Cô giáo tận tâm với sự nghiệp giáo dục Cô giáo vùng đất đỏ vươn lên từ khó khăn Nơi gieo mầm yêu thương |
![]() |
Công ty TNHH NY Hoa Việt. |
Dưới cái nắng nóng gay gắt, oi ả rọi chiếu trên miền quê nghèo xứ Thanh, đi đò vượt qua sông Lèn, sang bên kia là con đường đá gập ghềnh, quanh co uốn khúc men theo đường núi đã đưa chân tôi tới thôn Vĩnh An, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, nơi gia đình chị Lương Thị Toàn sinh sống.
Gặp một bác hàng xóm, tôi hỏi thăm nhà chị, bác ấy nói: “Nhà nó ở kia kìa, khổ thân lắm! Nhìn vào ai cũng thương, qua đó mà chơi động viên mẹ con nhà nó”.
Vắng bóng người cha, ba mẹ con đau ốm nương tựa nhau sống
Khi được hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, trong sự xúc động nghẹn ngào, chị Toàn chia sẻ: “Khổ tâm lắm em ạ! Khoảng hơn chục năm về trước, chị vào miền Nam kiếm việc làm, sau đó cưới chồng luôn trong đó. Cũng do không hợp văn hóa, chị bị mẹ chồng hắt hủi. Chồng thì cờ bạc, rượu chè, nợ nần nhiều, về nhà còn chửi bới vợ con, không quan tâm tới gia đình nên chị đành phải ôm hai đứa con về quê khi cháu thứ 2 mới được một tháng tuổi.
Thời điểm đó, con nhỏ nheo nhóc quấy khóc, đứa con gái lớn bị bệnh hen, còi xương nuôi mãi chẳng thấy lớn, sức khỏe của chị cũng phải thuốc thang quanh năm. Nhà cửa cũng không có, ba mẹ con phải ở nhờ nhà ông bà ngoại cũng già ốm yếu, trồng cây rau, cây cỏ sống qua ngày”. Nghe xong tôi thực sự thương xót, nước mắt trực trào!
Tôi lại hỏi thăm tiếp về việc có nhận được sự chu cấp hay trợ giúp gì từ phía người chồng trong suốt thời gian qua không, chị nhíu mày buồn bã nói: “Không em ạ! Chị bỏ về quê, tới nay, cháu lớn đã 11 tuổi, cháu nhỏ được 9 tuổi rồi mà có nhận được đồng nào đâu. Bây giờ nghe nói trong miền Nam dịch bệnh, bố nó đi bán vé số sống qua ngày bây giờ chưa chắc đã nuôi nổi thân, với lại ông ấy bị bệnh gan cũng nặng còn chẳng có tiền mà chữa trị chứ tiền đâu mà gửi.
Mấy mẹ con cố gắng nương tựa nhau mà sống thôi. Nhiều lúc chị muốn buông xuôi tất cả, chẳng còn đủ sức để mà đau mà khóc thành lời, nuốt nước mắt vào trong để các con khỏi nhìn thấy. Trông các con vui đùa đã tiếp thêm động lực cho chị cố gắng vượt lên số phận mà sống tiếp vì các con.”
![]() |
Căn nhà lụp xụp lợp ngói nát cũ kỹ với mái tôn đơn sơ. Đây là nơi cưu mang ba mẹ con chị Toàn. |
![]() |
Gian bếp củi được dựng bởi vài viên gạch tạm bợ. |
Mặc dù gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng các con của chị luôn giữ tinh thần lạc quan, nô đùa vui vẻ với các bạn cùng trang lứa. Đặc biệt, con gái lớn rất hiểu chuyện. Bản thân bị bệnh, sức khỏe ốm yếu nhưng em luôn làm việc chăm chỉ giúp đỡ mẹ và cố gắng học tập, có nhiều giấy khen về khoe tặng mẹ. Với chị Toàn, hai đứa con là món quà, là niềm an ủi, động viên tinh thần to lớn để chị cố gắng vượt qua mọi khó khăn.
![]() |
Giấy khen của cô con gái lớn. |
![]() |
Cô bé rất hiểu chuyện, giúp đỡ mẹ dọn dẹp nhà cửa. |
Sự khởi sắc trong cuộc sống của ba mẹ con
Từ ngày Công ty TNHH NY Hoa Việt đi vào hoạt động, chị Toàn là một trong những công nhân đầu tiên đi nộp hồ sơ và hiện chị đang làm ở bộ phận Đóng gói, Xưởng 1. Hằng ngày, chị cố gắng chăm chỉ làm việc. Nhìn hai đứa con mỗi ngày một lớn, cũng nhờ có công việc ổn định, có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, lo cho con cái ăn học nên chị cũng yên tâm phần nào.
