Háo hức thức đêm chờ trời sáng để lên "tàu Công đoàn" về quê ăn Tết
Đời sống

Háo hức thức đêm chờ trời sáng để lên "tàu Công đoàn" về quê ăn Tết

PHAN NGUYÊN
Tác giả: PHAN NGUYÊN
Sau 10 năm ăn Tết xa quê, chị Duyên cùng gia đình nhỏ của mình vừa có một hành trình trở về đầy cảm xúc trên chuyến tàu Công đoàn.
Tết này tôi có nhà mới rồi!

Ước mơ thành hiện thực

Chị Lê Thị Duyên, 34 tuổi, quê Thanh Hóa, nói rằng từ ngày có hai đứa con đến nay đã 10 năm cả nhà chưa có điều kiện về quê ăn Tết.

Vợ chồng chị đều làm công nhân tại Công ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology (Đà Nẵng), tổng thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng.

“Nuôi hai đứa con ăn học cộng với chi phí sinh hoạt, hai vợ chồng chắt bóp từng đồng mới đủ sống. Ước mơ về quê ăn Tết cứ đành phải gác lại", chị Duyên nói.

Hành trình Tết Công đoàn: Hồi hương sau 10 năm ăn Tết xa quê

Chị Lê Thị Duyên khoe 4 vé tàu công đoàn tặng. Ảnh: PHAN NGUYÊN

Biết hoàn cảnh đó, Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tặng gia đình nữ công nhân 4 vé trên chuyến tàu Công đoàn, khởi hành từ Ga Đà Nẵng ra Bắc, sáng 28 Tết (7/2/2024).

Chị Duyên chia sẻ: "Cả nhà mừng lắm, nhất là hai con của mình”. Đây là lần đầu tiên hai cháu được về quê ăn Tết cùng với ông bà. “Chúng háo hức lắm, thức cả đêm chờ trời sáng. Cảm ơn công đoàn đã trao cho gia đình mình sự may mắn này”, chị bày tỏ.

Đúng 9 giờ 27 phút, chuyến tàu Công đoàn đưa gia đình chị Duyên về Triệu Sơn, Thanh Hóa. Trước đó, họ cùng các gia đình công nhân được cán bộ công đoàn TP Đà Nẵng lì xì may mắn, tặng cặp bánh chưng và gửi những lời chúc mừng năm mới.

Hành trình Tết Công đoàn: Hồi hương sau 10 năm ăn Tết xa quê

Đồng chí Phan Thị Thúy Linh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng thăm hỏi, tặng quà chị Nguyễn Thị Tường Vi. Ảnh: PHAN NGUYÊN

Cùng chuyến tàu với gia đình chị Duyên còn có chị Nguyễn Thị Tường Vi, 26 tuổi. Nữ công nhân quê Quảng Nam tỏ ra hồi hộp khi lần đầu tiên về ăn Tết nhà chồng, ở Thanh Hóa.

Mấy năm Covid-19, vợ chồng chị đều lỡ hẹn không về Tết. Năm nay, dù mới sinh con chưa được 3 tháng nhưng chị Vi bàn với chồng, quyết tâm đưa cháu về ăn Tết với ông bà nội.

“Di chuyển xa cũng lo lắm nhưng được công đoàn hỏi thăm, tặng vé tàu và sắp xếp chu đáo, không chen lấn, xô đẩy nên vợ chồng mình yên tâm về quê trên hành trình dài", chị Vi chia sẻ.

Đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho hay, LĐLĐ TP Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị rà soát, lập danh sách công nhân khó khăn có nguyện vọng về quê bằng tàu hỏa.

"Những trường hợp này đa số bị say xe, bị bệnh, hoặc có con nhỏ..., không thuận tiện khi di chuyển bằng xe khách", đồng chí Nguyễn Thành Trung nói.

Hành trình Tết Công đoàn: Hồi hương sau 10 năm ăn Tết xa quê

Cán bộ Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tiễn công nhân về quê ăn Tết tại Ga Đà Nẵng, sáng 7/2. Ảnh: PHAN NGUYÊN

Theo Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, có 117 người thuộc 43 gia đình công nhân lao động đi chuyến tàu sáng 7/2. Tổng kinh phí cho chuyến tàu Công đoàn là 100 triệu đồng.

"Năm sau, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này”, đồng chí Trung khẳng định.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng mong muốn thông qua chuyến tàu Công đoàn, các gia đình công nhân sẽ được đón một cái Tết đoàn viên ý nghĩa.

"Trong hành trình đó có tình cảm của tổ chức Công đoàn. Chúng tôi cũng mong muốn người lao động sau kỳ nghỉ Tết sẽ quay lại Đà Nẵng để làm việc, đóng góp sự phát triển của thành phố”, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà chia sẻ.

Video: Hành trình Tết Công đoàn đưa gần 3.400 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Từ ngày 24 đến 29 tháng Chạp, LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức 85 chuyến xe và 1 chuyến tàu, đưa gần 3.400 đoàn viên, người lao động có có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết bên gia đình và người thân.

Các chuyến tàu, xe công đoàn khởi hành theo các lộ trình: phía Nam đến tỉnh Phú Yên, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk.

Mỗi đoàn viên, người lao động tham gia chuyến xe công đoàn sẽ được hỗ trợ một bữa ăn trị giá 100.000 đồng. Nếu đi tàu, đoàn viên sẽ được tặng bánh chưng và phong bao lì xì.

Hành trình Tết Công đoàn: Hồi hương sau 10 năm ăn Tết xa quê

LĐLĐ TP Đà Nẵng tiễn công nhân lao động về quê đón Tết. Ảnh; PHAN NGUYÊN

LĐLĐ Đà Nẵng: Gần 100 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động LĐLĐ Đà Nẵng: Gần 100 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng sẽ chăm lo cho 130 ngàn công nhân, viên chức, ...

Du khách thích thú trải nghiệm không gian Tết cổ truyền do công đoàn thiết kế Du khách thích thú trải nghiệm không gian Tết cổ truyền do công đoàn thiết kế

Nhiều du khách thích thú trải nghiệm không gian Tết cổ truyền Việt Nam do đoàn viên, người lao động quận Ngũ Hành Sơn (Đà ...

Tết này tôi có nhà mới rồi! Tết này tôi có nhà mới rồi!

Trong thời gian qua, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, ...

Người lao động hạnh phúc, công đoàn vui Người lao động hạnh phúc, công đoàn vui

Bất ngờ bốc thăm được món quà từ Chương trình “Chợ Tết Công đoàn Đà Nẵng”, chị Lê Thị Minh Tâm (sinh năm 1969), đoàn ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm