![]() |
Chị N.T.T tại Khu cách ly tập trung ở Trạm Y tế thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình |
Nằm ở khu cách ly mà nhớ con đứt ruột
Trên trang facebook cá nhân của mình, chị N.T.T, con dâu của vợ chồng bệnh nhân 522 và 523 viết những dòng tâm sự: “Bố tôi không may bị bạo bệnh phải nằm ở Bệnh viện Đà Nẵng, cũng là tâm dịch. Bố tôi xuất viện vào ngày 21/7, đến ngày 27/7 mới công bố dịch nên mấy ngày đó gia đình tôi thực sự không biết nên đã chủ quan làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người thân thương, hàng xóm ở khu Lưu Minh. Mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho gia đình tôi”.
Những dòng tâm sự được chị T viết tại Khu cách ly Trạm Y tế thị trấn Hà Lam, Nằm ở khu cách ly gần nhà mà lòng cứ cồn cào nỗi nhớ nhà, nhớ đứa con nhỏ của chị đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Không biết giờ này con của chị ra sao, những người thân trong gia đình có vượt qua căn bệnh nguy hiểm này?
Chị T tâm sự, bố chồng của chị là bệnh nhân 522 bị ung thư nên phải thường xuyên điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cách đây 1 tháng, mẹ chồng chị và các con, cháu, dâu rể đều ra thăm ông. Thời gian này không ai đề phòng virus SARS- CoV-2 nên chủ quan không đeo khẩu trang.
Chiều ngày 1/8, Bộ Y tế thông báo bệnh nhân 522, 523 (vợ chồng) đều mắc vius SARS- CoV-2. Ngày hôm sau, lần lượt các bệnh nhân 561 (con gái), bệnh nhân 597 (con trai) và các bệnh nhân 598, 599, 600 là cháu nội, ngoại đều được công bố. Gia đình bắt đầu ly tán. Vợ chồng bệnh nhân 522 và 523 được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Các bệnh nhân còn lại được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị. 3 người được đưa đi cách ly tập trung.
Chị T cho biết, hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn. Các thành viên trong gia đình đều liên lạc được với nhau qua điện thoại. Lo lắng nhất là bố chồng, tuổi cao lại mắc bệnh ung thư nên khó chống chọi với loại virus chết người này. Các cháu nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được chăm sóc tốt, sức khỏe ổn định.
Khu dân cư đìu hiu
![]() |
Khu dân cư bị phong tỏa |
Từ ngày nhận được thông tin 7 ca nhiễm Covid- 19 trong 1 gia đình, cả khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam không ai dám ra ngoài. Đặc biệt gia đình nhiễm bệnh này bán quán cà phê nên những ai hay lui tới đó đều lo sợ.
Anh H. V. B ở Khu dân cư này cho biết, quán cà phê có 7 người nhiễm Covid khách lai rai cả ngày. Sát đến ngày công bố các trường hợp mắc Covid- 19 vẫn có khách. Cũng may người phục vụ duy nhất là chị N.T.T hiện vẫn âm tính với SARS- CoV- 2 nên mọi người có phần yên tâm.
Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi có thông tin dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, cả hệ thống chính trị của huyện khẩn trương vào cuộc. “Tất cả các văn bản của tỉnh và Trung ương gởi về huyện, chúng tôi đã lập thành nhóm thông qua zalo và gửi trực tiếp cho các ngành địa phương triển khai ngay, bất kể ngày hay đêm”.
![]() |
Ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân khu dân cư Lưu Minh |
Hiện, ngành chức năng ở tỉnh phối hợp với địa phương truy vết những trường hợp F1. Đến nay, trên địa bàn có hơn 600 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm. Huyện cũng đã thành lập 3 khu cách ly. Một khu ở Trạm y tế Hà Lam, 1 khu tại Trường Tiểu học Trương Thế Vinh và 1 khu tại Trường Trần Quý Cáp, với sức chứa khoảng 400 người để đưa tất cả các trường hợp F1 trên địa bàn vào cách ly.
![]() |
Thông báo của UBND thị trấn Hà Lam về trường hợp ông Trần Đình Hùng |
Cũng tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, ngày hôm nay, UBND thị trấn ra Thông báo về việc khai báo y tế đối với những công dân đã tiếp xúc gần với ông Trần Đình Hùng, làm việc tại tiệm điện thoại Thanh Lâm, địa chỉ tại số nhà 80, đường Tiểu La. Trước thời gian xảy ra dịch, ông Hùng có đến Bệnh viện Đà Nẵng khám và điều trị. Sau đó trở về làm việc tại tiệm điện thoại Thanh Lâm. Hiện nay, ông có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đã được Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình lấy mẫu xét nghiệm. |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
