Đời sống

Không vì mấy chục ngàn tiền xe ôm: Người thân của nam sinh chạy Grab bị sát hại bức xúc

Minh Hằng (T.H)
Tác giả: Minh Hằng (T.H)
Nam tài xế Grab bị đâm 5 nhát dao chí mạng nên việc hai nghi phạm khai báo nguyên nhân đâm chết S. chỉ vì cãi nhau mấy chục ngàn xe ôm, khiến cho người thân của nạn nhân bức xúc.
Không vì mấy chục ngàn tiền xe ôm: Người thân của nam sinh chạy Grab bị sát hại bức xúc
Hai đối tượng gây án trong vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại, đã bị công an bắt giữ vào ngày 30/9. Trong ảnh là quá trình thực nghiệm hiện trường vụ án vào 13h chiều nay (1/10). Ảnh: HN

Trước đó, vào tối ngày 30/9, công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội đã bắt được hai nghi phạm gây án trong vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại, vào lúc 16h30’ chiều và 18h tối cùng ngày.

Danh tính của hai đối tượng này được xác định là Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Trấn). Cả hai đối tượng bước đầu đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình.

Sáng 1/10, anh Phùng Văn Tấn (SN 1985, anh trai của nạn nhân S.) cho biết, gia đình của anh đã biết thông tin công an bắt giữ được hai nghi phạm.

Liên quan tới lời khai của hai nghi phạm này tại cơ quan công an khi cho rằng việc cãi nhau khiến hai đối tượng đâm chết S. rồi sau đó lấy xe bỏ chạy chứ không có ý định là giết người cướp tài sản, anh Tấn cho rằng đó là lời khai nhằm bao che cho hành vi của các nghi phạm.

Anh Tấn cho biết, anh cùng gia đình đã được cơ quan khám nghiệm pháp y cho em trai thông báo, trên cơ thể S. có 7 vết đâm thì 5 vết đâm rất nặng và chí mạng.

Đó là cố tình đâm cho em S. tử vong chứ không phải đâm chỉ vì cãi nhau mấy chục ngàn tiền xe ôm. Gia đình anh không bao giờ tin lời khai đó là thật.

Ngoài ra, theo anh Tấn, phía gia đình của hai nghi phạm hiện tại cũng chưa có lời hỏi thăm, xin lỗi tới gia đình anh.

Mẹ của S. mới trải qua phẫu thuật cách đây vài năm, sức khỏe còn yếu. Từ khi hay tin con trai xảy ra chuyện, mẹ S. rất đau khổ, xót xa. S.vốn là đứa con hiền lành, ngoan ngoãn lại học giỏi nên nỗi đau này phải rất lâu nữa thì gia đình mới có thể nguôi ngoai được.

Hiện gia đình mong cơ quan chức năng sớm xử lý hai đối tượng kia theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, vào 13h chiều nay (1/10), công an đã đưa hai nghi candi chuyển tới khu vực tìm thấy xác của nam sinh 18 tuổi chạy Grab để tiến hành thực nghiệm về quá trình gây án. Tại hiện trường vụ án, lực lượng chức năng đã bố trí một người mặc áo Grab đóng vai là nạn nhân, chiếc xe máy tang vật Exciter cũng được đưa tới. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem thực nghiệm quá trình gây án.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 20h30’ ngày 26/9, nam sinh 18 tuổi Nguyễn Cao S là tài xế Grab đã điều khiển chiếc xe máy Yamaha Exciter mang BKS 36B5 – 443.41 chở hai người khách lạ mặt vẫy ngang đường, đi từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực bãi đất trống thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Tuy nhiên, khi tới nơi đây, S đã bị hai đối tượng này dùng hung khí đâm chết, và cướp chiếc xe máy rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thời tiết ngày 1/10: Bắc Bộ mát mẻ, Nam Bộ có mưa rào và dông

Khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng hanh, trời mát mẻ, trong khi Nam Bộ lại có mưa rào và dông rải ...

Cách chọn khẩu trang trong các ngày ô nhiễm không khí

Chọn khẩu trang đúng cách có thể giúp mọi người bảo vệ sức khỏe trong những ngày báo động về tình trạng ô nhiễm không ...

Ước mơ dang dở của tài xế chạy Grab bị sát hại: Đổi ĐH vào phút cuối và 5 triệu biếu mẹ

Nam sinh 18 tuổi chạy Grap bị sát hại, từng đổi Đại học sang Cao đẳng vào phút cuối vì hoàn cảnh gia đình và ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm