![]() |
Hàng chục Bằng khen và Giấy khen |
Gần 25 năm ông Phạm Thế Mỹ lặng lẽ bỏ sức để bảo vệ, làm đẹp môi trường đường làng, ngõ xóm. Nhiều đoạn đường dẫn ra ruộng, ra nghĩa trang lở lói, ổ gà, ông Mỹ nghĩ phải tìm cách… chữa trị. Lắp thêm vào xe cải tiến 2 bánh xe đạp, mỗi sáng ông móc vào xe đạp rồi sau đó là xe máy kéo chạy quanh xã thu gom gạch bể, lốp xe máy, ô tô hỏng… đắp những đoạn đường bị hỏng và bờ vùng bờ thửa sạt lở để có nhiều con đường bằng phẳng. Lấy bóng mát cho bà con làm đồng trên đường về nghỉ chân ông xin cây giống về trồng và chăm sóc dọc đoạn đường gần 2 cây số! Nguồn kinh phí từ đâu? Thấy vận động bà con khó khăn, ông tìm đến các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn…huy động vốn! Được ông PTD, người con của quê hương Điện Nam ủng hộ 4 triệu đồng, ông Mỹ đúc 40 ống bi thả qua các mương tưới tiêu, đắp đất lên trên, để người qua lại dễ dàng.
Biết ông Mỹ làm được, ông PTD “rót” thêm 17,5 triệu đồng nữa. Cộng với nguồn vốn được bà con địa phương đóng góp, ông hoàn chỉnh đường bê tông dài 300m. Thấy bà con làm đồng về nắng nóng cần rửa tay chân hoặc tắm mát, ông bỏ tiền ra khoan 6 giếng bơm xung quanh cánh đồng để sử dụng.
Năm 2011, ông Mỹ trực tiếp gặp ông LTT, khi còn đương chức là cán bộ công an cao cấp (nay nghỉ hưu), người cùng quê trong một lần về ăn Tết, nói ý tưởng làm đường nhưng không có tiền... Được ông LTT động viên và hứa sẽ ra Hà Nội kêu gọi ủng hộ. Ông Mỹ báo cáo phường, đợi ngày có tiền sẽ thi công.
Rồi một con đường dài 800m, rộng 3m, trị giá hơn 500 triệu đồng hình thành. Bà con đi lại thuận tiện, ai cũng vui, ghi nhận sự đóng góp ý tưởng, công sức của ông Mỹ. Năm 2014, ông Mỹ làm đơn xin Công ty Cổ phần Gạch Đồng Tâm, đóng trên địa bàn, hỗ trợ một ít kinh phí và gạch nứt bể, ông làm một đoạn đường dài 200m, rộng 5m, trị giá gần 300 triệu đồng, dẫn vào khu nghĩa trang.
![]() |
Bể chứa nước và bi đựng rác thải |
Thấy rác thải vương vãi hầu hết là bao bì thuốc trừ sâu, chai nhựa…ông tiến hành đúc 5 ống bi đặt dọc theo đường bê tông nội đồng cho bà con có nơi bỏ rác thải. Thấy bà con khi sửa mộ, xây mộ hoặc quét vôi cần nước, ông xây 4 bể, mỗi bể chứa 1 khối nước, đặt rải rác trong khu nghĩa trang. Việc đóng góp công của hoặc vận động tiền xây dựng nhà truyền thống, cổng làng ông đều nhiệt tình tham gia, không hề tính toán thiệt hơn. Thường xuyên, mỗi tuần ông đều dành một buổi sáng quét dọn đường bê tông ra đồng. Đặc biệt, trên xe máy hơi tàng của ông lúc nào cũng treo một chai xăng, dành giúp ai lỡ đường để có…sức chạy tới cây xăng gần nhất!
![]() |
Nơi bà con làm đồng đến nghỉ mát |
![]() |
Rác thải bỏ có nơi có chỗ |
Tuổi đã … “ thất thập cổ lai hi”, sức khỏe có giảm sút nhưng lửa nhiệt tình làm xanh, sạch ,đẹp đường làng, ngõ xóm trong ông lúc nào cũng hừng hực. Ông Mỹ chia sẻ: “Trước đây sống bằng nghề sửa xe đạp chỉ tạm qua ngày thôi. Nhưng không làm việc xã hội ngày nào là ngày đó tôi thấy mệt! Vui nhứt là được bà con yêu mến và chính quyền địa phương tin tưởng, hỗ trợ”.
Ông Lê Thanh Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Điện Nam Bắc nhận xét: "Sức ông Mỹ không còn khỏe nhưng nhiệt tình đóng góp với cộng đồng vẫn tốt. Các phong trào đoàn thể tại địa phương ông rất tích cực tham gia và gương mẫu".
![]() Nhặt rác? Dường như rác thải chỉ đáng quan tâm khi chúng ở trong nhà ta, còn một khi đã ra đến cửa thì vứt ... |
![]() Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, sáng ngày 11/8/2019, Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm tổ chức chương trình công nhân ... |
![]() Bằng những cách làm năng động, thiết thực và hiệu quả cao, phụ nữ phường Hòa Thuận Tây (Hải Châu, Đà Nẵng) đang chung tay ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
