![]() |
Hình ảnh một bãi trượt tuyết ở Gunna (Nhật Bản) |
Phạm Thị Nhung là công nhân Công ty McNex Vina. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, cô gái trẻ sinh năm 1996 này đã có một kì nghỉ đông vui vẻ tại Nhật Bản – một đất nước mà cô yêu thích.
Quan điểm của Nhung là làm việc thật chăm chỉ và học cách quản lý tài chính cá nhân thật tốt. Mỗi đồng lương nhận được đều trở nên ý nghĩa khi được sử dụng đúng cách. Nhung đã sử dụng một phần tiền lương của mình để du lịch Nhật Bản. Tại đây, địa điểm du lịch đầu tiên mà Nhung nghĩ tới là các bãi trượt tuyết ở Gunna.
Để cảm nhận cái lạnh nơi xứ người, Nhung đã chọn bãi trượt Katashina Kogen. Đây là bãi trượt rộng, ít tuyết rơi nên rất phù hợp để học và luyện tập trượt tuyết. Có tất cả 11 đường trượt, đa dạng các địa hình phù hợp với nhiều đối tượng người chơi. Nhân vật đại diện cho bãi trượt Katashina Kogen là chú thỏ Muffin đáng yêu. Nhung kể, có khá nhiều hoạt động mà bạn có thể vui chơi như: công viên Phiêu lưu, lớp học trượt tuyết… Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy nhân vật đại diện đáng yêu,...
“Nếu tích lũy trong vài năm, mỗi ngày “bỏ ống” một số tiền nhỏ là bạn đã có thể thực hiện ước mơ du lịch Nhật Bản. Tôi đã tạm gác lại những buổi trà chanh chém gió, trà đá vỉa hè và hạn chế mua sắm vật dụng cá nhân. Tôi thấy việc mình lựa chọn một chuyến đi để hiểu biết về thế giới thật là ý nghĩa. Thay vì là công nhân với đồng lương eo hẹp, tan ca chỉ về nhà ngủ, tôi đã tự thưởng cho mình như vậy đó.”, Nhung chia sẻ.
![]() |
Phạm Thị Nhung ở Gunna (Nhật Bản) |
![]() Với nhiều công nhân, người lao động mưu sinh xa nhà, những cô, chú chủ trọ đã trở thành những người thân của họ nơi ... |
![]() Theo ghi nhận của các cấp công đoàn, sau 5 năm triển khai thực hiện, trước các vấn đề mới phát sinh, Luật ATVSLĐ đã ... |
![]() Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) vừa khởi tố vụ án để tiến hành điều tra vụ sập ... |
Tin mới hơn
