![]() |
Cầu cúng trong mùa Vu Lan tại chùa Trấn Quốc - Ảnh Baomoi.com. |
Cha mẹ là hình ảnh tương lai của chúng ta, còn con ta thì chính là ta thuở trước. Bước chân sau sẽ đặt vừa khít lên vết chân trước. Ta báo hiếu cha mẹ, như cha mẹ đã báo hiếu ông bà ta, và như con ta sẽ báo hiếu ta sau này. Điều đó đã tích lũy thành truyền thống đạo lý riêng có ở xã hội người. “Bi kịch” của con người là có trí tuệ; khác con vật, con người ngay khi còn trẻ khỏe đã biết chắc chắn một ngày nào đó sẽ già và chết. Nhưng may mắn thay, con người có đạo nghĩa “trẻ cậy cha, già cậy con” - và đó là nhận thức đầu tiên hình thành sự hiếu đễ.
Mỗi người con hiếu đễ, gia đình sẽ ấm êm, hạnh phúc; các gia đình hạnh phúc thì xã hội sẽ an toàn, lành mạnh. Thế giới có nhiều công cụ đo về mức sống, thu nhập, mức sử dụng dịch vụ, sự bình đẳng, cơ hội thăng tiến của công dân ở các quốc gia. Họ cũng có cả chỉ số đo sự hài lòng, hạnh phúc của các dân tộc. Nhiều tiền hơn, giàu có hơn hay hài lòng hơn, hạnh phúc hơn? Nếu tiền bạc, vật chất chỉ là phương tiện thì hạnh phúc, sự hài lòng chính là đích đến của cuộc sống con người. Đó dường như cũng là đích đến vĩnh hằng của nhân loại.
Bởi vậy, mùa Vu Lan báo hiếu có sức sống trường tồn, hầu như đã thoát ly hẳn nguồn gốc ban đầu vì nó hợp quy luật, hợp lòng người. Điều đó cũng chỉ ra rằng mùa lễ hội này sẽ còn tồn tại mãi trong các thế kỷ sau.
![]() |
Bông hồng cài áo mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh ChieuTa. |
Còn nếu bạn thương xót, hương khói cho cả những linh hồn lang thang một cách thành thật thì xin chúc mừng bạn, bạn giàu lòng trắc ẩn.
Lòng trắc ẩn, đó là nền tảng của tính người. Điều đó khiến bạn mở lòng, sẻ chia, yêu mến, vui mừng, xót thương. Có thể đó là trạng thái tình cảm tiên thiên, song chủ yếu phải do đắp bồi, dung dưỡng.
Nhưng, có mâu thuẫn không nếu nhìn ra xung quanh, hàng ngày đang xảy ra bao nhiêu chuyện tày đình cướp, giết, hiếp. Không thể giải thích được vì sao chúng ta thương xót những linh hồn lang thang, song lại thờ ơ, vô cảm trước số phận, cuộc sống, nỗi niềm của bạn bè, người thân, đồng loại đang sống cùng mình. Nhiều mảng đời sống mất an toàn, trong khi người đi lễ cầu cúng nhiều không kể xiết.
![]() |
Lễ Vu Lan báo hiếu mùa Vu Lan thu hút cả người nước ngoài - Ảnh Baomoi.com. |
Cần phải hành thiện, mà hành thiện phải từ tâm. Chúng ta đang quá nệ vào sức mạnh ngoài mình mà không tự khiến mình phải dày công tu dưỡng. Chúng ta cũng không thể có tâm an, không thể có gia đình ấm êm nếu dùng đồng tiền “hối lộ” thần phật. Càng không thể có công quả nếu chúng ta thực hiện báo hiếu hình thức, phóng sinh vờ và qua ngày Rằm lại sát sinh.
Mùa Vu Lan báo hiếu đến và đi, nhưng điều nhân ái, thiện lành nên là việc chúng ta làm mỗi ngày.
![]() |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
