![]() |
Các y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng nhận hoa của Sở Y tế. |
Ngày mà 3 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của Đà Nẵng xuất viện, khó diễn tả được tâm trạng của người dân ở đây. Có người đã gọi tôi chỉ để hỏi lại thông tin với niềm vui không giấu được: “Vậy là Bệnh viện Đà Nẵng chữa được 3 ca rồi hả em? Ôi các bác sĩ giỏi quá! Mừng quá”. Đà Nẵng ngày hôm đó râm rang về thông tin này, các trang mạng cũng chia sẻ chúc mừng cho những thành công đầu tiên của thành phố.
Tôi may mắn được chứng kiến giây phút gọi là đặc biệt của ngành Y tế Đà Nẵng, giây phút 3 bệnh nhân lên xe cấp cứu rời khỏi bệnh viện. Những thủ tục đơn giản, trao giấy xuất viện, 3 bệnh nhân được các y bác sĩ đưa theo lối hành lang đã hạn chế người qua lại và lên xe về các địa điểm tiếp tục cách ly tại địa phương.
Có mặt tại buổi xuất viện của 3 bệnh nhân, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng rất xúc động khi nói về quá trình tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân.
"Biết là nguy hiểm nhưng vẫn tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân. Khi chứng kiến những ca bệnh này được xuất viện, thật sự tôi rất vui, vui cho các bệnh nhân, vui cho ngành Y tế và vui cho cả Đà Nẵng. Quan trọng nhất là chúng ta cảm nhận được nhiệt huyết và sự quyết tâm của anh em ngành Y tế trong công tác điều trị Covid-19. Tôi trân trọng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của khoa Y học Nhiệt đới và các khoa phòng liên quan, ban lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng", bà Yến tâm sự.
Sau lời chia sẻ ấy, bó hoa tươi thắm đã được trao cho các y bác sĩ. Họ, các “chiến sĩ” áo trắng đã có hơn 20 ngày mà những giấc ngủ chập chờn, những buổi hội chẩn căng thẳng, những nỗ lực hết mình để sức khỏe bệnh nhân được tốt nhất.
![]() |
Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới - Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ về niềm vui chữa trị khỏi cho ba bệnh nhân. |
Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới - Bệnh viện Đà Nẵng, người tham gia trực tiếp quá trình điều trị cho các bệnh nhân chia sẻ những cảm xúc đầu tiên: “Phần thưởng xứng đáng nhất của đội ngũ y bác sĩ tham gia điều trị lần này là các ca dương tính được khỏi bệnh. Tình hình dịch diễn biến như vậy thì ai cũng lo lắng cả. Chúng tôi cũng lo lắng nhưng không lo sợ, bởi có sự hỗ trợ của lãnh đạo các cấp và sự đồng tình của nhân dân. Càng quyết tâm công việc của chúng tôi làm càng suôn sẻ hơn”.
Sau những chia sẻ ấy, vị bác sĩ lại bộc bạch: “Ngày mai là được 3 tuần tôi chưa về nhà. Chúng tôi tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu của Bộ Y tế. Cả ekip y bác sĩ đều ăn ở tại bệnh viện. Chúng tôi luôn động viên nhau rất nhiều. Đây là một mặt trận, một cuộc chiến, chỉ khi chiến thắng dịch bệnh chúng tôi mới trở về...”
Có lẽ, đằng sau nỗ lực quyết tâm ấy, những “chiến sĩ” áo trắng này vẫn nhớ quay quắt bữa cơm gia đình. Và sau tất cả, niềm vui của các y bác sĩ đơn giản là sức khỏe của những người bệnh. Hiện tại ngoài 3 ca đã được xuất viện vẫn còn 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tất cả các trường hợp này đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Chặng đường chống dịch vẫn còn dài và không vì thế các bác sĩ tại đây cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng.
![]() Tính đến 7h sáng ngày 28/3, Covid-19 đã xuất hiện ở 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 594.000 ca nhiễm bệnh với hơn ... |
![]() Quá trình đi làm, người lao động có thể di chuyển qua nhiều tỉnh thành; khi thất nghiệp, họ muốn chuyển trợ cấp thất nghiệp ... |
![]() Cả nước có gần 5.000 nhân viên y tế. Đây là đội ngũ nòng cốt, tiên phong trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Những ai ... |
![]() Mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn: Hạn chế tiếp xúc; giữ ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
