![]() |
Khoảnh khắc Nguyễn Thị Xuyến ăn mừng tấm huy chương Vàng được đông đảo người hâm mộ chia sẻ. |
Mới đây, ông Nguyễn Hoài Nam đã chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm động về Nguyễn Thị Xuyến - tuyển thủ lớn tuổi nhất trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, 32 tuổi: “Tôi mở đi mở lại Facebook của Xuyến, chiến binh lớn tuổi nhất của đội tuyển nữ quốc gia vừa đoạt huy chương vàng SEA Games. Cô đứng một mình, chỉ có một ít lời chúc, số like tăng đột biến nhưng mãi mới chỉ có vài trăm cái, khiến bức ảnh cô chụp một mình càng trở nên cô đơn.
Tôi hiểu like chẳng là gì, chẳng ai đem like ra để sống, nhưng tôi hiểu rằng nếu bất ngờ có một cơn bão chia sẻ và cô may mắn đón một lượng follow lớn, biết đâu truyền thông quan tâm tới cô hơn. Những câu chuyện thú vị về chiến binh 32 tuổi vắt những giọt mồ hôi cuối cùng đem Vàng và sự tự hào về cho dân tộc Việt Nam. Từ đó cô có cơ hội đón nhận những thứ cô xứng đáng được hưởng từ xã hội, từ người hâm mộ, quà tặng hay cơ hội việc làm tốt hơn cho một tương lai không còn được thi đấu phía trước.
Bạn có tin mình sẽ là một phần của sự thần kỳ đó không, chỉ bằng một cú chia sẻ, một cái like hay một cái ấn nút kết bạn với cô ấy, Xê Ko! Cùng tôi thử nhé!”.
Sau dòng chia sẻ như rút ruột gan của ông Nguyễn Hoài Nam, nhiều trang mạng tương tác lớn đã trích dẫn nguyên và lan tỏa "thông điệp" đáng yêu ấy. Từ vài trăm like và vài chục bình luận, ảnh Nguyễn Thị Xuyến đứng một mình cắn HCV SEA Games 30 nay nhận về hơn 47.000 người thả biểu tượng cảm xúc, hơn 1.700 bình luận và hơn 800 lượt chia sẻ. Lượng follow Facebook cá nhân của Xuyến cũng tăng lên đột biến và nay có hơn 9.000 người. Tôi cũng tham gia lời kêu gọi và rất hạnh phúc khi được gửi đến cô gái vàng ấy lời chúc mừng.
Còn nhớ, cách đây 2 năm, trên đất Malaysia tại SEA Games 29, đội tuyển nữ Việt Nam cũng xuất sắc dành tấm huy chương vàng thứ 5 tại sân chơi này. Thời điểm đó, một vài người đã lên tiếng để bóng đá nữ được đầu tư mạnh mẽ hơn. Vậy nhưng, việc lên tiếng ấy xuất phát từ sự thất vọng của người hâm mộ khi tuyển U22 bóng đá nam vì bị loại sớm. Và rồi, những lời kêu gọi ấy cũng qua nhanh. Bóng đá nữ vẫn thiếu sự đầu tư thật sự nghiêm túc.
Đầu giải đấu năm nay, những câu chuyện về bữa ăn thiếu dinh dưỡng của các cô gái tại SEA Games 30 được chia sẻ khắp các mặt báo khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Tiếp đó là những lời chia sẻ về mong muốn có một trận đấu với đông khán giả hay lời kêu gọi hãy nán lại sau trận tuyển nam để ủng hộ tuyển nữ của HLV Mai Đức Chung như chạm vào trái tim người hâm mộ thật sự.
Đêm qua, các cô gái chiến đấu 120 phút đầy quả cảm và những tín hiệu mừng đến từ chính người hâm mộ. Xuất hiện khắp dòng bản tin của mạng xã hội là những lời chúc mừng, những sự ngưỡng mộ. Những cái tên như Hoàng Thị Loan, Phạm Hải Yến, Chương Thị Kiều,... của tuyển nữ được người hâm mộ lùng sục, chia sẻ. Cứ như cái cách mà người hâm mộ đã từng làm cho bóng đá nam, thì nay, bóng đá nữ có được niềm vui ấy.
Và rồi, những dòng tiền thưởng nóng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến đổi tuyển nữ, hay lời hứa nghiêm túc về đầu tư cho bóng đá nữ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV sau giải đấu. Tất cả là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cô gái Vàng. Tấm huy chương vàng này, xem ra không chỉ có ý nghĩa đưa các cô gái lên ngôi Hậu sân chơi khu vực mà nó còn là niềm hy vọng ở những điều kì diều trong tương lai.
![]() Sau khi giành thắng lợi 1-0 trước Thái Lan trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt ... |
![]() Nhiều CĐV xót xa khi chứng kiến nữ cầu thủ Chương Thị Kiều bị trầy xước, chảy máu ở phần đùi non sau pha tranh ... |
![]() Lần thứ 6 được xướng tên trên đấu trường SEA Games cùng "cơn mưa" lời khen ngợi đến với đội tuyển bóng đá nữ Việt ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
