Cha con công nhân nối gương nhau vào Đảng
Vòng tay công đoàn

Cha con công nhân nối gương nhau vào Đảng

Ngô Khiêm
Tác giả: Ngô Khiêm
Mặc dù làm công việc chân tay nặng nhọc nhưng anh Vũ Xuân Hoàn vẫn động viên con gái vào làm tại công ty và tiếp nối anh đứng trong hàng ngũ của Đảng.
“Không có công đoàn, tôi chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng”

Niềm hạnh phúc khó lý giải

2 giờ sáng, chúng tôi vẫn rong ruổi cùng anh Vũ Xuân Hoàn - công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) trên các tuyến phố của quận Đống Đa, Hà Nội.

Dù tiết trời mát mẻ nhưng chiếc áo của người công nhân vệ sinh môi trường vẫn ướt đẫm mồ hôi.

"Nghề quét rác ư? Đó là nghề chân chính và thú vị mà!" – anh Hoàn bắt đầu câu chuyện. "Mỗi người có một sự lựa chọn công việc của riêng mình, miễn là cảm thấy hạnh phúc và thoải mái", anh nói tiếp.

Câu chuyện trở nên rôm rả khi anh chia sẻ về thời điểm gần 30 năm trước, lúc mới bước chân vào nghề.

Cha con công nhân nối gương nhau vào Đảng

Cha con anh Vũ Xuân Hoàn. Ảnh: NVCC.

“Tôi quê ở Thanh Ba (Phú Thọ), lên Hà Nội kiếm sống thì quen cô bạn gái (người sau này là vợ anh - PV) làm ở Công ty Urenco - Chi nhánh Đống Đa. Thế rồi, khi tình yêu nảy nở thì tôi cũng trót yêu nghề của cô ấy. Kết hôn, tôi xin vào làm việc tại công ty của vợ. Năm ngoái, vợ tôi mới nghỉ hưu, còn tôi thì vẫn còn công tác vài năm nữa”, anh kể.

Làm công nhân vệ sinh môi trường, anh Hoàn cùng cây chổi đi khắp các ngõ phố, nhớ từng cây xanh, nhớ từng hố ga trên mỗi đoạn đường. Anh bảo, mỗi ngày làm đẹp cho tuyến phố là một "niềm hạnh phúc rất khó lý giải".

“Công nhân vệ sinh môi trường luôn đối mặt với những hiểm nguy như tai nạn, hành hung, trấn lột... Bởi thế, người công nhân phải thật kiên trì, bản lĩnh, coi tuyến đường, ngõ phố như nhà mình. Với quan niệm, đường phố có sạch thì thành phố mới văn minh, chúng tôi đã gắn bó với nghề bằng tình yêu lớn lao, mặc dù thu nhập còn thấp”, anh Hoàn chia sẻ.

Gia đình có 3 đảng viên, 3 công nhân

Cha của anh Hoàn vốn là cán bộ xã, bản thân ông có hơn 50 năm tuổi Đảng. Từ nhỏ, anh Hoàn luôn ngưỡng mộ cha – người luôn tận tụy với công việc, luôn hết lòng vì người dân. Anh cũng nhiều lần được nghe cha kể về vinh dự, trách nhiệm của người đảng viên là luôn phải gương mẫu, đi đầu, theo tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Bởi thế, anh luôn ao ước được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Sau thời gian phấn đấu, nỗ lực, năm 2009, anh Hoàn cũng đã thỏa niềm ao ước. Anh bảo, xưa nay nhiều người vẫn nghĩ vào Đảng là làm lãnh đạo, nghe cái gì đó rất to tát nhưng với người công nhân quét rác thì vào Đảng đơn giản là để tiếp thêm tình yêu và trách nhiệm với công việc của mình.

“Một nghề quá nhiều thiệt thòi như nghề quét rác, đòi hỏi người theo được phải rất yêu nghề, rất yêu thành phố đang sống – thành phố có ngàn năm lịch sử. Việc vào Đảng giúp người công nhân có “chỗ dựa” vững chắc cho niềm tin ấy”, anh quả quyết.

Cha con công nhân nối gương nhau vào Đảng

Anh Vũ Xuân Hoàn (bên phải) triển khai công việc với anh em công nhân. Ảnh: NVCC

Chính vì thế, anh đã động viên người con gái – mới vào công ty 2 năm nỗ lực để đứng trong hàng ngũ của Đảng. “Ban đầu, cháu chưa hiểu Đảng là gì? Vào Đảng để làm gì? Tôi đã kiên trì giảng giải, phân tích để cháu hiểu Đảng không xa vời mà luôn gần gũi quanh cuộc sống của chúng ta. Cháu còn trẻ người non dạ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên phải cần có chi bộ Đảng rèn giũa để trưởng thành”, anh nói.

Anh kể, ngày bé con gái thường theo bố mẹ đi quét rác và sớm có tình yêu với công việc vệ sinh môi trường. Chính vì thế, đến tuổi trưởng thành, thỏa theo nguyện vọng của con, anh đã xin cho con gái vào làm tại Urenco.

“Vợ chồng, con gái làm cùng công ty là một lợi thế rất lớn với gia đình tôi, khi đó chúng tôi có thể chia sẻ, động viên nhau công việc, từ đó nhân thêm tình yêu với nghề vệ sinh môi trường”, anh Hoàn bộc bạch.

Có lẽ gia đình anh Hoàn là đặc biệt nhất tại Urenco - Chi nhánh Đống Đa khi có 3 đảng viên, 3 công nhân. Đời sống của họ tuy còn nhiều vất vả nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Họ mạnh dạn đi vào lĩnh vực ít người làm, ít người dám dấn thân. Và khi đó, vấn đề thu nhập được gạt sang một bên, tất cả là vì tình yêu lớn lao với công việc vinh quang, thầm lặng.

Hiện, tại Urenco - Chi nhánh Đống Đa có 35 đảng viên trên tổng số hơn 300 công nhân lao động. Như vậy, hiện người ngoài Đảng còn khá nhiều. Với uy tín của mình, anh Hoàn được tổ chức phân công dìu dắt những công nhân trẻ vào Đảng. Qua quá trình tìm hiểu, anh được biết những công nhân trẻ luôn khao khát vào Đảng. Ở họ, anh thấy có sự nhiệt huyết, xông xáo, trách nhiệm, có kiến thức xã hội khá tốt và quan trọng luôn một niềm tin với Đảng.

Luôn quan tâm, chăm lo đời sống người lao động

Sau nhiều năm phấn đấu, nỗ lực, anh Hoàn đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổ trưởng Tổ môi trường số 9 với 37 công nhân lao động. “Ngày ngày chúng tôi bắt đầu công việc từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng hôm sau, thậm chí có hôm đến 5 - 6 giờ sáng. Địa bàn chúng tôi quản lý là 2 phường Láng Hạ và Thịnh Quang. Đây là phường có đông dân cư, đường phố chằng chịt. Công việc rất nhiều, trong khi nhân lực có hạn, bởi thế chúng tôi phải căng mình để hoàn thành tốt công việc được giao”, anh Hoàn trải lòng.

Đi lên từ người công nhân, hơn ai hết, anh Hoàn thấu hiểu công việc của những anh em trong tổ. Thấy mọi người làm việc vất vả, trong điều kiện còn khó khăn, anh Hoàn thường xuyên kêu gọi nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng - nơi anh là thành viên tích cực để có những hoạt động ủng hộ.

Anh Hoàn kể, sát thời khắc giao thừa năm 2024, thấy người bán hàng bỏ lại 200 cây quất trên đường Láng, anh đã huy động anh em bê đi và quét dọn sạch sẽ với tinh thần “không để thời khắc giao thừa mà đường phố vẫn chưa sạch”.

“Đáng ra giờ đó, anh em đã được về đoàn tụ với gia đình, vui vầy bên mâm cỗ tổ tiên nhưng vì công việc, tất cả mọi thứ đều gác lại. Chính vì điều đó, tôi đã vận động nhóm Hoa Hoàng ủng hộ 75 suất quà (tương đương với 75 công nhân trực hôm đó), mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng để động viên anh em”, anh nhớ lại.

Cha con công nhân nối gương nhau vào Đảng

Anh Vũ Xuân Hoàn trong một buổi làm việc.

Trong vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, anh Hoàn luôn quan tâm lo đời sống người lao động. Thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, anh và các thành viên trong nhóm thiện nguyện đã bỏ tiền túi và vận động bạn bè, nhà hảo tâm tặng gần 2.000 suất quà cùng tiền mặt trị giá gần 300 triệu đồng để hỗ trợ công nhân, gia đình công nhân vệ sinh môi trường đang gặp khó khăn.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Viết Hào - công nhân Tổ môi trường số 10, Urenco - Chi nhánh Đống Đa nói rằng không thể quên mối ân tình mà anh Hoàn cũng như các thành viên nhóm Hoa Hoàng hỗ trợ mình khi gặp hoạn nạn.

“Tháng 8 năm ngoái, tôi bị tai nạn giao thông rất nguy kịch. Vợ chồng làm công nhân, lương rất thấp nên với khoản viện phí vài trăm triệu đồng là quá sức. Trong lúc nguy nan đó, anh Hoàn và nhóm Hoa Hoàng đã như “ông bụt” xuất hiện khi bỏ tiền túi và kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ số tiền 142 triệu đồng. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn hai từ cảm ơn”, anh Hào kể lại trong niềm xúc động.

Đảng và Công đoàn đều làm người lao động tốt lên

Vừa là đảng viên, vừa tham gia công tác công đoàn, anh Hoàn thấy giữa tổ chức Công đoàn và Chi bộ Đảng có mối quan hệ khăng khít với nhau.

“Công đoàn có nhiệm vụ chính là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động còn Chi bộ Đảng là tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo mọi đường lối, tư tưởng của đảng viên – những người nòng cốt trong công ty. Công đoàn và Chi bộ Đảng đều giúp cuộc sống người lao động tốt lên, để họ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị”, anh lý giải.

15 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời là một cán bộ công đoàn kỳ cựu, anh cho biết Công đoàn Urenco đã và đang làm tốt nhiệm vụ giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú.

Cha con công nhân nối gương nhau vào Đảng

Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty Urenco - Chi nhánh Đống Đa Nguyễn Hoàng Anh (bên phải) trao danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023 cho anh Vũ Xuân Hoàn

“Tham gia công đoàn sẽ trở nên năng động, biết chia sẻ, yêu thương và dấn thân hơn với công việc. Đó chính là “viên gạch” đầu tiên, một tố chất cần thiết để trở thành người đảng viên. Thời gian qua, Công đoàn Công ty chúng tôi đã giới thiệu nhiều quần chúng vào Đảng. Đến nay, những đảng viên trong chi bộ đều phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, sự mẫu mực”, anh cho biết.

Để ghi nhận những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng của anh Hoàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao tặng anh danh hiệu “Người tốt, việc tốt năm 2023”. Công ty Urenco - Chi nhánh Đống Đa cũng nhiều lần tuyên dương anh Hoàn. Điều này một lần nữa được đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty Urenco - Chi nhánh Đống Đa khẳng định: “Vũ Xuân Hoàn là tấm gương công nhân đảng viên để cán bộ ngành vệ sinh môi trường nói riêng và công nhân lao động nói chung noi theo”.

Diễn giải thêm, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ: “Chưa bao giờ thấy anh Hoàn thoái thác nhiệm vụ. Anh làm chỉ hết việc chứ không hết giờ, mỗi tuyến phố anh được giao quét dọn, quản lý đều rất sạch sẽ, tuyệt đối không có phàn nàn gì của người dân. Ở anh có một tình yêu lớn với nghề vệ sinh môi trường. Có trái tim ấm áp, nhân ái, anh đã giúp đỡ nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Việc làm và tâm thế của anh đã có sức lan tỏa với đông đảo anh em trong công ty và chúng tôi luôn coi anh là hình mẫu để học tập, noi theo”.

"Món quà của công đoàn đặc biệt có ý nghĩa với gia đình tôi khi con vào năm học mới"

Con bước vào năm học mới cũng là thời điểm bộn bề lo toan của các bậc cha mẹ là công nhân tại Khu Công ...

Hiểu điều công nhân nói và nói cho công nhân hiểu Hiểu điều công nhân nói và nói cho công nhân hiểu

Một trong những kinh nghiệm khi giải quyết ngừng việc tập thể là hiểu điều công nhân nói, và nói cho công nhân hiểu, dựa ...

“Không có công đoàn, tôi chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng” “Không có công đoàn, tôi chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng”

Anh Trần Duy Đàn, công nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) nói rằng “Trở thành đảng ...

Tin mới hơn

Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Trụ cột trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước, mỗi giai đoạn lịch sử đều xác lập vai trò trung tâm của một lực lượng xã hội. Nếu giai cấp nông dân từng là lực lượng đông đảo làm nên các cuộc kháng chiến cứu quốc, thì giai cấp công nhân – với trí tuệ, kỷ luật, tổ chức và sức sáng tạo – đang trở thành chủ thể trung tâm trong công cuộc chấn hưng đất nước và kiến tạo tương lai.
Người đảng viên bước ra từ những con đường sạch

Người đảng viên bước ra từ những con đường sạch

Giữa những con đường thênh thang, sạch đẹp ở Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu), ít ai biết rằng, đằng sau vẻ bình yên, ngăn nắp ấy là sự cống hiến lặng thầm nhưng đầy trí tuệ và tâm huyết của chị Nguyễn Thị Phương Tuyến (SN 1985) – Tổ phó Tổ vệ sinh môi trường, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức.
20 năm giữ nguồn nước sạch: Chuyện về một đảng viên tận tâm

20 năm giữ nguồn nước sạch: Chuyện về một đảng viên tận tâm

Anh Đào Công Đà, Trưởng Bộ phận Bảo trì tại Xí nghiệp Sản xuất nước sạch (thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu), là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc. Với 20 năm gắn bó trong ngành cấp nước, anh luôn thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”, luôn tiên phong trong việc sửa chữa hệ thống bơm cũ, lắp đặt thiết bị hiện đại, góp phần đảm bảo nguồn nước sạch ổn định cho người dân...

Tin tức khác

Hết mình với nghề, tận tâm với Đảng

Hết mình với nghề, tận tâm với Đảng

Anh Nguyễn Đình Tứ (37 tuổi) chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ trở thành đảng viên. Hành trình từ một công nhân bình thường đến khi đứng trong hàng ngũ của Đảng là cả một quá trình đầy nỗ lực, thử thách, nhưng cũng nhiều ý nghĩa đối với anh.
Người đảng viên gần hai thập kỷ gắn bó với ngành in

Người đảng viên gần hai thập kỷ gắn bó với ngành in

Anh Hà Văn Cường không chỉ là một quản đốc tận tâm mà còn là một đảng viên tiên phong, luôn hết mình vì công việc và đồng nghiệp. Không chỉ cống hiến trong chuyên môn, anh còn truyền cảm hứng, dìu dắt nhiều công nhân trẻ phấn đấu vào Đảng, khẳng định vai trò của người đảng viên trong môi trường lao động sản xuất.

Nữ đảng viên 9x và những sáng tạo không ngừng

Chị Lê Thị Bích Hạnh, đảng viên trẻ sinh năm 1994, sống và làm việc tại TP. Huế, là một tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, hoạt động Công đoàn. Đặc biệt chị có nhiều sáng kiến được ứng dụng làm lợi cho doanh nghiệp, người lao động, là tấm gương luôn truyền cảm hứng cho đồng nghiệp.

Gương sáng người Đảng viên kỹ sư Dầu khí nơi đầu sóng Đại Hùng

Mồ hôi lấm tấm trên trán sau một ngày dài vận hành hệ thống điện trên giàn khoan Đại Hùng 01, anh Hảo nhanh chóng thu dọn đồ nghề trước khi về cabin nghỉ ngơi. Trong khi đầu óc vẫn còn miên man với những sơ đồ kỹ thuật điện phức tạp, trái tim anh rộn ràng nghĩ về tổ ấm nhỏ. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của ca làm việc kéo dài 21 ngày lênh đênh giữa biển khơi, chỉ ngày mai thôi anh sẽ lên trực thăng trở về đất liền, về với gia đình yêu thương đang ngóng đợi.

Khát vọng vươn lên từ sự dìu dắt của Đảng

Xuất thân từ một gia đình khó khăn, hơn ai hết, chị Duyên thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những vất vả của công nhân lao động. Chính vì vậy, mỗi ngày, dù nắng hay mưa, chị vẫn lặng lẽ đi sớm về muộn, tận tâm cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lo chu toàn từng chính sách, phúc lợi cho công nhân.
Từ tia lửa hàn đến khát vọng cống hiến

Từ tia lửa hàn đến khát vọng cống hiến

Những tia lửa hàn, tiếng máy móc rộn rã và đôi tay thoăn thoắt của những người thợ là nhịp điệu quen thuộc mỗi ngày tại khu vực sản xuất của Công ty CP Sản xuất Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (Ninh Bình). Giữa không gian ấy, anh Bùi Văn Thịnh, người công nhân kỹ thuật ngày ngày miệt mài làm việc, có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất.
Xem thêm