Người mang lớp học "đặc biệt" đến với trẻ tự kỷ
Đời sống

Người mang lớp học "đặc biệt" đến với trẻ tự kỷ

SÔNG QUÊ
Tác giả: SÔNG QUÊ
Với đồng nghiệp và các em học sinh ở Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh, cô giáo Nguyễn Thị Tình luôn là tấm gương nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết, tận tâm với nghề và cô cũng chính là người mang lớp học “đặc biệt” đến với trẻ tự kỷ ở tỉnh Quảng Trị
Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Dũng: Khẳng định vai trò công đoàn trong doanh nghiệp Người khởi nghiệp Từ Phong Chị Nguyễn Thị Hiền: Cán bộ công đoàn có tâm với doanh nghiệp và hoạt động công đoàn

Cơ duyên đến với nghề giáo dục trẻ “đặc biệt”

Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo tỉnh Quảng Trị, gia đình có đông con ăn học, từ nhỏ, cô giáo Nguyễn Thị Tình đã ý thức được việc học tập để đóng góp công sức xây dựng quê hương. Nhiều năm liền, cô luôn là một học sinh khá, giỏi và được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Đứng trước cánh cửa đại học, mình băn khoăn chưa biết chọn ngành nghề nào cho phù hợp với nhu cầu của xã hội, nhưng bản thân vốn là người yêu mến trẻ con, và mình đã chọn ngôi trường sư phạm với khoa tâm lý giáo dục, từ đó cơ duyên đã đến với nghề dạy trẻ tự kỷ”, cô Tình chia sẻ.

Người mang lớp học
Cô giáo Nguyễn Thị Tình đón nhận món quà từ Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: NVCC.

Sau khi tốt nghiệp, cô giáo Nguyễn Thị Tình đã chọn cho mình công việc tại một Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian được làm việc tại đây, chính những hoàn cảnh “đặc biệt” của các bạn nhỏ ở trung tâm đã “chạm” đến trái tim của cô, thúc giục phải gắn bó với nghề giáo dục trẻ đặc biệt. “Mang lại niềm vui và hạnh phúc cho trẻ là mục tiêu mà tôi đã đặt ra khi trở thành một nhà giáo”, cô Tình nói.

Sau nhiều năm là việc và học tập xa nhà, cô luôn tìm hiểu và biết được tại tỉnh Quảng Trị đang còn rất nhiều trẻ em đang mắc hội chứng “tự kỷ” cần được can thiệp kịp thời. Và thực tế cho thấy rằng, nhiều gia đình đã phải “cơm đùm, gạo bới” để đưa con ra Bắc, vào Nam để can thiệp. Những khó khăn về khoảng cách địa lý và tài chính đã khiến nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn lại càng chật vật hơn. Chính vì điều đó, đã thúc giục cô quay trở về quê hương để đóng góp công sức của mình giúp đỡ các bạn nhỏ ở quê nhà.

“Những ngày đầu trở về quê hương, mỗi ngày, bản thân chạy xe máy gần 60km để dạy kèm cho các bạn nhỏ ở huyện Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà. Nhiều hôm, phải đến tận 22 giờ mới được trở về đến nhà”, cô Tình kể.

Người mang lớp học
Cô giáo Tình nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: NVCC

Hành trình tuy vất vả nhưng cô không bao giờ nhụt chí, những lúc trời mưa gió vẫn cố gắng cho trẻ học đầy đủ theo lịch đã ấn định, bởi vì cô hiểu rằng, việc can thiệp trẻ tự kỷ cần thực hiện thường xuyên, liên tục, không ngắt quãng để đạt hiệu quả tốt nhất và không bỏ lỡ giai đoạn vàng can thiệp cho con.

Hiện thực giấc mơ ở quê hương

Với giấc mơ giúp cho trẻ tự kỷ có cơ hội tham gia vào môi trường hoà nhập, dưới hình thức giáo dục hòa nhập ở cấp độ mẫu giáo và tiểu học, cô giáo Nguyễn Thị Tình đã mạnh dạn sáng lập ra Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh. Vừa là người trực tiếp sáng lập, vừa là người quản lý và điều hành trung tâm, cô Tình cũng là người thường xuyên là giáo viên trực tiếp đứng lớp can thiệp cho trẻ.

Suốt nhiều năm liền, cô Tình luôn là giáo viên tận tâm với nghề và đặc biệt yêu thương trẻ, cô đã có nhiều hoạt động tích cực trong xây dựng các sáng kiến can thiệp hiệu quả cho trẻ tự kỷ. Với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cô luôn có những chính sách miễn, giảm học phí, tư vấn hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần cho gia đình.

Người mang lớp học
Đội ngũ giáo viên của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, là một đoàn viên của Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh, với trách nhiệm của người quản lý, cô Tình luôn quan tâm, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến đề xuất của các giáo viên trong trung tâm để kịp thời điều chỉnh chế độ, chính sách cho giáo viên.

