![]() |
Khán giả nóng lòng chờ các giải bóng đá châu Âu bắt đầu, mở màn là giải ngoại hạng Anh. |
Giải ngoại hạng Anh đã khai mạc vòng đầu ngày 10, 11 tháng 8; ngày 17, 18 đồng loạt giải Tây ban Nha, Đức, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha… và đến ngày 24, 25 tháng 8, giải Ý khai mạc. Những nền bóng đá lớn nhất châu Âu và thế giới, những giải đấu khắc nghiệt và hấp dẫn nhất hành tinh đã trở lại. Trong một mùa hè không World cup bóng đá nam, mặc dù có World bóng đá nữ, các giải châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ, song dân “nghiện” bóng đá vẫn thấy “thòm thèm”. Hơn hai tháng không được thưởng thức bóng đá đỉnh cao ở các giải vô địch hàng đầu là khoảng thời gian quá dài. Những ngày phía trước vì thế đáng chờ đợi biết bao. Tạm biệt những tháng ngày buồn tẻ!
![]() |
Arsenal chào mùa giải bóng đá châu Âu bằng trận thắng mở màn trước Newcastle - Ảnh minh họa. |
Bắt đầu những đêm cuối tuần không ngủ với những thần tượng trái bóng tròn các giải vô địch quốc gia châu Âu, những đêm giữa tuần thức trắng cùng Champions League. Mới có lịch sử hơn một thế kỷ, bóng đá đã vượt qua tất cả các môn thể thao xưa và nay để thành môn thể thao vua, có sức lôi cuốn hàng tỷ người trên trái đất. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ, bóng đá trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ; các ảo thuật gia sân cỏ được săn đón, nổi tiếng không kém các siêu sao ca nhạc, điện ảnh, thậm chí cả các chính trị gia. Họ theo truyền hình, điện thoại thông minh đi vào mọi ngõ ngách xa xôi và ồn ào sống với mọi gia đình, hiện diện trong bữa cơm, giấc ngủ của người hâm mộ; họ chia cắt người này, bắc cầu với người kia. Họ là lý do gắn kết bao mối tình, là nguyên nhân của nhiều vụ nhảy cầu tự tử. Bóng đá đã thực sự là một hiện tượng xã hội có sức lan tỏa lớn của thế giới hiện đại.
Bóng đá hiện đã qua tinh thần nguyên thủy của thể thao Olympic “nhanh hơn, cao hơn, xa hơn”; nó là hoạt động kinh tế, xã hội, một ngành công nghiệp; nó không đơn thuần là hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí mà thậm chí còn mang màu sắc chính trị. Các đảng phái, các chính trị gia dùng bóng đá, cầu thủ nổi tiếng như một “con bài” trong các dịp bầu cử hoặc để đánh bóng tên tuổi. Nhưng trên hết, bóng đá, những hỉ nộ ái ố xung quanh nó là bức tranh phản chiếu các chiều kích của xã hội đương thời.
![]() |
Bóng đá châu Âu và Anh hấp dẫn một phần còn vì những hình ảnh cuồng nhiệt này. |
Với những ‘tín đồ” của “túc cầu giáo”, bóng đá là tình yêu vĩnh cửu, như một bản năng, là một đam mê không dứt. Đó là nơi thả hồn cho cái đẹp, sự phóng khoáng, mạnh mẽ; sự không khoan nhượng, tinh thần thượng võ; sự minh bạch, công bằng; tính khoa học và sự trình diễn; là nơi trốn chạy những thực tại khắc nghiệt của công danh sự nghiệp, cơm áo, gạo tiền; là nơi thỏa chí “gia cát dự” có thể kiếm tiền; nơi kết nối bạn bè, câu chuyện bất tận giữa những người cùng sở thích; là khát vọng sâu thẳm của chính mình với những ước ao không thể thực hiện; là sự thăng hoa của lòng mình trong cuộc vật lộn mưu sinh… Tóm lại, mỗi người đều có thể tìm thấy chính mình trong bóng đá và đắm mình quên hết mọi sự trong phút chốc vì nó.
Các giải vô địch quốc gia châu Âu trở lại, những trận đấu lệch múi giờ thường diễn ra rất khuya, nhất là những trận “cầu đinh”. Thức khuya xem, thưởng thức đã là một thói quen chung của nhiều người Việt, nhất là đàn ông và đặc biệt là các bạn nam trẻ tuổi. Và có nhiều hệ lụy đã, đang diễn ra xung quanh việc thức khuya cùng bóng đá...
![]() |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
