Thư chúc Tết Quý Mão của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo niềm hứng khởi mới... |
![]() |
Đồng chí Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên thừa ủy quyền, trao quà Tết và thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến. Ảnh: NVCC |
Nhân dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đối với những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng chí Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên Trường mầm non Chùa Hang. Đồng chí cũng thực hiện sự uỷ quyền, trao suất quà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới gia đình, động viên, chúc cô giáo luôn mạnh khỏe, lạc quan để chăm sóc tốt chồng con và gia đình, đặc biệt người chồng nằm liệt giường gần 3 năm nay.
Tết này, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến (phụ trách lớp Nhà trẻ 24 - 36D3, Trường Mầm non Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cùng gia đình đón một cái Tết “xinh xinh” - như lời cô nói.
Sau tai nạn lao động của chồng, cô giáo đã nhận được thông báo của bác sỹ về tình trạng sức khoẻ của chồng sẽ không thể hồi phục, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến gần như sụp đổ, nhưng cô đã mạnh mẽ chấp nhận để vượt lên số phận thay chồng làm trụ cột chính trong gia đình, chăm sóc chồng liệt giường và hai con nhỏ.
Gần 3 năm nay, chồng cô bị tai nạn phải cấp cứu. Từ ngày xuất viện, anh chỉ nằm một chỗ với nhiều bệnh tật như biến chứng não, lên cơn co giật thần kinh, cơ thể co quắp, vật vã với những cơn tăng trương lực cơ, gồng cứng khiến người lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi. Những cơ sở vật chất gia đình gây dựng được như nhà xưởng, tiền tích lũy cũng đã bán, chi tiêu hết vào việc chữa chạy cho chồng.
Hằng tháng, cô giáo Yến và mẹ chồng phải chạy chợ, làm thêm đủ nghề mới đủ trang trải sinh hoạt gia đình và chi trả phí điều trị lên tới cả chục triệu đồng. Trong thời gian trẻ nghỉ học không đến trường, cô Yến vừa nhận dạy thêm, bán hàng, làm công nhân để kiếm tiền. Cô làm việc quần quật từ sáng đến tối, từ năm này qua năm khác và thường xuyên thức thâu đêm chăm sóc chồng. Hai con nhỏ cũng được đào tạo để trở thành điều dưỡng gia đình, tự làm thủ thuật y tế cho người bố bệnh tật. Gần 3 năm nay, cô Yến và các con vẫn động viên nhau và mơ về một ngày… bố khỏi bệnh.
“3 năm nay, tôi chỉ ước một điều giản đơn là được ngủ liền mạch 5 tiếng đồng hồ/ngày. Chồng tôi không ngủ đêm bao giờ. Đôi mắt anh đỏ lên vì thức quá nhiều và không còn nhìn thấy gì. Anh không thể thở bằng mũi mà phải thở bằng cổ. Anh không tự nhai nuốt được, dạ dày mất chức năng nên phải ăn xông. Đôi chân liệt cứng, co quắp. Đôi tay không duỗi được…” - cô giáo Yến tâm sự.
Vất vả đủ bề nhưng cô giáo Yến vẫn nỗ lực và đạt thành tích cao trong công việc. Năm học 2020 - 2021, Hải Yến đã được Trường Mầm non Chùa Hang bình bầu là tấm gương điển hình tiên tiến, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
Khó khăn như vậy, nhưng cô luôn lạc quan và nở nụ cười trên môi, với những nỗ lực của mình, trong dịp tôn vinh "Gia đình công nhân, viên chức, lao động Thái Nguyên tiêu biểu năm 2022", gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến đã được tôn vinh, khen thưởng.
Đồng chí Trần Thị Huyền - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Chùa Hang cho biết: “Từ một người vui tươi, hoạt bát, Yến trở nên ít nói, sống khép mình. Chúng tôi không khỏi xót xa. Chúng tôi - những người đồng nghiệp, người chị, người em, người bạn hằng ngày dành thời gian để động viên cô đứng dậy. Những món quà tinh thần được nhà trường, Công đoàn, chị em đồng nghiệp gửi tới gia đình Hải Yến vào những dịp đặc biệt như tết Trung thu, tết Nguyên đán… Chúng tôi tự nhủ sẽ cùng nhau bù đắp, động viên cô, gia đình và đặc biệt là hai cháu nhỏ. Nhà trường luôn tạo điều kiện về tinh thần, ngày công, ngày nghỉ, giờ giấc để cô chăm sóc chồng".
“Tết năm nay, em không mua sắm gì nhiều. Vì sức khỏe của chồng em chưa có nhiều chuyển biến. Sau khi bị mắc Covid-19, chồng em bị ho cả ngày lẫn đêm, rất nhiều. Em cố gắng chăm sóc thật tốt để cải thiện tình hình. Nhưng điều đáng mừng là nhận thức của chồng em rất tỉnh táo. Khi được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đến thăm, thực hiện sự uỷ quyền đã tặng suất quà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em và gia đình thật sự bất ngờ và xúc động. Bác là lãnh đạo cao nhất của đất nước nhưng vẫn luôn dõi theo, dành sự quan tâm, chia sẻ, động viên người dân, người lao động. Em đã kể chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết, chồng em nghe xong rất vui mừng” - cô Yến tâm sự.
![]() Trong khu đất hoang tàn, ngổn ngang những đống gạch vỡ khổng lồ, các cư dân còn lại của khu tập thể 319 Vĩnh Hưng ... |
![]() Dù chị Vũ Thị Thanh Hải bị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng giao thông Thăng Long đơn phương chấm dứt hợp đồng ... |
![]() So với mẫu xe trưng bày ở Triển lãm ô tô Việt Nam 2022, hình ảnh Toyota Veloz Cross được đăng tải trên Cục Đăng ... |
Tin mới hơn

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn để làm mới công tác giám sát
Tin tức khác

Giữ nguyên mô hình 3 cấp của Ủy ban kiểm tra: Lựa chọn cần thiết trong bối cảnh mới

Tháng Công nhân ở Huế: Đồng hành và sẻ chia

Đêm hội văn hóa thắm tình đoàn kết của người lao động Hàng hải Việt Nam

Suy nghĩ hay, hành động đẹp – khắc họa chân dung người lao động Thủ đô thời đại mới

Gương mẫu thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy
