Xin chờ trong giây lát...
“Mỗi chặng đường tôi đi đều có bóng dáng Công đoàn”
Video - 15/02/2024 20:08
Từ ngày mất chồng, gồng gánh trên vai trách nhiệm nuôi 2 con, lại mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nhờ có Công đoàn nhà trường và Công đoàn cấp trên luôn quan tâm hỗ trợ cả về vật chật và tinh thần nên cô giáo Ngô Thị Mai Hương, trường Tiểu học Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội vẫn mỗi ngày đến lớp dạy dỗ các con với sự vui vẻ, hạnh phúc trong suốt gần 20 năm qua.
Thực hiện Nhóm Phóng Viên
Cùng chuyên mục
Video liên quan
- Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với Công đoàn trong Luật Công đoàn 2024
- Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
- “Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh
- Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn
- Công chức có thể được làm việc từ xa, nghỉ phép nhiều hơn để lo việc gia đình