"Thiện nguyện sống đẹp" - lan tỏa yêu thương |
Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê thuộc huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng), chị Lê Thị Ban luôn nuôi ước mơ trở thành cô giáo. Năm 2002, ước mơ ấy thành hiện thực khi chị trở thành giáo viên Trường THCS Đại Hợp (huyện Kiến Thụy). Có công việc ổn định và lập gia đình, hai vợ chồng chị cố gắng bươn chải và quyết định ra thành phố làm ăn để tương lai con cái được tốt hơn.
Hằng ngày, chị Ban vượt hàng chục cây số để theo đuổi ước mơ dạy học. Vốn là người tình cảm, ít nói, chị luôn giấu kín những tâm tư trong lòng. Sau 15 năm nỗ lực và cố gắng của hai vợ chồng, anh chị cùng 2 con cũng có ngôi nhà như mong ước. Những tưởng cuộc sống như thế đã tạm ổn định, năm 2020 đứa con thứ 2 mới được 7 tuổi của chị mắc phải căn bệnh ung thư máu.
Chị suy sụp khi mọi cố gắng của hai vợ chồng đều đổ sông đổ bể. Nợ chưa trả hết lại phải vay mượn thêm để chữa bệnh cho con. Suốt một năm điều trị tích cực trên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nhưng trong lúc bế tắc ấy, sự động viên của người thân, bạn bè và đặc biệt là Công đoàn Trường THCS Đại Hợp đã giúp gia đình chị cả về vật chất lẫn tinh thần để chị có thể vượt qua biến cố.
![]() |
Niềm vui của cô giáo Lê Thị Ban tại nơi công tác mới khi thời gian dài trải qua biến cố bất ngờ. Ảnh: NVCC |
"Vào thời điểm khó khăn nhất, sự động viên, đồng hành của người thân cũng như đồng nghiệp, Công đoàn, cùng với sự kiên trì chống chọi với căn bệnh của đứa con trai nhỏ là động lực để tôi mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho con", chị Lê Thị Ban nghẹn ngào.
Cùng với sự thấu hiểu của chính quyền, sự nỗ lực của Ban Giám hiệu Trường THCS Đại Hợp và sự đón nhận của Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, chị Lê Thị Ban đã được chuyển công tác về gần nhà, trong một ngôi trường mới giàu tình thương yêu và sẻ chia của đồng nghiệp.
"Thấu hiểu hoàn cảnh của cô giáo Ban, ngay sau khi cô Ban nhận công tác tại trường, Công đoàn cũng như Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu luôn tạo điều kiện để cô Ban tiếp tục có thời gian chăm sóc con cái, vượt qua khó khăn trước mắt", đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ.
Có thể thấy, yêu thương luôn hiện hữu và khó khăn sẽ được giải quyết nếu trước mỗi biến cố, bản thân biết mở lòng sẻ chia.
Đó cũng chính là câu chuyện được chia sẻ trong "Muôn nẻo yêu thương" số thứ 5, phát sóng lúc 19 giờ ngày 25/8/2023 trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn và các nền tảng Youtube, Tiktok của Tạp chí.
![]() Chị Nhung được mọi người biết đến là một “thủ lĩnh” tận tâm, và đầy sáng tạo trong hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, phía ... |
![]() Trong không gian nhà ăn vô cùng rộng rãi, sạch sẽ và điều hòa mát lịm, anh Vũ Đình Phi – Chủ tịch Công đoàn ... |
![]() Sau 3 năm triển khai phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
