Cô Phạm Thị Ngọc Hà - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung là một người chỉ huy bản lĩnh.
Người chỉ huy bản lĩnh, tài đức vẹn toàn
Cô Phạm Thị Ngọc Hà - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Bông hoa đẹp của trường tôi vừa là giáo viên vừa là người chỉ huy bản lĩnh. Người tôi muốn giới thiệu chính là cô Phạm Thị Ngọc Hà - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung.

Với nhiều năm công tác tại Trường, từng là Hiệu phó xinh đẹp và rất tâm lý, tận tâm với công việc, hòa đồng với tất cả giáo viên trong trường. Giờ đây cô là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung. Đối với tôi, trong công việc hay tham gia mọi phong trào cô Hà luôn ân cần chỉ bảo và giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Cô khích lệ động viên tôi tiếp cận công nghệ thông tin. Ngoài ra, cô còn nhờ những giáo viên trẻ cốt cán hỗ trợ tôi tự tin hơn khi lên lớp dạy. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giúp tôi dạy tốt, học sinh phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất. Từ đó tôi luôn chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của mình cho các cô giáo trẻ. Chính sự chỉ đạo nhẹ nhàng và quan tâm đến mọi giáo viên trong trường như thành viên trong gia đình làm tôi rất cảm động. Cám ơn cô Hà vì tất cả, cô đã hướng dẫn cho tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những tháng ngày miệt mài, say sưa trong công tác quản lý, cô Ngọc Hà luôn học hỏi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chính cô là người thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết và gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường. Cô không ngừng đưa vị thế của trường ngày càng đi lên, thay đổi sắc màu ngôi trường một màu áo mới. Các phong trào thể thao, văn hóa, nghệ thuật và thư viện của trường luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua của quận.

Trong những năm qua Trường Tiểu học Quang Trung đã rất vinh dự được công nhận thư viện đạt chuẩn tiên tiến, Công đoàn nhà trường nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Chi đoàn được xếp loại Xuất sắc tiêu biểu, Liên đội nhận Bằng khen xuất sắc… Cô Hà đã xây dựng Hội đồng Sư phạm nhà trường thành một tập thể đoàn kết vững mạnh, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Với trái tim, với lòng yêu nghề, yêu học sinh, cô không ngừng sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực.

Trong công tác quản lý hay cuộc họp cô luôn triển khai đến toàn thể Hội đồng vận dụng nhiều phương pháp soạn giảng bài giảng elearning, bàn tay nặn bột, sơ đồ tư duy, học thông qua chơi, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm để nâng cao chất lượng dạy học. Cô luôn giữ vững sự đoàn kết của tập thể, kết nối tất cả mọi thành viên trong nhà trường, phát huy sức mạnh và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Đối với học sinh, chất lượng nhà trường phải được xây dựng từ những việc làm nhỏ nhất và quyền lợi của học sinh phải được đặt lên vị trí hàng đầu. Hiện nay, Trường Tiểu học Quang Trung tiếp tục nâng cấp để đảm bảo cơ sở khang trang, hiện đại. Lợi ích của học sinh là được lĩnh hội những kiến thức mới, năng lực, phẩm chất và các kĩ năng phát triển nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chuyên môn luôn cố gắng tiếp tục triển khai thực hiện những mô hình dạy học hiệu quả, tích cực,

Người chỉ huy bản lĩnh, tài đức vẹn toàn
Cô giáo Hà về bản với học sinh thân yêu.

Phát huy tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của Trường Tiều học Quang Trung; cô Hà linh hoạt đề ra các kế hoạch hỗ trợ giáo viên vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại lồng ghép vào bài giảng, tư liệu giảng dạy, các sáng kiến hay liên hệ thực tế đạt nhiều thành tích cao giúp tôi luôn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Cô Hà luôn là người chỉ huy kiên cường, dù mệt mỏi, vất vả nhưng cô vẫn kiên trì không nản lòng. Lắm lúc tôi vẫn thấy cô quá nghiêm khắc và cẩn trọng trong mọi vấn đề nhưng có lẽ gánh nặng, áp lực khiến cô nguyên tắc một tí nhưng đó cũng là điều mà bản thân ai ở trong vị trí đó cũng sẽ làm như vậy. Cô đẹp sắc xảo và hơi lạnh lùng trong công việc nhưng khi hết việc ở trường tôi cảm nhận cô Hà luôn là người sẵn lòng chia sẻ những tâm tư, tình cảm về đời sống của đồng nghiệp để mọi người tự tin hơn và sẵn sàng thay đổi để có cuộc sống tích cực hơn.

Không chỉ là người quản lí giỏi mà ở cô còn toát lên như một người người mẫu chuyên nghiệp phong cách và cá tính mạnh mẽ. Lợi thế của cô Hà đã đẹp lại tài giỏi nên mọi người rất thích được ngắm và nói chuyện với cô Hà. Chính sự thân thiện, gần gũi với đàn em và luôn quan tâm đến các "chị đại cây cao bóng cả" như tôi cũng làm lay động tình yêu của các thành viên trong trường.

Dù công việc của Hiệu trưởng dày đặc nhưng đến mỗi hội thi do các cấp tổ chức cô đều dành thời gian để hướng dẫn, chỉ đạo cho giáo viên tổ chức và lên kế hoạch rất khoa học. Nhờ vào sự tận tâm đầy trách nhiệm của Hiệu trưởng nên năm nào cũng có nhiều học sinh xuất sắc đạt kết quả cao qua kì thi cấp quận và thành phố.

Ngoài ra, cô còn đặc biệt quan tâm tới các em có hoàn cảnh khó khăn. Cô coi các em học sinh đó như những thành viên trong gia đình cần sự che chở. Vì thế, mà các em đến trường không chỉ là đến để học kiến thức, các kĩ năng sống mà đến trường các em cảm nhận như là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngôi nhà đầy tình thương yêu, ấm áp và hạnh phúc.

Người chỉ huy bản lĩnh, tài đức vẹn toàn
Hình ảnh Ban Giám hiệu nhà trường tặng quà cho các em nghèo vượt khó trong học tập.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ nhà trường, cô là người đã giúp đỡ, dìu dắt được nhiều đoàn viên quần chúng ưu tú vào Đảng. Cô luôn là một đảng viên mẫu mực, tận tụy, luôn có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Với công tác đoàn thể cô tham gia rất nhiệt tình. Cô luôn sẵn sàng tham gia, ủng hộ hết mình và còn động viên đồng nghiệp cùng tham gia nên năm nào trường tôi cũng đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt dù ở trường hay ở nhà cô cũng yêu sức khỏe bản thân, yêu gia đình, yêu đồng nghiệp, yêu thiên nhiên và để có môi trường xanh đẹp, cô khuyến khích giáo viên thấy được tầm quan trọng của môi trường trong lành đối với đời sống của con người. Cô trồng rất nhiều cây ở khu hiệu bộ, khoác cho trường một màu xanh và điểm nhấn màu vàng với nhiều sắc màu đẹp và quan trọng là được hít thở không khí trong lành. Từ người thắp lửa đầy nhiệt huyết đó, "ngôi nhà" của chúng tôi có nhiều góc xanh trong lớp và ngoài hành lang. Chính vì thế, ngôi trường Tiểu học Quang Trung giờ đây quá khang trang, sạch đẹp và thoáng mát.

Là người chỉ huy ở trường, cô luôn sắp xếp công việc một cách khoa học, có sổ tay ghi chép nội dung chi tiết và cẩn thận giúp cô ghi nhớ nhanh và giải quyết công việc đạt hiệu quả cao. Mỗi công việc trong trường đều được cô giải quyết hợp tình, hợp lí, công việc có khó khăn đến đâu cũng được cô tháo gỡ. Tôi thấy cô có một phong thái của một nhà lãnh đạo, biết quan sát, biết lắng nghe và không ngừng học hỏi.

Là một Hiệu trưởng cô luôn sát sao chuyên môn, cô luôn khuyến khích chúng tôi tìm tòi, sáng tạo mang lại cái tươi mới, không khí lớp học nhẹ nhàng và thoải mái cho học sinh phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất. Từ khi công tác tại ngôi trường này, dưới sự dìu dắt của cô tôi thấy mình vinh dự và hài lòng. Cô Hà là một giáo viên có tâm, có tầm và rất tâm lý. Tôi luôn tự hào được công tác tại Trường Tiểu học Quang Trung, được làm việc với cô Hiệu trưởng đầy tài năng và bản lĩnh kiên cường.

Cô Hà chỉ mới làm Hiệu trưởng hai năm nhưng tôi thấy thật khâm phục trước những thành tích cô đã đạt được. Với nhiều nỗ lực trong công tác cô đã nhiều năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Để đạt những thành tích cao như vậy có lẽ là nhờ sự nhiệt tình và có tâm với nghề nghiệp. Những điều đó luôn hội tụ ở cô, một người có năng lực, hết lòng với công việc có lối sống hòa đồng, gần gũi được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh yêu mến, thật xứng đáng là tấm gương mẫu mực của một người giáo viên để đồng nghiệp, mọi người học tập và noi theo.

Tuổi trẻ là những ước mơ

Tuổi trẻ là những đam mê

Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời

Hòa cùng lời hát hôm nay

Nhịp chân bước trên con đường

Ánh dương bừng sáng phía chân trời xa.

Đối với tôi, cô giáo Phạm Thị Ngọc Hà không chỉ là người lãnh đạo nhiệt huyết, tận tâm, đầy năng lực, một đồng chí thẳng thắn chân tình, một người em gần gũi yêu thương mà còn là tấm gương để tập thể giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung học tập rèn luyện, cống hiến cho mái trường thân yêu. Tôi luôn tự hào về cô và tin tưởng vào người chỉ huy bản lĩnh và tài đức vẹn toàn như cô Hà.

Người chỉ huy bản lĩnh, tài đức vẹn toàn
"Hạt giống đỏ" của ngành Giáo dục

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng đã dành nhiều năm cống hiến cho ngành Giáo dục với nỗ lực không ngừng.

Nữ giáo viên luôn “cháy” hết mình với nghề Nữ giáo viên luôn “cháy” hết mình với nghề

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng luôn “cháy” hết mình với nghề ...

Cô hiệu trưởng trường tôi Cô hiệu trưởng trường tôi

Cô Vũ Thị Thanh Vinh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng là cán bộ quản lý đầy nhiệt huyết, ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm