Đời sống

Rác thải “bức tử” cuộc sống của người dân Sóc Sơn như thế nào?

Bảo Minh (T.H)
Tác giả: Bảo Minh (T.H)
Người dân các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ của huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội gần 20 năm nay phải sống trong ô nhiễm nghiêm trọng thải ra từ bãi rác Nam Sơn. Nhiều gia đình muốn chuyển đi nhưng kinh tế không cho phép, trong khi việc đền bù thì rất chậm. Ngày 23/12 vừa qua, người dân đã bức xúc chặn xe rác, mong muốn nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía chính quyền.    
rac thai buc tu cuoc song cua nguoi dan soc son nhu the nao
Tối 23/12, người dân rải chiếu giữa đường chặn xe vào cổng số 2 bãi rác Nam Sơn. Ảnh: P.Đ.

Người dân cho biết liên ngành của TP.Hà Nội và huyện Sóc Sơn đã họp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ để đề xuất thành phố ứng vốn kịp thời; dự kiến trong tháng 7, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp. Nhưng tới nay, sau 5 tháng, tiến độ đền bù di dời chậm trễ.

Ông Nguyễn Văn Chính, một người dân xã Nam Sơn, cho biết:“Đến nay, người dân chúng tôi mới chỉ nhận được một ít tiền đền bù đất ruộng, còn đất thổ cư chưa được chi trả. Do quá bức xúc nên người dân lại tiếp tục ra chặn xe rác. Không chỉ có xã Nam Sơn, các xã như Hồng Kỳ và Bắc Sơn cũng bị ảnh hưởng nên người dân cũng bức xúc và chặn các tuyến đường hướng về nhà máy xử lý rác Nam Sơn. Dân chúng tôi chịu đựng ảnh hưởng từ nhà máy rác đã khổ rồi, giờ đây còn có thêm hàng cây hoa sữa thì làm sao mà chịu nổi”.

Ông Trần Văn Tuấn (58 tuổi) cho biết: “Quá bức xúc, nên chúng tôi cực chẳng đã phải chặn xe chở rác vào bãi rác. Nhiều người không hiểu chuyện trách chúng tôi gây phiền nhiễu, nhưng thực ra lỗi xuất phát từ phía chính quyền TP.Hà Nội chậm giải phóng mặt bằng, di dời người dân ra khỏi vùng ảnh hưởng. Bãi rác Nam Sơn này ngày càng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu bám, nước rỉ rác ngấm xuống nước ngầm… khiến cuộc sống của người dân gần bãi rác như chúng tôi vô cùng cực khổ”.

Đi cũng dở, ở cũng không xong

Kể về nỗi khổ của người dân phải sinh sống gần nhà máy rác suốt bao năm qua, bà Nguyễn Thị Chín (thôn Xuân Thịnh, xã Nam Sơn) chia sẻ: “Nói thì khó hình dung, cứ phải sống ở đây thì mới thấy ô nhiễm đến mức nào. Cuộc sống của chúng tôi quanh năm suốt tháng phải chịu mùi hôi thối từ sáng đến đêm. Nhiều nhà có cháu nhỏ buộc phải đi sang xã khác ở nhờ. Mỗi lần nhà ai có cưới xin, giỗ chạp thì đều phải liên hệ với người của nhà máy rác tới phun thuốc trước vài ngày, không cỗ dọn ra là hàng vạn con ruồi đến ăn tranh với người ngay. Trước nhà tôi có việc, làm chục mâm cỗ nhưng khách đến nhìn thấy ruồi nhiều quá không ai dám ăn, ế cả chục mâm”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Dung (40 tuổi, ở xóm 13, thôn Xuân Thịnh), nhà sát bãi rác kể, ngày thường đã khổ, phải những hôm mưa nắng thất thường thì còn kinh khủng gấp hàng chục lần. Mỗi bữa cơm, nhiều nhà phải mắc màn để tránh ruồi muỗi bay vào hàng đàn.

Ông Trần Văn Thuấn (57 tuổi, xã Nam Sơn) cũng chia sẻ: “Nhà tôi hướng Đông Bắc, khi có gió thì mùi thối bay thẳng vào không thể tả được. Mùi hôi thối khiến không đêm nào chúng tôi ngủ trọn giấc. Chưa kể, ruồi muỗi nhiều đến độ quơ tay là có thể bắt được, nói chung rất khủng khiếp. Nhà tôi có 3 đứa cháu nội, tất cả phải đi sơ tán chứ còn sống ở đây thì có thể sẽ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào”.

rac thai buc tu cuoc song cua nguoi dan soc son nhu the nao
Người dân huyện Sóc Sơn đội mưa để chặn xe chở rác bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Lê Quân

Ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: “Ngành chức năng huyện Sóc Sơn cũng đã tuyên truyền tới bà con sống quanh khu vực bãi rãc Nam Sơn ổn định đời sống, không ra chặn xe rác nữa. Huyện, ngành chức năng cũng đang cho thống kê rà soát cụ thể từng trường hợp đối với các hộ dân để làm thủ tục chi trả, đồng thời lên phương án đền bù, di dời các hộ dân trong diện ảnh hưởng”.

Mỗi ngày, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận khoảng 5.000 tấn rác thải từ khu vực nội thành Hà Nội. Do đó, việc người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn thường gây ùn ứ rác thải sinh hoạt tại khu vực nội thành.

Trước đó năm 2019, người dân Sóc Sơn hai lần chặn xe vào bãi rác Nam Sơn. Lần thứ nhất giữa tháng 1, kéo dài bốn ngày, thành phố phải thúc tiến độ giải phóng mặt bằng theo chỉ giới quy hoạch bán kính 500 m quanh bãi rác Nam Sơn. Theo đó, trước ngày 30/3, huyện Sóc Sơn sẽ khảo sát số lượng, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân, thực hiện trong quý II/2019. Lần thứ hai vào đầu tháng 7, kéo dài 6 ngày. Sau đó Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn đã tổ chức chi trả một phần tiền đền bù đất nông nghiệp (để di dời khỏi vùng ảnh hưởng của bãi rác) cho người dân xã Nam Sơn.

Trong bán kính 500 m tính từ hàng rào bãi rác Nam Sơn có hơn 2.000 hộ dân, tổng diện tích đất khoảng 396 ha, gồm cả đất nông nghiệp và đất ở. Thành phố đã bố trí 3 khu tái định cư. Các hộ dân thôn Đông Hạ dự kiến tái định cư ở khu đất mới cũng thuộc thôn này, song cách bãi rác khoảng 1.000 m; dân thôn Xuân Thịnh đến thôn Thanh Hà (cách bãi rác 7 km); dân thôn Xuân Bảng đến thôn Hoa Sơn (cách bãi rác 4 km). Khu tái định cư xã Bắc Sơn bố trí ở thôn Nam Lý cùng xã, cách bãi rác 3 km. Khu tái định cư xã Hồng Kỳ quy hoạch tại thôn 3 cùng xã, cách bãi rác khoảng 1.300 m.
rac thai buc tu cuoc song cua nguoi dan soc son nhu the nao Tử hình và nỗi bất an!

6 án tử hình được đưa ra cho Vì Văn Toán và đồng bọn có "tâm hồn quỷ dữ" trong vụ sát hại nữ sinh ...

rac thai buc tu cuoc song cua nguoi dan soc son nhu the nao Cuốn sổ chi tiêu của công nhân Đường sắt thời bão giá

Những ngày cuối năm, công nhân trong đó có ngành Đường sắt càng hối hả với nhiều nỗi bộn bề, gánh nặng kinh tế. Cuốn ...

rac thai buc tu cuoc song cua nguoi dan soc son nhu the nao Rác ngập bờ kè An Lương, tàu thuyền ngư dân neo đậu trong rác

Dọc bờ kè An Lương (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cuối sông Thu Bồn đổ ra biển Cửa Đại hàng tấn rác ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm