![]() |
Hình ảnh chụp từ phía sau các y, bác sỹ đang sải bước tại một bệnh viện ở Đà Nẵng được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ với lời tri ân: "Những anh hùng chống dịch Covid". Được biết, đây là các y, bác sỹ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai chi viện cho Đà Nẵng. Ảnh thanhnien.vn |
Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm dịch trong cộng đồng đầu tiên và ít nhiều hứng chịu những lời cay nghiệt từ một số người trên mạng xã hội. Giống như khi ở Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) phát hiện ổ dịch, rất nhiều người dân Vĩnh Phúc đã phải chịu sự kỳ thị; hay khi Hà Nội có ổ dịch lớn ở Bệnh viện Bạch Mai và ở một số nơi, người Hà Nội về các tỉnh cũng phải chịu sự soi mói, xa lánh.
Cảnh giác, thận trọng thật tốt và dĩ nhiên không thừa nhưng cái gì thái quá cũng phản tác dụng. Người Đà Nẵng chỉ là nạn nhân của dịch bệnh và không ai dám khẳng định ngày mai dịch không xuất hiện ở địa phương khác. Đoàn kết bên nhau, áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch mới bảo đảm việc dập dịch thành công.
![]() |
Hình ảnh các y bác sỹ một bệnh viện ở Đà Nẵng cắt tóc cho nhau để thuận tiện thao tác, phục vụ tốt hơn công tác phòng, chống dịch cũng được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ, khiến nhiều người xúc động. Ảnh tuoitre.vn |
Một người anh đồng nghiệp đáng kính của tôi có nhà ở Đà Nẵng còn tếu táo viết lên facebook như “thanh minh” mình “vô can” và khẳng định sự an toàn của mình: “Nói lại cho rõ. Tôi có hộ khẩu cư trú tại thành phố Đà Nẵng, vào Hội An, Quảng Nam tạm trú từ năm 2014 đến chừ. Thưa thiệt là có đi đi về về hội họp... Bởi công việc được giao hiện nay là thường trú tại thành phố Đà Nẵng nhưng ăn ngủ tại Hội An, Quảng Nam. Hôm có bệnh nhân dính Covid-19 thì tôi ở Nha Trang, Đà Lạt về lại Hội An ngày 24/7. Tính ra tôi không có dính dáng gì với tình hình dịch bệnh nơi cư trú”...
Nhưng cũng trên mạng xã hội, rất nhiều bài viết tỏ rõ sự đoàn kết, tự tin của người Đà Nẵng. Một bạn viết khá dài như sau: “Chưa bao giờ người Đà Nẵng thương nhau như lúc này. Đà Nẵng đến giờ khẩu trang cũng chỉ có 60k, 70k, 80k. Có nhiều người gom về chia chứ chẳng lời lãi gì, cũng chẳng có ý định kiếm chác gì những lúc này. Có chỗ chỉ bán một hộp, để dành bán cho người sau dù người kia muốn và trả giá cao hơn. Rồi biết bao nhiêu bài viết thôi thúc nhau bình tĩnh. An ủi nhau lúc khó khăn này...
![]() |
Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều thông điệp khích lệ, động viên người Đà Nẵng đoàn kết, tự tin, chung tay phòng, chống dịch. Ảnh drt.danang.vn |
Tất cả người dân cũng mua ít đồ trữ nhưng khuyên nhau trấn tĩnh kẻo vỡ trận. Không còn cảnh chen lấn hay giành giựt. Ý thức người dân lên cao nhất từ trước đến giờ. Hàng loạt facebook người Đà Nẵng viết lên các dòng chữ “Tôi yêu Đà Nẵng”, “Tôi tin Đà Nẵng” đầy sâu sắc và cảm động...
Đà Nẵng đang trong tâm dịch nhưng những bàn tay đang nắm lấy bàn tay. Mạng xã hội cũng chia sẻ rầm rộ hình ảnh các bác sỹ đầu ngành từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế lên đường chi viện cho Đà Nẵng, như một chỉ dấu tin cậy của công cuộc phòng, chống dịch. Cả nước đang ở bên Đà Nẵng và sát cánh cùng Đà Nẵng.
![]() |
Đà Nẵng đoàn kết, tự tin và giàu lòng nhân ái. Đầu năm 2020, khi mới bùng phát dịch, rất nhiều người đã phát khẩu trang miễn phí bằng nhiều thứ tiếng cho du khách như thế này. Ảnh plo.vn |
Vẫn người anh đồng nghiệp đáng kính của tôi, lần này nghiêm chỉnh viết lên facebook: “Tôi đã thấy gì mấy hôm nay? Thấy Đà Nẵng của tôi đang gồng mình chống dịch. Chấp hành nghiêm lệnh của Chính phủ. Thấy bộ đội, công an, cảnh sát phong tỏa khu vực dân cư, bệnh viện để phòng, chống dịch nghiêm ngặt. Thấy nữ bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cắt tóc dài cho tóc ngắn để tiện tác nghiệp chống dịch. Thấy lận đận mới hiểu tận lòng nhau...”.
Vâng, Đà Nẵng rất tự tin và đang đoàn kết hơn bao giờ hết. Tôi tin Đà Nẵng sẽ sớm qua “cơn bạo bệnh” và tiếp tục tỏa sáng!
![]() |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
