Người thợ cả lao động sáng tạo Cảm ơn công đoàn! Mái ấm Hoa Việt – nơi trái tim mỉm cười |
![]() |
Chị Nguyễn Thị Hương vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của công đoàn công ty. |
Công ty TNHH Sakurai Việt Nam có đông công nhân lao động (CNLĐ) thuộc loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản (chuyên may mặc xuất khẩu) với 12.500 CNLĐ. Lao động chủ yếu là nữ (chiếm 98%) và ở độ tuổi lao động từ 18 đến 30 tuổi (chiếm 70%), đời sống CNLĐ còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, công đoàn công ty luôn xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với CNLĐ là nhiệm vụ hàng đầu.
Từ những yêu cầu cấp thiết đó, đầu năm 2020, công đoàn công ty đã xét và đề nghị công đoàn cấp trên xét nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Hương, công nhân làm bộ phận Tokinaga đã hơn 10 năm. Chị Hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân thường hay ốm đau, làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con rất vất vả. Đứa con trai bị bệnh viêm tụy nên chữa trị rất tốn kém. Hai mẹ con chị ở trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp, không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở.
Thấu hiểu được khó khăn đó, công đoàn công ty đã nhiều lần thăm hỏi, hỗ trợ động viên chị Hương và đề nghị công đoàn cấp trên quan tâm xét nhà “Mái ấm Công đoàn”. Quỹ Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ 45 triệu đồng cho chị Hương để xây nhà. Đồng thời chị Hương cũng đã vay mượn, huy động thêm từ người thân, bạn bè để xây dựng ngôi nhà cấp 4 có diện tích 70m2 với tổng số tiền là gần 160 triệu đồng. Sau hơn 1 tháng thi công và xây dựng, mẹ con chị đã chuyển về ở ngôi nhà mới tốt hơn.
Từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa, việc hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho chị Nguyễn Thị Hương có hoàn cảnh khó khăn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của tổ chức Công đoàn. Đây là một thông điệp rất giá trị và có ý nghĩa nhân văn cao cả trong việc chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và yên tâm công tác tại công ty.
Nhận được sự quan tâm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần của tổ chức Công đoàn, chị Hương vô cùng phấn khởi, cảm động. “Từ nay, hai mẹ con tôi đã có ngôi nhà kiên cố để che nắng tránh mưa. Căn nhà khang trang giúp tôi có động lực để vượt lên số phận, luôn cố gắng trong công việc để đạt chất lượng và sản lượng, chấp hành tốt nội quy quy định của công ty và là đoàn viên tích cực trong các hoạt động phong trào của tổ chức Công đoàn”, chị Hương chia sẻ.
Đó là câu chuyện rất thật và xúc động được kể bởi chính những người công nhân có hoàn cảnh khó khăn cho thấy công đoàn là tổ chức, vòng tay, mái ấm, người đồng hành thực sự của người lao động.
![]() Trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, không chỉ động viên chia sẻ với những người lao động khó khăn mà các cấp công đoàn ... |
![]() Bản đồ COVID thành phố đỏ và nóng như nhiệt độ của Sài Gòn những ngày tháng 8. Còi xe cứu thương, biển cấm, rào ... |
![]() 5h chiều, anh Hoá đeo khẩu trang, nhét tờ phiếu đi chợ vào túi áo rồi tới nhà văn hoá thôn. |
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Sức mạnh nằm ở tinh thần đoàn kết và tình yêu nghề

Tấm lòng của cô bảo mẫu Nguyễn Thị Mỹ Hiền
Tin tức khác

Công đoàn nhà trường – nguồn động viên lớn lao

Nhìn lại một hành trình đến với công đoàn

Sắc màu công sở

Người “giữ lửa” cho Công đoàn Trường THCS Gò Xoài

Anh Nguyễn Minh Thanh- công nhân thích sáng tạo
