Truyền thông công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cho công nhân Thái Bình: Sôi nổi Giải Cầu lông công nhân, viên chức, lao động Công đoàn Các KCN Thái Bình trao quà cho con thương binh, liệt sĩ |
Gia đình chị Trịnh Thị Lành (thôn An Ry, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng để xây nhà. Chị Lành là đoàn viên của Công ty TNHH May mặc V.J.One. Hoàn cảnh gia đình chị hết sức khó khăn. Chăm chỉ làm việc trong suốt 8 năm qua nhưng gia đình đoàn viên này vẫn chưa có nhà để ổn định sinh sống.
![]() |
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Công đoàn huyện Đông Hưng, MTTQVN huyện, lãnh đạo, Công đoàn Công ty TNHH May mặc V.J.One đến thăm hỏi, động viên, trao quà chúc mừng chị Lành. Ảnh: BÁ MẠNH |
Chị Lành là mẹ đơn thân, nuôi 3 con ăn học và mẹ già. Mọi sinh hoạt đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị. Lúc chưa có nhà, bốn mẹ con chị sống nhờ nhà mẹ đẻ trong một căn nhà ngói 40 mét vuông đã xuống cấp trầm trọng.
Thương con, thương cháu, mẹ của chị Lành cho một mảnh đất cạnh nhà để chị có cơ hội xây một ngôi nhà nhỏ. Nhờ có sự giúp đỡ của Quỹ "Mái ấm Công đoàn", chị quyết tâm vay mượn thêm để xây dựng căn nhà mái bằng rộng 50 mét vuông. Từ đó, các con chị cũng chỗ để yên tâm học hành, chị cũng có điều kiện để chăm mẹ, chăm con được tốt hơn.
Không giấu nổi niềm vui và xúc động khi khánh thành ngôi nhà mới, chị Lành tâm sự: “Để có được ngôi nhà kiên cố như hôm nay, nếu không có sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn và sự hỗ trợ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp thì không biết đến khi nào mấy mẹ con tôi mới xây được nhà để ở”.
![]() |
Ngôi nhà của mẹ chị Lành, nơi bốn mẹ con chị Lành đã ở nhờ trong thời gian qua. Ảnh: BÁ MẠNH |
Đoàn viên thứ hai được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" tỉnh là chị Nguyễn Thị Nga (thôn Đông, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Chị Nga là công nhân Công ty TNHH Phúc Mậu, hoàn cảnh gia đình cũng hết sức khó khăn. Bản thân chị là người khuyết tật, chồng chị lại ốm yếu, không có khả năng làm việc nặng nhọc.
Thu nhập của chị tại Công ty chỉ đủ nuôi hai con ăn học, chắt chiu để mua thuốc chữa bệnh cho chồng. Do vậy trong nhiều năm qua, gia đình chị đã không có điều kiện xây nhà. Cả gia đình nữ đoàn viên này phải sống nhờ nhà mẹ chồng. Sau khi được tổ chức Công đoàn động viên hỗ trợ, đi vay mượn thêm tiền từ họ hàng, hàng xóm, gia đình chị Nga đã xây được căn nhà 40 mét vuông trên mảnh đất của mẹ chồng cho.
![]() |
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Công đoàn huyện Đông Hưng trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Nga. Ảnh: BÁ MẠNH |
Trong ngày khánh thành nhà mới, gia đình của chị Nga được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Công đoàn huyện Đông hưng, MTTQVN huyện Đông Hưng, lãnh đạo, Công đoàn Công ty TNHH Phúc Mậu, lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên, trao quà chúc mừng.
Trong cuộc sống thì ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà để “an cư lạc nghiệp”, để yên tâm đi làm, chăm sóc gia đình, với chị Nga, chị Lành, những người đã nhận được sự quan tâm từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn", niềm vui đã trọn vẹn, mong muốn của các chị đã trở thành hiện thực.
![]() |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn để làm mới công tác giám sát
Tin tức khác

Giữ nguyên mô hình 3 cấp của Ủy ban kiểm tra: Lựa chọn cần thiết trong bối cảnh mới

Tháng Công nhân ở Huế: Đồng hành và sẻ chia

Đêm hội văn hóa thắm tình đoàn kết của người lao động Hàng hải Việt Nam

Suy nghĩ hay, hành động đẹp – khắc họa chân dung người lao động Thủ đô thời đại mới

Gương mẫu thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy
