![]() |
Đồng chí Đỗ Đình Hạnh – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng trao bảng hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho chị Nguyễn Thị Thạnh. Ảnh LÊ SƠN |
Đoàn viên được nhận “Mái ấm Công đoàn” lần này là chị Nguyễn Thị Thạnh, công nhân vệ sinh môi trường thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Cát Tiên.
Đồng chí Lê Thế Hùng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Cát Tiên cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Thạnh thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị là lao động tự do, những ngày mưa gió hay hết nông vụ thì hầu như không có việc làm và cũng phải túc trực thường xuyên ở nhà để lo ăn uống, học hành cho 2 con còn nhỏ để vợ yên tâm đi làm.
“Là lao động chính trong cả gia đình nhưng chị Thạnh lại mang trong mình căn bệnh viêm đa khớp mạn tính, nay đã ở mức độ nặng, các khớp co lại nên đi lại, làm việc khó khăn, thu nhập hằng tháng cũng chẳng được bao nhiêu” – đồng chí Lê Thế Hùng chia sẻ.
Đồng chí Đỗ Đình Hạnh – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tâm sự: “Qua chương trình phối hợp với LĐLĐ tỉnh chúng tôi được biết hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thạnh, kinh tế khó khăn, nhà ở tạm bợ và dột nát, Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã thảo luận và thống nhất hỗ trợ gia đình chị ấy 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Đây cũng là mái ấm thứ 4 trong năm nay mà đơn vị chúng tôi đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trao tặng đến những công nhân lao động khó khăn”.
Trao món quà trị giá 3 triệu đồng của tổ chức Công đoàn và chúc mừng gia đình chị Nguyễn Thị Thạnh có ngôi nhà mới, đồng chí Lê Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng động viên gia đình chị nỗ lực vượt khó, vươn lên để có cuộc sống đầy đủ hơn, có điều kiện chăm lo sức khỏe, học tập của các cháu nhỏ và hoàn thành tốt công việc ở đơn vị.
Nhận số tiền hỗ trợ và những món quà chúc mừng, chị Nguyễn Thị Thạnh xúc động chia sẻ: “Khi biết mình được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” vợ chồng em rất vui mừng nhưng cũng lại lo lắng – cả đời này chắc chúng em chỉ có một lần làm nhà này, vì vậy phải tính toán xoay xở để cố gắng làm cái nhà cho tươm tất. May nhờ bạn bè, đồng nghiệp, người thân và bà con lối xóm thương tình giúp đỡ cho vay mượn thêm, đến nay nhà cũng đã xong, tổng chi phí hết gần 200 triệu đồng. Gia đình em sẽ cố gắng sớm thoát nghèo để có điều kiện chung tay giúp đỡ lại cho những người khó khăn như mình lúc trước”.
![]() Đồng chí Phạm Văn Được - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết, dịp Tết Trung thu năm nay, hàng ... |
![]() Mùa hè năm 2022 đã đi qua, cuộc sống bình yên trở lại, giáo viên, học sinh lại vui vẻ bước vào năm học mới. ... |
![]() Cô giáo Thiều Thị Thu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng tự hào ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Công đoàn: “Mạch máu” dẫn truyền trách nhiệm trong “guồng quay” lợi nhuận
Tin tức khác

Công đoàn “thần tốc" phát triển đoàn viên và bài học kinh nghiệm quý giá

Công đoàn – “nền tảng đạo lý” trong kiến tạo doanh nghiệp có trách nhiệm

Kinh tế tư nhân phát triển: Công nhân lớn mạnh, công đoàn vững chắc

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Quan hệ lao động hài hoà: “Nền móng” cho “đòn bẩy” kinh tế tư nhân
