![]() |
Tang thương gia đình anh Lê Văn Hà (nạn nhân vụ lật ghe). |
Những ngày qua, một khung cảnh tang thương bao trùm từ đầu làng đến cuối làng thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ở đâu, người dân cũng nói với nhau về tai nạn lật ghe cướp đi 5 người đàn ông của các gia đình cùng một thôn.
Chưa hết bàng hoàng về vụ việc, ông Ba (người dân của thôn) kể chúng tôi nghe về buổi chiều đau thương đó. "Chúng tôi đang ở nhà thì nghe người dân gọi thất thanh: "Cứu mấy đứa xóm mình, lật ghe hết trơn rồi ông ơi, con bà Thành...", không nghe được hết câu là tôi vùng chạy ra. Thấy bà con tập trung đông ở ngoài, mỗi người một tay phụ vào tìm tụi nó", ông Ba nhớ lại.
Trưa 8/5, 11 thanh niên ở thôn đã đi ghe qua bên kia sông Thu Bồn đến khu du lịch, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi quay trở về giữa sông (đoạn gần cầu Cửa Đại, địa phận xã Duy Nghĩa) thì chiếc ghe bị tràn nước, lật chìm xuống sông. Trong số đó, 6 người may mắn được cứu sống, 5 người đã vĩnh viễn nằm lại nơi dòng sông lạnh lẽo.
Nhận được tin dữ của con trong lúc đang đi làm thuê, bà Võ Thị Thành (mẹ của nạn nhân Võ Hùng Tâm (SN 2000)) ngã khụyu ngay trên rẫy. Có lẽ, trong suốt quãng đời còn lại của mình, những người làm mẹ như bà sẽ không thể nào quên được phút giây chứng kiến thi thể đứa con do mình mang nặng đẻ đau được người dân vớt lên từ dưới đáy sông.
Nhớ lại giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết, anh Huỳnh Thanh Thịnh, một trong những nạn nhân may mắn được cứu trong vụ lật ghe, cảm thấy ám ảnh không nguôi. "Chiếc ghe nhôm rời bờ được khoảng 800m thì bị sóng đánh lật khiến 11 người rơi xuống nước, chiếc ghe cũng chìm dần. Giữa dòng nước mênh mông, chúng tôi cố gắng quẫy đạp để tìm kiếm sự sống. Trong nhóm có 4 người không biết bơi nên nhanh chóng bị chìm. Tôi cùng những người bạn khác cố lấy hết sức bơi vào bờ nhưng nước chảy xiết cuốn đi ra Cửa Đại khoảng 70m thì được 2 ngư dân đánh cá và chủ tàu chở cát phát hiện đến cứu vớt", anh Thịnh chia sẻ.
Điều đáng trách để dẫn đến những đau thương mất mát đó là cả 11 người trên cùng chiếc ghe đều không ai mặc áo phao, 4 người trong số họ hoàn toàn không biết bơi và tất cả đều có hơi men trong người. Chỉ vì những phút chủ quan, chuyến đò cho cuộc vui ngày cuối tuần lại chở đầy nước mắt của những người mẹ, người vợ.
Trong căn nhà vừa mới xây xong của anh Lê Văn Hà (nạn nhân của vụ lật ghe, chủ ghe), tiếng khóc ai oán , xót xa của người vợ với những đứa con thơ. Chạy vạy, vay mượn 2 vợ chồng mới cất được căn nhà nhỏ, nợ nần còn chưa trả xong, thì nay anh Hà đã ra đi mãi mãi, chôn cả tuổi thơ có cha của những đứa trẻ. Những nỗi đau như cắt vào tim gan của người vợ, người mẹ của gia đình.
Thời gian trôi qua, dòng sông Thu Bồn rồi sẽ tiếp tục dòng chảy vậy nhưng, nỗi đau và những mất mát này sẽ còn mãi với những người ở lại. Đôi khi, chỉ cần mỗi người tự nâng cao hơn cảnh giác an toàn cho bản thân thì những chuyến đò ngang chẳng đau thương đến vậy.
![]() Cập nhật thông tin đến 7h sáng ngày 11/5, số người nhiễm virus corona chủng mới trên toàn cầu đã lên tới hơn 4,17 triệu ... |
![]() Mặc dù trong tình trạng nguy kịch trước khi được tiến hành ghép phổi, nhưng sau khi được phẫu thuật, bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại ... |
![]() Chiều 9/5, toà nhà điều trị 21 tầng tại Bệnh viện Bạch Mai đã xảy ra sự cố chập điện. Mặc dù sự việc nhanh ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
