Đời sống

Những phận người thất nghiệp, cạn tiền phải rời TP HCM về quê

Nguyễn Nga
Tác giả: Nguyễn Nga
“Ba, bốn tháng nay vợ chồng tôi không làm được đồng nào, không có tiền lấy gì ăn? Nhà trọ thì không có tiền đóng, chủ trọ mắng nên gia đình tôi phải về quê”. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Vũ Phương (quê Bạc Liêu).
Những phận người thất nghiệp, cạn tiền phải rời TP HCM về quê
Gia đình anh Phương hoàn tất thủ tục để lên đường về quê. Ảnh N.N

Vợ chồng anh Phương thất nghiệp 4 tháng nay. Gia đình anh có 4 người gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ. Con trai lớn của anh năm nay chuẩn bị vào lớp 1 và bé gái khoảng 3 tuổi. Anh Phương quyết định đưa vợ con về quê một phần cũng để cho con đi học vì ở thành phố không đủ tiền lo cho con ăn học.

Tại chốt kiểm soát cửa ngõ phía Tây, (đoạn gần ngã tư Quốc lộ 1A - Bùi Thanh Khiết), huyện Bình Chánh, TP HCM, anh Phương cùng nhiều gia đình người lao động khác đang làm thủ tục xét nghiệm nhanh để về quê. Hành trang về quê của gia đình anh Phương là chiếc balo lỉnh kỉnh đồ đạc.

Anh Phương nói cả nhà không có gì giá trị, toàn quần áo và đồ dùng của con. Trong túi của anh chỉ còn khoảng 300 ngàn đồng. Đó là cả gia tài của gia đình sau 4 tháng thất nghiệp.

Những phận người thất nghiệp, cạn tiền phải rời TP HCM về quê
Người dân muốn về quê cần được xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm soát gần ngã tư Quốc lộ 1A - Bùi Thanh Khiết, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Anh Phương kể, vợ chồng anh làm việc tại TP HCM đã nhiều năm nay, cuộc sống vợ chồng cũng ổn định. Anh là công nhân của một doanh nghiệp tư nhân, vợ anh làm công nhân trong Khu chế xuất Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM).

Trước dịch, vợ chồng anh Phương làm lụng tuy vất vả nhưng cũng đủ để nuôi 2 đứa con. Nhìn các con khỏe mạnh, anh chị cùng cố gắng làm việc. Dịch bệnh đã xuất hiện ở TP HCM gần 2 năm nay, đến bây giờ anh chị đã khánh kiệt. Chờ đợi mãi, thành phố cũng nới lỏng giãn cách nên gia đình khăn gói chở nhau trên chiếc xe máy để về quê.

“Không chịu nổi nữa rồi! Tôi cũng nhớ nhà nữa nên quyết định đưa vợ con về quê. Từ TP HCM về Bạc Liêu khoảng 300 km, vợ chồng tôi chạy xe máy đến sáng mai chắc là sẽ về đến nhà”, anh Phương nói.

Những phận người thất nghiệp, cạn tiền phải rời TP HCM về quê
Hai đứa nhỏ con vợ chồng anh Phương đang ngồi trên xe chờ cha mẹ lấy kết quả xét nghiệm. Ảnh N.N

Khi đứng chờ vợ lấy kết quả xét nghiệm, anh Phương được một người bạn nhắc nên vào bên trong xin cơm cho tụi nhỏ. Anh Phương trả lời đã có cơm rồi. Sau đó, người bạn này vẫn đưa cho anh phần cơm và nhắn “cầm lấy cho tụi nhỏ ăn, lát nữa sẽ đói”.

Trời mưa lớn, dòng người về quê vẫn nườm nượp trên đường. Tôi có hỏi anh Phương và nhiều người lao động khác, chạy xe ban đêm không an toàn, anh chị có sợ không? Anh Phương và mọi người cười, trong câu nói của họ thể hiện vẻ hạnh phúc: “Được về quê là sướng nhất!”.

