Nỗi vất vả của công nhân vệ sinh môi trường dọn rác trong đêm Trung Thu
14/09/2019 07:45
![]() |
12h đêm, những người công nhân vệ sinh môi trường tiến hành dọn rác đêm Trung Thu khi các hàng quán đã dọn dẹp và dòng người tấp nập trên phố Hàng Mã vãn dần. (Ảnh Minh Châu) |
![]() |
Cốc nhựa, hộp xốp đựng thực phẩm, thức ăn thừa, đồ chơi... đủ cả (Ảnh Minh Châu) |
![]() |
Rác và rác, cả con phố dài chỗ nào cũng thấy rác (Ảnh Minh Châu) |
![]() |
Những chiếc xe rác được đẩy băng băng trên đường. "Hôm nay rác nhiều hơn mọi hôm, nếu không khẩn trương thì có dọn đến sáng cũng chưa xong việc", chị Quý, công nhân vệ sinh môi trường giải thích cho sự hối hả của mọi người trong tổ. (Ảnh Minh Châu) |
![]() |
Rác thải là đồ chơi Trung Thu, các loại túi nilon, cốc, hộp nhựa đựng đồ ăn thức uống bị người dân bỏ lại (Ảnh Minh Châu) |
![]() |
Mồ hơi ướt đẫm áo của người công nhân sau một hồi thu dọn dù đêm Rằm thời tiết mát mẻ (Ảnh Minh Châu) |
![]() |
Mặt đường Hàng Mã ngổn ngang những rác là rác. "Hôm nay là đêm Rằm nên rác nhiều hơn mọi ngày. Những hôm trước chúng tôi làm đến 3h sáng mới xong việc, hôm nay chắc còn muộn hơn nữa", chị Huyền, công nhân vệ sinh môi trường của URENCO Hoàn Kiếm cho biết (Ảnh Minh Châu) |
![]() |
Mỗi người một việc, người quét rác, người đẩy xe rác. Những chiếc xe rác đầy có ngọn này sẽ được tập kết vào 1 chỗ (Ảnh Minh Châu) |
![]() |
Vừa di chuyển chiếc xe đầy rác về điểm tập kết vừa tránh các phương tiện giao thông trên đường là một công việc không dễ dàng chút nào (Ảnh Minh Châu) |
![]() |
2h sáng, những người công nhân vệ sinh môi trường phường Hàng Lược và Đồng Xuân vẫn miệt mài lao động (Ảnh Minh Châu) |