Nét đẹp Người lao động

"Công đoàn Trung tâm thật sự là mái ấm của tôi và gia đình"

Lê Thanh Long
Tác giả: Lê Thanh Long
Chị và anh gặp nhau tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa. Tình cảm nảy sinh sau lần anh lên cơn động kinh vì vết thương sọ não, mảnh đạn còn trong đầu, chị được phân công chăm sóc anh.

Chị là Mai Thị Hiền, đoàn viên CĐCS thành viên Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa (gọi tắt là CĐ Trung tâm), trực thuộc Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Chị Hiền và chồng là anh Lê Văn Lâm đến với nhau trong muôn vàn khó khăn. Chị vừa chăm sóc chồng là thương binh nặng 81%, hưởng chế độ đặc biệt vừa cùng các đồng nghiệp chăm sóc cho thương binh, bệnh binh nặng khác đang điều trị, chăm sóc tại Trung tâm.

Cưới nhau, anh chị không có nhà ở riêng, CĐ Trung tâm đã báo cáo với lãnh đạo đơn vị bố trí cho gia đình chị một phòng ở. Hạnh phúc vỡ òa khi chị sinh cháu trai đầu lòng trong niềm vui của gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng niềm vui đó chưa bao lâu thì con bị bệnh bại não. Cháu nằm liệt gường, một lần nữa gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy guộc của chị. Chị vừa chăm sóc người chồng thường xuyên lên cơn động kinh, giờ chăm sóc thêm người con nằm co quắp trên giường, lòng chị thắt lại.

Chị Mai Thị Hiền chăm sóc đứa con đầu lòng tàn tật.

Với sự động viên, chia sẻ của Ban Chấp hành (BCH) CĐ Trung tâm và đoàn viên tạo mọi điều kiện cho chị yên tâm công tác và có thời gian chăm sóc chồng con, bằng ý chí, nghị lực chị vượt lên mọi khó khăn luôn hoàn thành tốt nhiện vụ được giao.

Anh chị sinh thêm 2 cháu, may mắn sao khi hai cháu đều lành lặn và khỏe mạnh. Nhưng với đồng lương viên chức và trợ cấp thương tật của chồng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống gia đình và lo thuốc thang cho chồng, con. Bao năm chị không có tiền để mua đất, làm một ngôi nhà nhỏ cho gia đình.

Năm 2007, Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao thêm nhiệm vụ điều trị, chăm sóc cho người bị nhiễm chất độc Dacam/dioxin. Trung tâm được đầu tư xây thêm khu nhà để chăm sóc bệnh nhân, nơi ngôi nhà nhỏ của anh chị mà đơn vị cho mượn nằm trọng diện phải giải tỏa.

Trước tình cảnh này, BCH CĐ Trung tâm báo cáo lãnh đạo Trung tâm phối hợp chính quyền xã Quảng Thọ - huyện Quảng Xương (nay là phường Quảng Thọ - TP. Sầm Sơn) tìm cách hỗ trợ.

Được sự giúp đỡ của địa phương, gia đình chị được cấp 100m2 đất ở. Cả nhà giờ đã có một ngôi nhà cấp 4 đủ cho gia đình sinh hoạt, chị yên tâm công tác, tinh thần của chồng chị cũng phấn chấn hơn, sức khỏe ngày càng ổn định.

Nhiều năm qua đi, các con của chị đã lớn, ngôi nhà nhỏ bé ngày nào đã xuống cấp, ẩm thấp, khi trời mưa thì dột khắp nhà nhưng gia đình không đủ kinh phí để làm mới.

Với sự động viên của BCH CĐ Trung tâm, cùng với hỗ trợ Quỹ đền ơn, đáp nghĩa của tỉnh và hỗ trợ của gia đình nội ngoại, hiện nay gia đình chị đã xây được ngôi nhà mới khang trang kiên cố, đó là nguồn động viên, niềm tin để chị bước tiếp...

Chị Mai Thị Hiền và chồng trong ngôi nhà mới.

Cuộc đời của chị sang trang mới khi con trai thứ hai đang nối tiếp bố phục vụ trong quân đội, cô con gái út sau khi học xong đại học hiện làm việc tại thành phố Thanh Hóa.

Bất ngờ, trong lần đi khám định kỳ, chồng chị phát hiện bị ung thư phổi. Sau khi anh đi viện về, CĐ Trung tâm đến thăm hỏi động viên, chia sẻ cùng gia đình chị. Với sự chăm sóc của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Ung bướu Trung ương; cán bộ viên chức tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và gia đình, anh chị dần ổn định tư tưởng, chị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ với đơn vị và chăm lo cho gia đình.