Những phận người thất nghiệp, cạn tiền phải rời TP HCM về quê
Người dân nườm nượp về quê trong buổi tối. Ảnh N.N

Trong đoàn người rời TP HCM về quê ngày hôm nay có nhiều công nhân, người lao động đã kiệt quệ về tiền bạc. Họ chỉ mong muốn được về quê. Theo quan sát của phóng viên, mỗi chiếc xe máy là một gia đình 3, 4 người ngồi trên đó, kèm theo là đồ đạc lỉnh kỉnh. Trời lại bắt đầu mưa.

Đang đứng xếp hàng chờ đến lượt xét nghiệm nhanh, chị Nguyễn Thị Hồng Đào (quê Sóc Trăng) chia sẻ, giờ chỉ mong muốn được về nhà. Bốn tháng qua thất nghiệp, chị sống lay lắt một mình tại xóm trọ ở TP Thủ Đức. Đầu giờ chiều nay chị đi từ TP Thủ Đức về quê nhưng do kẹt xe nên đến 19 giờ, chị Đào mới đến được điểm xét nghiệm.

Những phận người thất nghiệp, cạn tiền phải rời TP HCM về quê
Chị Hồng Đào (ngoài cùng bên phải) chờ đến lượt xét nghiệm nhanh để về quê. Ảnh N.N

“Tôi làm thời vụ ở Khu công nghệ cao (TP. Thủ Đức), 4 tháng nay thất nghiệp, bị “kẹt” lại thành phố. Tôi không đi làm nên không có thu nhập. Tôi quyết định về vì cuộc sống quá khó khăn, không xoay xở được. Bốn tháng nay tôi không được giảm tiền trọ, mỗi tháng tôi phải đóng 1,5 triệu tiền phòng, chưa tính tiền điện nước. Tôi không có tiền, bây giờ tôi chỉ trả được tiền điện nước và còn nợ lại 2 tháng tiền nhà. Cực quá, tôi quyết định về quê và xin chủ nhà trọ cho nợ, về đến quê tôi sẽ gửi tiền lên trả lại cho họ", Chị Đào rưng rưng.

Đối với chị Hồng Đào, thời gian qua là những tháng ngày khủng khiếp khi phải một mình ở lại thành phố, không việc làm, không được đi lại và nỗi lo lắng về dịch bệnh. Khi được hỏi, có muốn quay lại thành phố nữa không, chị Đào lắc đầu: “Không, tôi sợ lắm!”.

Những phận người thất nghiệp, cạn tiền phải rời TP HCM về quê
Nhiều gia đình công nhân dừng lại ở điểm chốt để làm thủ tục xét nghiệm nhanh. Ảnh N.N

Anh Phương, chị Đào là một trong những hoàn cảnh công nhân, người lao động bị “mắc kẹt” lại TP HCM trong 4 tháng qua. Những con người ấy không việc làm, không có tiền, không chỗ nương tựa lúc khó khăn. Vì vậy họ cần được về quê, về với vòng tay của cha mẹ, gia đình và quê hương thân yêu.

Người lao động mừng vì TP HCM đã từng bước mở cửa hoạt động từ 1/10 Người lao động mừng vì TP HCM đã từng bước mở cửa hoạt động từ 1/10

Ngày 1/10, TP HCM chính thức thực hiện nới lỏng giãn cách sau 4 tháng thực hiện các biện pháp siết chặt để phòng dịch ...

Chốt ba phương án đón người lao động trở lại TP HCM làm việc Chốt ba phương án đón người lao động trở lại TP HCM làm việc

UBND TP. HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp vận chuyển người lao động từ tỉnh, ...

TP HCM cam kết sẽ chăm lo cho toàn bộ trẻ em mồ côi do Covid-19 TP HCM cam kết sẽ chăm lo cho toàn bộ trẻ em mồ côi do Covid-19

TP HCM sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19 cả trước mắt và lâu dài, giúp các em ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm