![]() |
Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chi vui vẻ ủng hộ số tiền tích góp được cho công cuộc chống dịch. |
Chiếc túi vải rút có hoa nhỏ mà mẹ Chi nâng niu mang ra cho chúng tôi nhìn, bên trong túi là số tiền tích góp bấy lâu nay được mẹ xếp ngay ngắn, buộc dây thun. Toàn bộ số tiền này sẽ được quyên góp cho tuyến đầu chống dịch.
Những ngày qua, trên các phương tiện đại chúng, thông tin về diễn biến của dịch Covid-19 cũng như lời kêu gọi chung tay cùng tuyến đầu chống dịch đang được lan tỏa khắp mọi nơi. Nghe được thông tin này, mẹ Chi mong muốn góp sức mình bằng số tiền tích góp của bản thân, khi chia sẻ và được con cháu ủng hộ khiến mẹ rất vui.
“Cả nước đang gặp khó, đang phải đương đầu chống “giặc virus”, mình góp chút sức nhỏ bé để cùng Đảng, Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh. Người ta ủng hộ cả tỷ bạc, tôi có là nhiêu đâu”, mẹ cười hiền hậu chia sẻ.
Mẹ Chi năm nay đã 91 tuổi, đang sống cùng người con gái út – cô Trần Thị Thu. Cuộc sống của cô Thu còn nhiều khó khăn khi có cậu con trai đầu bị bệnh bẩm sinh nên mẹ vẫn phụ thêm chăm sóc cháu và làm công việc vặt của nhà.
![]() |
Mẹ Chi cẩn thận xếp ngay ngắn các tờ tiền lại. |
Trải qua những năm tháng đạn bom của thời chiến, mẹ Chi đã dành gần như phần lớn cuộc đời mình cho đất nước. Chồng và con trai đầu là liệt sĩ hy sinh trong thời kháng chiến chống Mỹ, hơn ai hết, mẹ hiểu được những nỗi đau khi người thân nằm lại ở cuộc chiến. Nén những đau thương, chiến sự ác liệt ở vùng đất Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), mẹ Chi lại góp sức nuôi các chiến sĩ bộ đội.
Nghe tâm sự của mẹ, chúng tôi càng thêm cảm phục những người phụ nữ Việt thời chiến với bao vất vả hy sinh. Qua nhiều năm, ý chí sôi sục cùng cả nước chống “giặc Covid-19” lại một lần nữa bùng lên trong mẹ.
“Xưa nuôi bộ đội đánh Mỹ, giờ Nhà nước đánh giặc Covid, tôi cũng giúp sức chứ, Nhà nước cần gì, ít, nhiều, tôi cũng ủng hộ,… Thời đói khổ còn giúp nhau được, bây giờ tôi già, con cháu nuôi, còn số tiền tích góp này, tôi có tiêu xài gì đâu”, mẹ Chi chia sẻ.
Tận tay nhận số tiền quyên góp từ mẹ, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch UBMTTQ phường Thanh Bình (Hải Châu, Đà Nẵng) rất bất ngờ và xúc động. “Khi tiếp nhận thấy số tiền tương đối nhiều, biết đây là số tiền mẹ đã chắt chiu, dành dụm bấy lâu nay, tôi đã khuyên mẹ nên giữ lại một phần để chi tiêu. Tuy nhiên, mẹ Chi nhất quyết muốn ủng hộ. Hiểu được những tâm nguyện của mẹ, tôi đã nhận và đại diện phường trao tặng lại số tiền này cho Bệnh viện quận Hải Châu để giúp các bác sĩ chung tay chống dịch”, bà Hương cho biết.
Có lẽ với mẹ Chi, số tiền 5 triệu tích góp là nhỏ bé so với những các con số quyên góp khác, nhưng với chúng tôi, tấm lòng thơm thảo của người bà, người mẹ này còn lớn hơn gấp vạn. Trong cuộc chiến chống giặc “Covid-19”, những người làm công tác chống dịch chính là những “chiến sĩ” ngoài mặt trận và vẫn như bao năm thời chiến, mẹ Chi lại góp sức mình nuôi “chiến sĩ”. Thời gian có thể làm tóc mẹ bạc, nhiều nếp nhăn hơn, thế nhưng, những giá trị tuyệt vời của người phụ nữ, người mẹ Việt thời chiến vẫn còn nguyên vẹn.
Tính đến 7h sáng ngày 26/3, Covid -19 đã xuất hiện ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 468.000 ca nhiễm bệnh với ... |
Huyện đảo Cần Giờ, TP.HCM hiện đang có khoảng 10 khu cách ly người nghi nhiễm là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và một ... |
Đây là tranh cãi vừa bùng lên hai ngày qua, sự việc càng xôn xao khi Thủ tướng chỉ đạo dừng xuất khẩu gạo ngày ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