![]() |
Chị Toàn ở công ty luôn làm việc tận tâm hết mình, cố gắng hoàn thành công việc. |
Mơ ước của chị chỉ mong tích góp được chút tiền để xây một gian nhà vững chắc hơn cho các con chị đỡ khổ, đỡ mưa, gió, bão. Nhìn cái cảnh mưa ào xuống phải đi hứng nước trong nhà mà chị thương con vô cùng.
May mắn thay, trong số nhiều hoạt động chăm lo tới đời sống người lao động, năm 2020, Công đoàn Công ty TNHH NY Hoa Việt phát động xây dựng quỹ “Tương trợ Mái ấm đoàn viên” nhằm quan tâm giúp đỡ cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên người lao động vượt khó xây dựng, sửa chữa nhà cửa ổn định cuộc sống. Gia đình chị đã được BCH công đoàn xét duyệt lựa chọn hỗ trợ với số tiền 30.000.000 đồng.
“Đúng là trời thương mẹ con chị em ạ. Nghĩ cảnh đi làm công nhân nuôi con ăn uống, học hành, thuốc thang nữa thì lấy đâu ra tiền mà xây nhà, chỉ dám mơ thôi. Nhưng may sao được công đoàn công ty giúp đỡ, chị mới có động lực vay mượn thêm để dựng lấy gian nhà cho các con ở. Ông bà ngoại chị cũng thương các cháu nên cắt cho mảnh vườn”, chị tâm sự với ánh mắt tươi vui.
![]() |
Căn nhà trong quá trình khởi công xây dựng. |
Luôn mong muốn thực hiện được nhiều chương trình bổ ích, ý nghĩa nhất, anh Vũ Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn công ty chia sẻ: “Khi tôi đi đến nhà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn theo kế hoạch thăm hỏi hằng năm, cảm nhận được sự vất vả nơi căn nhà mà đoàn viên của mình đang ở, tôi muốn làm được điều gì đó cho họ. Có thể công đoàn công ty còn non trẻ, hoạt động chưa lâu nhưng sẽ cố gắng lập một nội dung “trao mái nhà cho đoàn viên mình”… một mái, hai mái và nhiều hơn thế nữa. Chị Toàn là một ví dụ trong đó và công đoàn đã trao cho chị ấy những gì có thể nhất”.
![]() |
Căn nhà ở hiện tại của gia đình chị Toàn. |
Sau một năm, kể từ ngày khởi công xây dựng, căn nhà của chị Toàn đã đẹp hơn rất nhiều. Mặc dù bên trong gian nhà còn trống trải, chưa có đồ đạc gì ngoài chiếc giường cũ và bộ bàn ghế cho các con học nhưng trên gương mặt chị, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Tạm biệt mẹ con chị, trời cũng đã xế chiều. Trên chuyến đò về dòng nước trôi thật nhẹ nhàng, hàng cây bên bờ xanh tươi mát gợi lòng tôi xao xuyến mừng thầm. Mong sao cho gia đình chị sống luôn vui khỏe, hạnh phúc, vượt qua mọi khó khăn trong căn nhà ấm áp mơ ước!
![]() “Cảm ơn Ban lãnh đạo và công đoàn công ty đã luôn nỗ lực để tìm kiếm đơn hàng, tạo việc làm ổn định ... |
![]() 15/9/2021 là mục tiêu mà Chính phủ vừa đặt ra để kiểm soát được dịch bệnh ở TP HCM. Những nơi bị nặng như Bình ... |
![]() Chiều 10/8, nghe chính quyền địa phương thông báo sẽ tạm phong toả cả thôn để điều tra, truy vết, Thảo thấp thỏm không yên. |
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Sức mạnh nằm ở tinh thần đoàn kết và tình yêu nghề

Tấm lòng của cô bảo mẫu Nguyễn Thị Mỹ Hiền
Tin tức khác

Công đoàn nhà trường – nguồn động viên lớn lao

Nhìn lại một hành trình đến với công đoàn

Sắc màu công sở

Người “giữ lửa” cho Công đoàn Trường THCS Gò Xoài

Anh Nguyễn Minh Thanh- công nhân thích sáng tạo
