mẹ sẽ lấy lại sức mạnh ban đầu; ngày mai bạn sẽ là một người khác, lạc quan hơn sau khi đã “bầm dập” vì dịch bệnh. Bạn đồng hành với bạn cũng không còn là bạn bình thường như hôm qua…
Chúc bạn có một tối trung thu yêu thương!
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 30/9, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 33,8 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
![]() Nhiều người xôn xao trước thông tin có hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt từ ... |
![]() Có lẽ không ai khi có hành động anh hùng là do đã tính toán kỹ. Vì thế, những hành động lóe sáng trong thời ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