Chị Hiền chăm chồng tại Bệnh biện Ung bướu Trung ương.

Hiện nay, chị đã nghỉ và hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội vào tháng 10 năm 2020. Trước khi về nghỉ hưu, chị tâm sự: “Bản thân tôi được trưởng thành và rèn luyện trong đơn vị, có được thành quả như ngày hôm nay xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động đã tạo điều kiện, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. CĐ Trung tâm là mái ấm của tôi và gia đình”.

Chủ tịch Công đoàn trẻ nhiệt huyết với nghề Chủ tịch Công đoàn trẻ nhiệt huyết với nghề

Năm 2015, cô Thảo vừa ra trường và về công tác tại Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà ...

Nghệ An: 13 năm thực hiện chương trình Mái ấm Công đoàn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp Nghệ An: 13 năm thực hiện chương trình Mái ấm Công đoàn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2009, LĐLĐ tỉnh Nghệ An chính thức phát động chương trình Mái ấm Công đoàn. ...

Niềm vui dưới Niềm vui dưới "Mái ấm Công đoàn"

Với những người lao động nghèo, lo bữa ăn hàng ngày đã khó, để có tiền xây căn nhà mới lại càng khó hơn. Vậy ...

Tin mới hơn

Phóng sự Media (dự thi): Cô thủ thư đa năng

Phóng sự Media (dự thi): Cô thủ thư đa năng

Không chỉ là một cán bộ thư viện - cô thủ thư giỏi, say mê với công việc, chị Võ Thị Hoa – Cán bộ thư viện Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng còn là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Với sự cần cù, chịu khó và những nỗ lực không mệt mỏi, chị đã xây dựng cho mình một mô hình kinh tế sạch, bền vững, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Nghẹn ngào câu chuyện đoàn viên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi

Để yêu thương, chăm sóc đứa trẻ mà mình không mang nặng đẻ đau là điều không dễ dàng, thế nhưng, với tấm lòng nhân ái của mình, hai người phụ nữ thuộc Công đoàn huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng hai đứa trẻ mồ côi.

Phạm Văn Thương từ đam mê… thành “cây sáng kiến" của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm

Sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn thuộc thành phố Hải Phòng, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Phạm Văn Thương đã đam mê và muốn tìm hiểu ngành Mỏ. Tình yêu, cùng với tinh thần trách nhiệm, tiên phong và sự vào cuộc của Công đoàn, hằng năm anh cho “ra lò” nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo. Trong đó, giải pháp sáng kiến: “Nghiên cứu, đề xuất thi công đào lò chuẩn bị lò chợ 11-3-T-16 khu III vỉa 11 giáp đứt gẫy địa chất F giúp tận thu 48.210 tấn than nguyên khai”.

Tin tức khác

“Hồi sinh” du lịch trên EWEC

Cung đường EWEC là tài nguyên vô giá để liên kết phát triển du lịch giữa Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Nhiều tour xuyên á trên cung đường này đang dần nối lại, thắp tín hiệu “hồi sinh” sau đại dịch…

Ngày đầu tiên “cách ly toàn xã hội”: Nhớ lại và suy ngẫm

“01/4/2020 - ngày đầu tiên “cách ly toàn xã hội” ở TP. Hồ Chí Minh, tôi cứ ngỡ ra đường sẽ khó gặp ai nhưng xuống phố vẫn tấp nập người qua lại, quá đông so với “chỉ có việc cần thiết mới nên ra đường”... đọc lại những dòng nhật ký cách đây hơn hai năm mà như mới hôm qua, tôi thấy có không ít điều đáng suy ngẫm…

Người chị, người bạn của nữ công nhân

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh... là minh chứng rõ nhất cho những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh vào hoạt động công đoàn. Với đồng chí Liên, niềm hạnh phúc của cán bộ công đoàn là được chăm lo cho đoàn viên, công nhân, lao động của mình.

Loại bỏ các mối nguy hiểm

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là công tác vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ là hết sức cần thiết.

Chuyên nghiệp, gương mẫu ở tuổi “cổ lai hy”

Đồng chí Phan Sỹ Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP TTH Group (viết tắt Tổng công ty) từng là cán bộ công đoàn của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Sau khi về hưu, với tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, đồng chí tiếp tục sử dụng kinh nghiệm của mình để đóng góp cho tổ chức Công đoàn nơi đây.

Cựu cán bộ công đoàn gây dựng “Mái nhà chung” cho người lao động khó khăn

Được biểu dương là một điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Lâm Đồng, người cựu cán bộ công đoàn Trần Thị Diện luôn trăn trở gây dựng “Mái nhà chung” cho công nhân lao động khó khăn.
Xem thêm