Đồng thời, chủ động xây dựng các chương trình, hoạt động nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên của trung tâm; có những hình thức khen thưởng, nâng lương kịp thời đối với những giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Được thành lập từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh đã tiếp cận với 1.120 trẻ có nhu cầu đặc biệt, tiến hành can thiệp sớm và hướng nghiệp cho 785 trẻ, hỗ trợ cho 560 em hòa nhập cộng đồng, học sinh đang học hòa nhập lớn nhất là học sinh học lớp 5.

Với những cống hiến trong công tác giảng dạy, năm 2018, cô giáo Nguyễn Thị Tình vinh dự là một trong 48 thầy, cô được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và được của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến gặp mặt, chia sẻ với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Người mang lớp học
Cô giáo Tình đón nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Tình, nếu như trẻ bình thường đến tuổi đi học mặc nhiên có thể chọn trường với nhiều phương án như trường công lập hay trường tư thục, trường quốc tế, trường song ngữ, thì trẻ khuyết tật phát triển không có cơ hội đó, hầu hết các em phải học trong các trung tâm can thiệp giáo dục đặc biệt với quy mô nhỏ, trường đi thuê nên không có phòng học rộng rãi chức năng, không có sân chơi trong khi nhu cầu giải tỏa xung năng của trẻ rất cao.

Hiểu được những thiệt thòi của trẻ đặc biệt này, cô Tình đau đáu với ước mong xây dựng được một ngôi trường có sân chơi cho trẻ khuyết tật phát triển. Qua thời gian dài 7 năm chuẩn bị, trăn trở về dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh được hình thành, cô Tình đã gõ cửa từng cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương và đến từng nhà người dân để xin được cấp đất, thực hiện dự án xây dựng trung tâm.

Đáp lại sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, đến nay, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án. Sự kiên trì và quả ngọt mà cô Tình gặt hái được đã và đang là tín hiệu vui mừng của những phụ huynh, gia đình đang có con rối loạn phát triển trên quê hương Quảng Trị.

Người mang lớp học
Hoạt động hưởng ứng Ngày nhận thức về tự kỷ của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh. Ảnh: NVCC.

Cô Tình chia sẻ rằng, niềm vui lớn nhất của cô là khi nhìn thấy sự tiến bộ của trẻ sau một thời gian nỗ lực của cả cô và trò. Đối với trẻ em, hãy dành mọi sự ưu tiên tốt nhất, không bao giờ để trẻ rét, không bao giờ để trẻ đói, không bao giờ để trẻ thiếu giờ học. Mỗi một cô giáo hãy hết lòng thương yêu học trò của mình, để bù đắp cho trẻ phần nào thiệt thòi của số phận...

“Mỗi sự tiến bộ nhỏ của học sinh đều giúp cho cuộc sống của phụ huynh bớt nhọc nhằn. Tôi hạnh phúc vì đã phần nào chia sẻ được sự vất vả mệt nhọc cho phụ huynh, những người ít may mắn hơn tôi”, cô Tình bày tỏ.

Chăm sóc, dạy dỗ trẻ em bình thường đã là công việc vất vả, với những trẻ không may mắc chứng tự kỷ càng khó khăn gấp bội. Với trẻ tự kỷ, tình yêu thương, sự thấu hiểu của mọi người là điều vô cùng quan trọng, giúp trẻ sớm hoà nhập với cuộc sống và có một tương lai tốt đẹp hơn.

Mong rằng, gia đình và xã hội cũng cần có cái nhìn đúng về trẻ tự kỷ, để những kỳ vọng, tiếng nói của giáo viên dạy trẻ tự kỷ sẽ được tiếp tục được quan tâm hơn nữa; có những chính sách hỗ trợ, động viên để thầy cô giáo yên tâm làm nghề và cảm thấy sự hy sinh, cống hiến của mình được ghi nhận.

Video chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Tình về nghề giáo dục trẻ “đặc biệt”. Nguồn: QRTV.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” năm 2024.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Dũng: Khẳng định vai trò công đoàn trong doanh nghiệp Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoàng Dũng: Khẳng định vai trò công đoàn trong doanh nghiệp

Được thành lập vào năm 2014, trực thuộc Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị và thuộc khối doanh nghiệp tư nhân, Công đoàn ...

Người khởi nghiệp Từ Phong Người khởi nghiệp Từ Phong

Khi chưa biết anh, tôi đã nghe Giám đốc Công ty MTV Từ Phong (huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị) với tên Từ Linh Nhân ...

Chị Nguyễn Thị Hiền: Cán bộ công đoàn có tâm với doanh nghiệp và hoạt động công đoàn Chị Nguyễn Thị Hiền: Cán bộ công đoàn có tâm với doanh nghiệp và hoạt động công đoàn

Là chủ tịch công đoàn cơ sở của một đơn vị kinh tế tư nhân có đầy đủ các tổ chức chính trị, đoàn thể ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm